VCK U21 QG Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015: Gia Lai gây thất vọng

23/10/2015 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được đánh giá cao hơn hẳn chủ nhà TP.HCM, lại sở hữu dàn CĐV hùng hậu nhưng những gì thầy trò HLV Trịnh Duy Quang để lại trong ngày khai mạc là sự thất vọng lớn với người xem.

Dù HLV Duy Quang có lý giải sau trận đấu về việc các học trò bị tâm lý căng cứng do phải đá trận khai mạc và không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải này, nhưng cũng không thể phủ nhận thực tế rằng họ phải nhờ đến may mắn mới không phơi áo ngày ra quân.

HAGL với lực lượng góp nhặt từ lứa cầu thủ chơi ở giải hạng Nhất 2015 trong màu áo Phú Yên cùng những sự bổ sung chất lượng từ đội 1 HAGL như Minh Vương, Văn Tiến, Đông Triều… chỉ chơi tốt trong 1/3 thời gian đầu trận. Họ cụ thể hóa ưu thế lấn lướt bằng bàn đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Xuân Tình sau pha đá phạt khó chịu của Kim Hùng. Từ lúc đó trở đi, thế trận nghiêng hẳn về chủ nhà.

HLV Phùng Thanh Phương cho biết TP.HCM chỉ có trong đội hình 6 cầu thủ đã từng dự giải U21 QG, không có nhiều người được thử lửa đỉnh cao như đội khách và cũng chỉ có 6 tuần tập chung nhưng họ chơi sắc nét hơn hẳn.

Chủ nhà chứng tỏ họ chỉ bị “khớp” lúc bắt nhịp trận đấu. Còn sau đó, TP.HCM đã khiến cựu thủ thành U19 Việt Nam là Văn Tiến phải toát mồ hôi hột. Trước khi tỷ số là 1-1, Văn Tiến đã được xà ngang cứu thua cả 2 lần và 1 lần đã vào lưới nhặt bóng nhưng trước đó, trọng tài biên đã xác định lỗi việt vị của TP.HCM.

Trên khán đài SVĐ Thống Nhất chiều qua, lực lượng CĐV của Gia Lai áp đảo vì họ vẫn còn mến mộ những tên tuổi thuộc lứa U19 Việt Nam đang đầu quân cho U21 Gia Lai. Những tiếng hô vang “Gia Lai, Gia Lai” và cả những băng rôn cổ vũ bầu Đức cùng những đứa trẻ của ông giúp khán đài khỏi cảnh vắng lặng.

Thế nhưng điều đó cũng không đủ để giúp đội bóng trẻ đến từ phố núi chơi thứ bóng đá hút hồn vốn là thương hiệu của họ mới ngày nào. Cần nhớ rằng, tất cả những cầu thủ Gia Lai chơi bóng ở Thống Nhất chiều qua đều là sản phẩm “xuất xưởng” ở TTTT Hàm Rồng, nơi bầu Đức tự hào đã cống hiến được nhiều cho bóng đá Việt Nam. U21 Gia Lai như HLV Duy Quang thừa nhận vẫn yếu và thiếu rất nhiều.

Ông Quang cho biết: “Gia Lai yếu nhất ở hàng thủ và phải cải thiện điều này ở các trận đấu tới nếu muốn tiến sâu”. Trung vệ Đông Triều được bổ sung để tăng chất cho U21 Gia Lai cũng chưa cho thấy sự hiệu quả như hồi còn ở U19 Việt Nam. Điều đó khiến Văn Tiến liên tục khổ sở.

Bên cạnh đó, hàng công của Gia Lai cũng chỉ là sự chắp vá. A Hoàng chỉ nổi bật ở thể hình cao to nhưng cả trận đấu với chủ nhà TP.HCM, cầu thủ này không hề được đối thủ nể trọng. HLV Duy Quang buộc phải đưa tiền vệ Minh Vương lên đá cắm rất nhiều thời điểm, nhưng chưa bao giờ Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014 thể hiện được tốt nhất khả năng khi phải đá trái sở trường. Nhiều CĐV lại nhớ những Công Phượng, Văn Toàn hơn khi nào hết.

Trên cabin huấn luyện, HLV Phùng Thanh Phương cũng cho thấy sự cao tay hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Đó là khi ông Phương đưa tiền đạo Xuân Dư vào sân giữa hiệp 2. Ngay lập tức sức công của TP.HCM mạnh mẽ hơn và chính số 9 chủ nhà là người giúp TP.HCM có bàn gỡ.

May cho U21 Gia Lai là họ không phơi áo trong một ngày hàng ngàn CĐV của họ lặn lội đội mưa đến sân xem và cổ vũ. Bước khởi đầu chật vật vì gánh nặng đá trận mở màn là lý giải của lãnh đạo đội bóng này. 2 trận đấu còn lại, U21 Gia Lai có trách nhiệm phải thể hiện mình cho đúng với sự kỳ vọng của CĐV. Và cũng cần nhớ rằng, họ đang là ứng viên cho chức vô địch và bảng A là bảng đấu khá dễ thở.

Sau trận đấu mở màn khá hấp dẫn giữa TP.HCM và Gia Lai, trận đấu còn lại bảng A giữa An Giang và Thừa Thiên Huế cũng đầy kịch tính. 2 đội thay nhau ăn miếng trả miếng trong 90 phút. Nhưng cuối cùng, đội bóng miền Tây An Giang mới là những người có được niềm vui trọn vẹn sau trận đấu được ví như phim hành động với chiến thắng 4-3. Màn lội dòng ngoạn mục của An Giang kết thúc bằng bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Nhựt Hào ở phút 90+2. Kết quả này giúp An Giang có được ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu.

Kết quả ngày khai mạc

TP.HCM – Gia Lai 1-1

An Giang – Thừa Thiên Huế 4-3

Lịch thi đấu bảng B (SVĐ Thống Nhất, ngày 23/10)

15h30 Bình Định – Hà Nội T&T

18h00 Sanatech Khánh Hòa – SHB Đà Nẵng


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm