Hà Nội T&T dẫn đầu bảng B VCK U21 QG Báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2015: Không Duy Mạnh, không sao!

24/10/2015 05:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thích về sự vắng mặt của cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình U21 Hà Nội T&T, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Duy Mạnh đã gặp phải chấn thương từ khi trở về từ ĐTQG. Nhưng không vấn đề gì vì chúng tôi đã tính đến phương án không có Duy Mạnh ở VCK này”.

Thực tế trên sân Thống Nhất chiều qua cho thấy ông Đức không quá lời khi Hà Nội T&T đè bẹp Bình Định tới 3 bàn không gỡ mà không có ngôi sao được chờ đợi nhất trong đội hình.

Cả 2 HLV đều nhận định họ rất thận trọng trong cách tiếp cận trận đấu, thế nên chất lượng chuyên môn cuộc so tài này không được đánh giá cao. Hà Nội T&T với nhiều cầu thủ đã được thử lửa ở giải hạng Nhất tỏ ra vượt trội hơn đôi chút trong hiệp 1.

Đội bóng Thủ đô chậm rãi chơi bóng ngắn, ru ngủ đối phương nhưng khi cần cũng có những đường bóng dài khiến Bình Định không kịp xoay trở.

Điển hình là phút cuối hiệp 1, Văn Thành nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, buộc Thái Sơn phải xoạc bóng từ phía sau. Trên chấm 11m, chính Văn Thành mở tỷ số để mang về một chiến thắng cho đội bóng Thủ đô.

Một điều trùng hợp khó lý giải ở giải năm nay là thể lực khá kém của các cầu thủ. Trận đấu hôm qua, các cầu thủ Hà Nội T&T lẫn Bình Định đều cho thấy dấu hiệu “hết pin” khi hiệp 2 mới trôi qua 15 phút.

Đội bóng miền Trung dù toàn thắng 4 trận vòng đấu loại, xếp trên cả Gia Lai được đánh giá cao hơn hẳn nhưng không ai nhận ra hình ảnh của họ chiều qua. Thầy trò HLV Phan Tôn Quyền dù nhận được sự cổ vũ nhiều hơn đối thủ nhưng họ vẫn bất lực vì thua xa về chuyên môn.

Đến cuối trận, hàng công của đội bóng Thủ đô mới tận dụng được sự xuống sức của Bình Định để ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 5 phút. Cầu thủ lập cú đúp để tạm dẫn đầu danh hiệu Vua phá lưới giải này là “người đóng thế” Đàm Quốc Duy Thành. 2 bàn thắng của Duy Thành được ghi bởi khung thành của Bình Định đã mở toang vì không thể theo nổi bóng.

Không có ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình, nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Đức vẫn khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng đậm 3 sao. Kết quả này đưa họ lên đầu bảng vì ở trận đấu sau đó, SHB Đà Nẵng phải toát mồ hôi mới vượt qua được Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 2-1.

3 bàn thắng đều được thực hiện trong hiệp 1. Tuyển thủ U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng mở điểm cho đội bóng sông Hàn. Nhưng cũng chính Ngọc Thắng suýt đóng vai tội đồ với chiếc thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài giữa hiệp 2. May cho SHB Đà Nẵng là họ đã không chịu thêm bàn thua nào và bảo toàn trọn vẹn 3 điểm ngày ra quân.

Kết quả lượt 1 bảng B

Hà Nội T&T – Bình Định 3-0

SHB Đà Nẵng – Sanatech Khánh Hòa 2-1

Lịch thi đấu lượt trận 2 bảng A ngày 24/10 (SVĐ Thống Nhất)

15h30 Gia Lai – Huế

18h00 TP.HCM – An Giang


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm