Có một HAGL rất khác

16/05/2018 12:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – HAGL vẫn chưa xoá được cái dớp toàn hoà và thua khi hành quân tới sân Hàng Đẫy trong mấy năm gần đây, nhưng màn trình diễn của đội bóng phố núi trước chủ nhà Hà Nội FC vào tối ngày 15/5 cũng đã cho thấy diện mạo của một HAGL rất khác.

Trong trận tứ kết lượt về Cúp QG – Sư tử trắng 2018, HAGL tuy bị Hà Nội FC ép sân trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng đội khách vẫn chơi khá tốt và thậm chí còn có bàn thắng mở tỷ số. Và nếu trợ lý trọng tài không mắc sai lầm trong 2 tình huống bắt việt vị Văn Toàn ở hiệp 2 thì có thể cục diện trận đấu đã khác.

Không thể nói rằng Hà Nội FC đã thi đấu lỏng chân với HAGL, bởi đội chủ nhà đã xuất phát với đội hình gần như mạnh nhất, chỉ thiếu Oseni nhưng đã được bù đắp bằng sự có mặt của Hoàng Vũ Samson. Thế nhưng, ngay sau khi Văn Toàn mở tỷ số cho HAGL ở đầu hiệp 2, Hà Nội FC đã lập tức cho Oseni khởi động rồi đưa tiền đạo này vào sân thay người.

HAGL 'chết' trước cửa thiên đường

HAGL 'chết' trước cửa thiên đường

Những tưởng HAGL sẽ có cú vượt ngưỡng trong trận tái đấu cùng Hà Nội FC, để có vé vào bán kết, nhưng đẳng cấp và độ quái của họ vẫn ở dưới trình đội bóng Thủ đô.

Và khi thấy vẫn chưa thể giải quyết được HAGL, Hà Nội FC đã tung thêm một tiền đạo nữa là Văn Thành vào sân, rồi tiếp tục là trung vệ Thành Chung, chỉ khác là Thành Chung cũng được đôn lên đá tiền đạo để tận dụng chiều cao 1m81 trong các pha không chiến.

Rất hiếm lần ở mùa bóng năm nay Hà Nội FC phải sử dụng tới chiến thuật đưa trung vệ lên chơi tiền đạo để tìm kiếm cơ hội từ các đường bóng bổng, và HAGL là đội bóng hiếm hoi khiến Hà Nội FC phải cầu viện tới giải pháp gần như là tất tay này.

Điều đó cho thấy HAGL đã chơi rất tiến bộ so với trận thua 0-5 trước Hà Nội FC cũng tại sân Hàng Đẫy cách đây hơn 1 tháng, và đội bóng phố núi cũng không còn là những đứa trẻ ngây thơ khi họ biết sử dụng tiểu xảo một cách vừa phải để ức chế sự hưng phấn của cầu thủ chủ nhà cũng như tìm cách làm giảm nhịp độ trận đấu trong những tình huống bất lợi cho HAGL.

Chính vì thế, Hà Nội FC tuy kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại không thể dễ dàng giải quyết HAGL mà buộc phải chờ tới những phút cuối mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Có thể nói, khán giả trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 15/5 đã được xem một trận chơi bóng theo đúng nghĩa của từ này, khi HAGL một mặt vẫn duy trì được những ưu điểm đã trở thành thương hiệu của mình, mặt khác đã có sự tiến bộ rõ rệt để thi đấu thực dụng và hiệu quả hơn.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm