Việt Nam thua Thái Lan 1-2: Nỗi buồn 'khắc tinh'

09/05/2015 07:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lại là Thái Lan, họ tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau của các cô gái đá bóng Việt Nam. Nỗ lực tận cùng của đội chủ nhà vẫn không được đổi bằng niềm vui trọn vẹn.

Khá nhiều giọt nước mắt, những gương mặt thất thần của thầy trò HLV Takashi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Người trong cuộc vẫn tiếc nuối vì chủ nhà không thể tận dụng nhiều lợi thế để đánh bại đối thủ vốn được xem là khắc tinh của họ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, đẳng cấp của cầu thủ Thái Lan dường như đã trên một bậc so với các cô gái Việt Nam.

Bằng chứng là dù phải chơi dưới sức ép của hơn 1,5 vạn CĐV chủ nhà, các học trò của HLV Nuengrutai vẫn giữ được cái đầu lạnh. Họ tiếp cận trận đấu chậm rãi và bẻ gãy mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà trong cả nửa hiệp 1.

Thái Lan chơi rất rắn để tạo sự ức chế, không cho chủ nhà chơi bóng đúng ý đồ. Và nếu tiền đạo Thái Lan chính xác hơn, Kiều Trinh có lẽ đã vào lưới nhặt bóng trong thời gian đó.

HLV Takashi vẫn ghi dấu ấn chiến thuật trong trận này khi thời gian còn lại hiệp 1, ông đã chỉ đạo học trò sử dụng nhiều đường phối hợp ngắn hơn. Vai trò Tuyết Dung và Thùy Trang được phát huy hiệu quả tối đa.

Tuyết Dung tối qua dù không có bàn thắng từ chấm phạt góc nhưng hiệu suất những quả câu bóng của Tuyết Dung vẫn miễn chê, và bàn thắng của Chương Thị Kiều đã đến sau cú đá phạt góc của Tuyết Dung.

Nhưng bàn dẫn trước của chủ nhà như chỉ mang ý nghĩa tô điểm cho chiến thắng hoành tráng của Thái Lan. Bàn mở điểm của Việt Nam được thực hiện bởi một trung vệ thì cũng vì lỗi của bộ đôi Hải Hòa-Chương Thị Kiều, Thái Lan có thể làm được gấp đôi điều đó vào lưới Kiều Trinh.

Thái Lan không cần nhiều cá nhân xuất sắc, và tối qua, họ dường như chỉ cần sự tỏa sáng của Waraporn Boonsing và tiền đạo Nisa Romyen là đủ vượt qua chủ nhà. Với 2 bàn thắng của cầu thủ có phong độ rất cao giải này là Nisa Romyen đến từ một kịch bản.

Bóng được phát thật mạnh vượt tuyến và Romyen với tốc độ và thể hình lý tưởng loại bỏ Hải Hòa trước khi đưa Kiều Trinh vào lưới nhặt bóng. So với Minh Nguyệt và Huỳnh Như, bộ đôi Romyen và Sung Ngoen bên phía đội khách có tốc độ và thể hình vượt trội hơn hẳn. Và khả năng kết thúc của họ có lẽ do đó cũng hơn cặp đôi tiền đạo chủ nhà.

Nếu Huỳnh Như chuyển hóa 2 tình huống ngon ăn mười mươi hôm qua thành bàn, có lẽ SVĐ Thống Nhất đã vỡ tung. Cũng cần kể đến phong độ xuất thần của Waraporn Boonsing, đây sẽ là cái tên xuất sắc nhất trong khung gỗ bóng đá nữ khu vực hiện tại.

Đội tuyển Việt Nam lại cay đắng rời cuộc chơi theo cách không thể buồn hơn. Dù vậy, những lời an ủi, những CĐV nán lại dù rất muộn để giành những tràn vỗ tay tán thưởng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của các cô gái Việt Nam cũng là cách để ghi nhận sự tận hiến của họ.

Tương tự như HLV Toshiya Miura ở ĐTQG nam, ông Takashi cũng đã nếm mùi thất bại với đội tuyển nữ ngay tại bán kết AFF Cup. Người Thái Lan cho thấy họ ngày càng đáng sợ hơn sau khi hớt tay trên chiếc vé dự World Cup 2015 của Việt Nam năm ngoái. 2 trận thắng liền ngay tại sân  Thống Nhất, Thái Lan phá luôn truyền thống vô địch khi AFF Cup tổ chức trên sân nhà của Việt Nam.

Cuộc cải tổ của HLV Takashi cần thêm thời gian. Ông thầy người Nhật cho biết nếu có nhiều hơn 2 tuần chuẩn bị trước giải, có lẽ kết quả của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ khác nhiều hơn. Điều ông tự hào làm được trong thời gian qua là thể lực của các cô gái Việt không hề thua kém đội khách.

Chính Việt Nam mới là đội làm chủ hiệp 2 tối qua, và chỉ may mắn và sự non kinh nghiệm của cầu thủ trẻ chủ nhà mới giúp trận đấu kéo sang hiệp phụ để Thái Lan có bàn quyết định chiếc vé vào chung kết.

Bóng đá là cuộc chơi khắc nghiệt và các cầu thủ Việt Nam cũng phải biết cách học chấp nhận nó. Lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, những Tuyết Dung, Kiều Trinh, Minh Nguyệt, Chương Thị Kiều… rơi nước mắt trước Thái Lan. Nhưng HLV Takashi tin tưởng với đội hình đang trẻ hóa, Việt Nam sẽ tiến bộ hơn nữa trong tương lai gần.

Hiệp phụ thứ 2, có 2 cầu thủ Thái Lan nằm sân và phải nhờ đến cáng. Đội khách chấp người đến 3-4 phút nhưng các cầu thủ Việt Nam không thể tận dụng cơ hội để có bàn gỡ. Nhiều CĐV có mặt ở Thống Nhất chiều qua đã la ó lối đá câu giờ của Thái Lan.

Đội khách cuối trận đấu đã ngợp trước sức ép dồn dập của chủ nhà và phải cần đến tiểu xảo mới bảo toàn được chiến thắng. Điều đó không như tuyên bố của HLV Nuengrutai trước giải rằng AFF Cup 2015 chỉ là cữ dượt nhẹ của họ.

Trận chung kết của giải đấu là cuộc so tài của Thái Lan và Myanmar. Myanmar đã gây bất ngờ khi vượt qua U20 Australia với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Khin Moe Wai. Trong khi đó, Việt Nam sẽ gặp U20 Australia trong trận tranh hạng ba.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm