U19 Việt Nam đáng được ngợi khen!

17/10/2016 22:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U19 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau một pha tổ chức tấn công nhanh có ý đồ, tiếp theo là cú căng ngang của Quang Hải và Minh Dĩ xé rách mành lưới U19 UAE ở phút 20.

Nói là bất ngờ bởi trước đó, người xem dễ có cảm giác đang phóng xe trên đường một chiều, với ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, số lượng đường chuyền dài vượt tuyến tấn công bằng mật độ và tốc độ chóng mặt được tạo ra bởi đối thủ U19 UAE, đội bóng được đánh giá cao hơn.

Thậm chí nếu căn chỉnh tốt hơn trong pha dứt điểm của Mohamed Rahsid, ngay phút thứ 3, UAE đã dẫn bàn, chứ không phải U19 Việt Nam. Chúng ta đã gặp may, sau đó mới hay.

Đúng, bất kể đường một chiều, hai chiều hay cao tốc, thì giao thông luôn có trạm trung chuyển. Sau những phút đầu đứng vững, không một biểu hiện hoảng loạn nào, chúng tôi nghĩ U19 Việt Nam có cơ hội quật ngã gã khổng lồ chân đất sét này.

Đức Chinh và Văn Hào lần lượt thử vận may, nhưng hoặc các cú dứt điểm chưa đủ độ chính xác và độ hiểm, hoặc thiếu lực, giúp thủ môn U19 UAE dễ dàng hoá giải. Khi có thêm 2 trạm trung chuyển, 2 mắt xích khác là Quang Hải và Minh Dĩ, những cầu thủ thuận chân trái, U19 Việt Nam có bàn thắng.


Các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường dù bị mất người.Ảnh: AFC

Phút 20, Quang Hải (vốn được sắp chơi tiền đạo lùi ngay cạnh Đức Chinh) lệch biên trái thoát xuống và dễ dàng vượt qua một cái bóng áo trắng, trước khi căng ngang có điểm đến rõ ràng: Nhằm vào hướng di chuyển của Minh Dĩ (thay vì Đức Chinh ở cột 2). Pha dứt điểm bóng sống một chạm bằng chân trái của tiền vệ chỉ cao 1m60 này, như được đo ni đóng giầy, tung nóc lưới UAE. Các bước di chuyển, phối hợp cực kỳ khôn ngoan, mềm mại, hợp lý và cực kỳ chính xác, từ Quang Hải đến Đức Chinh và Minh Dĩ, giúp bàn thắng trở nên hoàn hảo.

U19 Việt Nam vẫn tiếp tục tạo được một thế trận sáng sủa, với lối chơi pressing, trên khoảng 2/3 sân tính từ cầu môn nhà, cùng hướng lên bóng chủ đạo ở hành lang cánh trái. Đối thủ UAE bị phản kháng quyết liệt, khiến nhiều thời điểm như thể họ đang đấm vào bị bông. Nhưng, có điều gì đó bất ổn, khi học trò ông Tuấn liên tục ăn thẻ, bởi những cú tackle không cần thiết. Vì dù có trúng bóng, trọng tài vẫn có thể phạt lỗi hành vi, có thể dẫn tới nguy hiểm cho đối phương, như chiếc thẻ đầu tiên của trung vệ đội trưởng Trọng Đại. Đại lao ra sát đường biên, quăng chân và nhận thẻ một cách đáng tiếc.

‘U19 Việt Nam bị quả phạt đền oan’

‘U19 Việt Nam bị quả phạt đền oan’

Theo nhận định của một trọng tài đang làm việc ở V-League thì quả phạt đền U19 Việt Nam phải nhận ở trận gặp U19 UAE là "oan uổng" và càng oan hơn nữa là thẻ đỏ gián tiếp của Trọng Đại.

Và, đúng như cảnh báo, bắt đầu từ phút 57, U19 Việt Nam buộc phải chơi thiếu người, khi chàng đội trưởng Trọng Đại phải nhận thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với một thẻ đỏ, rời sân), sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ đeo áo số 18 của UAE, đồng thời khiến đội bóng trẻ Việt Nam phải chịu một quả phạt đền.

Sau khi tỷ số là 1-1, lại phải chơi thiếu người, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra hàng loạt những hiệu đính về nhân sự, cũng như chiến thuật tác chiến. Và học trò ông Tuấn đã rất kiên cường, họ xứng đáng nhận những tràng pháo tay.

Bóng đá, lại là bóng đá trẻ, luôn có những tai nạn và chúng ta phải rộng lượng. Quả là hơi tiếc khi hoà (dù trước đó thậm chí rất ít người dám nghĩ U19 Việt Nam sẽ có 1 điểm ở trận này), nhưng cánh cửa vào tứ kết vẫn rất rộng. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một trận đấu tốt, thậm chí là hay, từ lối chơi có ý đồ đến việc ứng biến các tình huống xảy ra (như mất người). Sau CHDCND Triều Tiên, giờ đến UAE và với những màn thể hiện như thế, đội bóng trẻ Việt Nam sẽ còn tiến bộ nữa. Hãy tin và cổ vũ họ trên hành trình khám phá Bahrain kỳ thú ở VCK U19 châu Á năm nay.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm