U23 Việt Nam với 'sứ mệnh' giải cứu V-League

27/07/2018 12:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trọng tài, những vấn đề liên quan đến bạo lực, “nổ tài” ở những trận cầu khiến khán giả hoài nghi tiếp tục tái hiện ở V-League vào cuối mùa khiến CĐV hoài nghi. V-League lại mất giá trong mắt nhiều người và thầy trò HLV Park Hang Seo lúc này đang là niềm hy vọng để cứu vãn niềm tin từ “thượng đế”.

Không nhiều người quên sau kỳ tích của U23 Việt Nam chấn động châu lục mà thầy trò HLV Park Hang Seo làm được ở Trung Quốc vào đầu năm đã khiến V-League trở thành thỏi nam châm hút khách cực kỳ với các CĐV. Những ngôi sao làm nên thành công của đội tuyển ở Hà Nội hay HAGL đến đâu, lượng fan hâm mộ ùn ùn kéo đến sân chỉ để chạm mặt thần tượng… cho biết.

Cộng hưởng với những sân bóng thu hút đông đảo CĐV như tân binh Nam Định, Thanh Hóa và nổi bật mùa này là Hàng Đẫy, V-League chứng kiến một tin vui có thể xem như chưa từng có tiền lệ kể từ khi tên gọi này ra đời.

Tuy nhiên, khi giải đấu cao nhất đất nước diễn ra trùng thời điểm World Cup, những chuyến “hành xác” kéo dài bằng một lịch thi đấu liên tục đã khiến V-League mất điểm trầm trọng. Những khán đài thưa thớt thay cho bầu không khí cuồng nhiệt đầu mùa. Nhiều sân như Thống Nhất chỉ đón khoảng hơn 1000 CĐV ở một trận cầu trên sân nhà của Sài Gòn hay TP.HCM.

Chưa hết, những ám ảnh hoài nghi về những trận cầu “có mùi” lại ùa về sau nhiều trận đấu bùng phát bàn thắng. Thống kê trung bình từ cuối lượt đi đến thời điểm hiện tại, số bàn thắng bỗng chốc tăng vọt. Cuối lượt đi (vòng 13), V-League có trung bình: 2,53 bàn/trận thì sau 5 vòng đấu tiếp theo, đã có đến 367 bàn thắng với trung bình 2,91 bàn/trận. Bên cạnh đó, số thẻ vàng và thẻ đỏ cũng tăng phi mã. Vòng 13 kết thúc chỉ chứng kiến 314 thẻ vàng, trung bình: 3,45 thẻ/trận và 8 thẻ đỏ, trung bình: 0,09 thẻ/trận nhưng sau vòng 18, đã có tới 425 thẻ vàng, trung bình: 3,37 thẻ/trận và gần gấp đôi số thẻ đỏ (15 thẻ, trung bình: 0,12 thẻ/trận).

“Bóng ma” bạo lực mới đây lại ùa về với cú “kung fu” rợn người của Sầm Ngọc Đức (TP.HCM) giành cho Thế Hưng (Than Quảng Ninh). Lần thứ 3 lĩnh án (phạt 35 triệu, đình chỉ thi đấu 8 trận), Ngọc Đức chấp nhận cái kết nặng nề vừa nhận được không khác lần đầu vào bóng với Anh Hùng năm ngoái. 2 mùa giải, tổng số trận Ngọc Đức phải nghỉ nhiều hơn cả thời gian cầu thủ gốc Nghệ An chơi được số trận nhiều nhất cho CLB ở V-League. Với nhiều người mặc định, đá xấu là thói quen khó bỏ với Ngọc Đức.

Trong hoàn cảnh đó, V-League được tạm nghỉ để nhường chỗ cho U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD. Một tin vui với các CĐV khi thầy trò HLV Park Hang Seo luôn là tâm điểm của bóng đá nước nhà từ khi ông thầy Hàn Quốc đến Việt Nam. Một đội tuyển viết lịch sử cho bóng đá Việt sau hơn nửa năm chờ đợi mới quy tụ về một mối. Họ có lý do để chờ đợi hơn nữa vào một kỳ tích sau những gì U23 Việt Nam đã làm được, đặc biệt khi HLV họ Park có trong tay nhiều “bột” hơn nhờ màn trình diễn tốt của các sao Mai ở cấp CLB. Nhìn về hàng công đội tuyển, sẽ là cơn đau đầu dễ chịu của thầy Park để chọn ra những tinh tú hướng đến Indonesia.

Công Phượng và 'cuộc chiến' giành vị trí trên hàng tấn công U23 Việt Nam

Công Phượng và 'cuộc chiến' giành vị trí trên hàng tấn công U23 Việt Nam

Với việc HLV Park Hang Seo triệu tập tới 9 tiền đạo trên tổng số 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho ASIAD 2018, Công Phượng và các đồng đội sẽ có cuộc cạnh tranh vị trí được dự báo là rất nóng bỏng.

V-League sẽ mang một màu áo mới nếu U23 Việt Nam làm nên chuyện ở đợt tập trung này. Trước mắt thầy trò HLV Park Hang Seo là giải đấu giao hữu chất lượng trên sân Mỹ Đình. Hiệu ứng U23 Việt Nam rất cần cho sân chơi cao nhất quốc nội sau những thất bại của sân chơi này trong thời gian dài “hành xác”. Quãng nghỉ này cũng rất cần thiết để nhà tổ chức V-League có thời gian để điều chỉnh nhằm chạy đua với giai đoạn quyết định luôn rất nhạy cảm cuối mùa.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm