17h00 ngày 12/6, FLC Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng: Đức Thắng buộc phải thắng

12/06/2018 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phải giành 3 điểm trước đối thủ kỵ dơ SHB Đà Nẵng ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League 2018 mới có thể giúp HLV Nguyễn Đức Thắng và các cầu thủ FLC Thanh Hóa chặn đứng một cuộc khủng hoảng thực sự.

Thất bại toàn diện trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 12 đã gần như “bóc trần” bộ mặt hiện tại của FLC Thanh Hóa. Cuộc cải tổ về nhân sự của đội bóng xứ Thanh đã sớm được thực hiện với một loạt cầu thủ đã phải “khăn gói ra đi”. Từ ngoại binh Karube cho tới những công thần như Mai Tiến Thành, Quốc Phương hay Van Bakel, Văn Bình và ít ngày nữa có lẽ sẽ đến lượt Edward Ofere (!?). Sự xáo trộn lớn gần như ngay lập tức ảnh hưởng tới FLC Thanh Hóa với chuỗi thành tích ngày càng đi xuống.

Chú thích ảnh

Dù có sự bổ sung trở lại của Nguyễn Hữu Dũng và những tân binh trong thời gian tới nhưng ngay trước mắt HLV Nguyễn Đức Thắng là một cuộc khủng hoảng toàn diện. Nếu không có được một kết quả khả quan trước SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa sẽ tiếp tục trượt dài hơn nữa xuống khu vực cuối bảng xếp hạng, một kết quả mà không CĐV xứ Thanh nào nghĩ đến trước khi mùa giải bắt đầu. Giấc mơ đua tranh ngôi vô địch với FLC Thanh Hóa có lẽ sẽ không còn nữa. Mục tiêu Top 3 xét về lý thuyết vẫn còn nguyên cơ hội nhưng có lẽ ở vào thời điểm này, vấn đề mà các cầu thủ FLC Thanh Hóa phải tập trung đó là cải thiện thành tích, lấy lại tinh thần. Đối thủ SHB Đà Nẵng dù mùa này cũng có phong độ không tốt nhưng việc đánh bại họ cũng không hề đơn giản.

Vòng đấu này, Đình Đồng và Đình Tùng sẽ trở lại nhưng FLC Thanh Hóa vẫn vắng mặt đội trưởng Pape Omar và thêm Đinh Tiến Thành (treo giò). Nỗi lo lắng của HLV Nguyễn Đức Thắng là ở cả hai khâu công và thủ. Nếu như hàng công mất Omar sẽ làm sức mạnh, sự sáng tạo giảm sút trông thấy, thì hàng thủ nay chỉ có 3 trung vệ trẻ là Lê Văn Đại, Minh Tùng, Lục Xuân Hưng chưa thể đem lại sự yên tâm. Lục Xuân Hưng và Lê Văn Đại vẫn còn non kinh nghiệm, trong khi Minh Tùng gần đây mắc khá nhiều lỗi. Ngoài ra, vị trí hậu vệ trái cũng không có gương mặt nào sáng giá ngoại trừ một Xuân Thành đã có phần “già nua”. Vị trí này hoàn toàn có thể giao cho Thế Dương.

Trên hàng công, Vũ Minh Tuấn vẫn chưa có duyên kể từ khi về khoác áo FLC Thanh Hóa, còn Trịnh Quang Vinh hầu như không thể hiện đươc gì ngoài “tuổi tác”. Nếu Đình Tùng hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể ra sân thì đó là tín hiệu đáng mừng với đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh hiện nay. Đối với Ofere, với màn trình diễn quá thất vọng vừa qua, ngày rời Thanh Hóa của tiền đạo người Nigeria này đã rất gần.

FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

FLC Thanh Hóa lại thua, HLV Đức Thắng xin thêm thời gian

FLC Thanh Hóa lại thua Hải Phòng 0-2, đây là trận thua thứ 5 của đội bóng xứ Thanh kể từ đầu giải và tân HLV Nguyễn Đức Thắng đã cảm nhận được sức ép, nhất là sau những quyết định thanh lọc lực lượng chỉ ít ngày trước chuyến làm khách tại Lạch Tray.

HLV Nguyễn Đức Thắng cần thêm thời gian để tái thiết lại FLC Thanh Hóa và 3 điểm trước SHB Đà Nẵng là tiền đề để nhà cầm quân này làm lại từ đầu với các học trò từ giai đoạn lượt về. Sự thông cảm vẫn dành cho cựu HLV CLB Sài Gòn nhưng sức ép đang ngày một tăng lên.

Ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương cũng đang chịu nhiều sức ép do thành tích thi đấu không tốt. Sự sa sút và khủng hoảng của đội chủ nhà FLC Thanh Hóa được xem là cơ hội tốt để SHB Đà Nẵng có điểm, thậm chí giành chiến thắng ngay trên sân đối phương, điều mà Hoàng Anh Gia Lai đã làm được cách đây không lâu

Dự đoán: 1-1

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm