Vòng chung kết U21 Quốc gia Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015: Nỗi buồn Gia Lai

25/10/2015 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Có đội hình được đánh giá mạnh nhất bảng A do có nhiều cầu thủ được thử lửa ở sàn diễn V-League, nhưng những gì U21 Gia Lai thể hiện gây thất vọng lớn cho CĐV của họ.

U21 Gia Lai đã trải qua 2 trận đấu đầu tiên ở VCK năm nay theo cách không thể tệ hơn. Không ai nhận ra dàn cầu thủ này đã từng được thử lửa V-League của HAGL lẫn trong màu áo Phú Yên ở giải hạng Nhất. Đội hình U21 Gia Lai có nhiều cầu thủ ở hạng Nhất hơn và do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, nhưng người cầm sa bàn trực tiếp ở giải này là trợ lý của CLB HAGL, ông Trịnh Duy Quang.

Sự trộn lẫn này dường như là căn nguyên khiến lối đá của U21 Gia Lai trở nên vô vị. Bất chấp việc hàng trăm CĐV của đội bóng trẻ phố Núi, những người đã yêu mến lứa cầu thủ U19 Học viện HAGL Arsenal JMG cũng chịu khó đến sân để cổ vũ cho thầy trò ông Duy Quang. U21 Gia Lai có cả lực lượng Ultra cuồng nhiệt trên khán đài. Họ đến sân từ sớm, hò hét cổ vũ cho đội bóng trẻ phố Núi bất chấp cái nắng hầm hập của Sài Gòn chiều qua.

Song, lửa tinh thần có cao mấy cũng không thể bù đắp khoảng trống mà chuyên môn để lại. Được đánh giá cao hơn Huế, nơi đa phần cầu thủ vừa thử sức ở giải hạng Nhất năm nay, nhưng thực tế trên sân không như thế. Đội bóng trẻ cao nguyên yếu đều 3 tuyến. Họ chỉ nổi bật đôi chút ở những phút đầu trận. Còn lại, nếu đối thủ bắt bài được đội bóng này, chỉ cần căng sức ở 1/3 thời gian cuối, đội bóng của HLV Duy Quang chắc chắn vỡ trận. U21 Gia Lai không chỉ yếu hàng thủ với sự chỉ huy của những Văn Tiến, Đông Triều mà trên hàng công, họ cũng không có nhân tố nổi bật. Đội trưởng Minh Vương buộc phải sắm vai tiền đạo cắm dù sở trường tiền vệ.

Sau trận hòa may mắn với TP.HCM ngày khai mạc, U21 Gia Lai đã bị U21 Huế khai thác triệt để điểm yếu này. Bất chấp việc có bàn thắng dẫn trước sớm, Gia Lai vẫn vỡ trận. 2 trong 3 bàn thua mà thủ thành nhiều kinh nghiệm Văn Tiến phải nhận đều xuất phát từ khoảng trống mênh mông mà các hậu vệ tạo ra. Chân sút trẻ đang lên của bóng đá Huế là Võ Lý đã không bỏ qua thời cơ với 2 bàn thắng để tiễn U21 Gia Lai một bước dài về nhà sớm.

HLV Duy Quang lý giải sau thất bại do sân bãi lầy lội đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của chúng tôi. Các cầu thủ mất rất nhiều sức để thi đấu trên mặt sân như thế. Ngoài ra, việc thi đấu với mật độ 2 ngày 1 trận cũng khiến các cầu thủ bị bào mòn thể lực. Lứa cầu thủ U21 Gia Lai dự VCK này đa phần là những cầu thủ năng khiếu của Tỉnh, chỉ bổ sung vào cầu thủ HAGL nên chưa ăn ý và chúng tôi chỉ tạo điều kiện cho các cầu thủ cọ xát giải này. Mục tiêu chính của chúng tôi là giải U21 Quốc tế sắp tới”.

Có nhiều nguyên nhân để bào chữa cho một thất bại. Nhưng không thể phủ nhận thực tế rõ ràng U21 Gia Lai đang đến gần hơn ngày chia tay giải đấu. Từ đội 1 đến lứa trẻ, bóng đá Gia Lai nhận được rất nhiều kỳ vọng và có thể vô tình trở thành sức ép khiến cầu thủ của họ mãi không chịu lớn.

U21 Gia Lai chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận và cánh cửa để họ vào vòng bán kết là rất hẹp. An Giang đoạt  chiếc vé đầu tiên vào bán kết sau 2 lượt trận toàn thắng. Xếp nhì bảng A đang là U21 Huế với 3 điểm. Huế và TP.HCM sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Trong khi đó, Gia Lai sẽ phải gặp đội nhất bảng A là An Giang.

Kết quả lượt 2 bảng A chiều 24/10

U21 Gia Lai – U21 Huế: 2-3

U21 TP.HCM – U21 An Giang: 1-3

Lịch thi đấu lượt 2 bảng B ngày 25/10 (SVĐ Thống Nhất)

15h30: U21 Sanatech Khánh Hòa – U21 Hà Nội T&T

17h45: U21 SHB Đà Nẵng – U21 Bình Định


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm