Tuyển Việt Nam càng đá càng hay

08/12/2014 10:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Việt Nam đã đặt một chân vào trận trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014 sau chiến thắng 2-1 trước Malaysia ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi.

Tuy nhiên, đó không phải là một bất ngờ nếu nhìn vào hành trình của thầy trò HLV Toshyia Miura tại giải đấu năm nay. Có thể đúc kết ngắn gọn về đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014, chúng ta càng đá càng hay.

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với không ít sự nghi ngờ bởi nhiều lý do. Thứ nhất, đội hình của đội tuyển Việt Nam gồm nhiều cầu thủ trẻ còn khá vô danh và không có nhiều ngôi sao ngoài những cái tên đã quá quen thuộc như Công Vinh hay Thành Lương.

Thứ hai, ông Miura là người mới và người ta vẫn chưa biết liệu HLV người Nhật có thích ứng được với bóng đá Việt Nam hay không. Và cuối cùng, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam là không thật sự tốt khi chúng ta thua Palestine 1-3 và thắng Malaysia 3-1 trong hai trận giao hữu trước giải đấu.

Những vấn đề của đội tuyển Việt Nam đã bộc lộ khá rõ ràng ở ngay trận mở màn khi chúng ta bị Indonesia cầm hòa 2-2. Đó là trận đấu mà cả hai bàn thua của Việt Nam đều xuất phát từ những sai lầm ở hàng thủ khi lần lượt trung vệ Tiến Thành và thủ môn Nguyên Mạnh “biếu” bàn thắng cho Indonesia.

Trên hàng tấn công, khả năng dứt điểm của Hải Anh hay Văn Quyết lại một lần nữa cho thấy vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam: tận dụng cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam càng đá càng hay

Ở cuộc chạm trán với Lào, đội bóng của HLV Miura cũng chơi như “gà mắc tóc” trong phần lớn thời gian trận đấu. Các cầu thủ cầm bóng và áp đảo đối phương toàn diện nhưng lúc đối phương sung sức, họ không khó để bắt bài lối đá của chúng ta.

Chính HLV Toshiya Miura cũng phải thừa nhận sau trận đấu với Lào rằng cả những cầu thủ tấn công lẫn phòng ngự đều có những quyết định chiến thuật không hợp lý, đặc biệt là trong hiệp 1. Thực tế là sau bàn mở tỷ số của Minh Tuấn ở phút 27, Việt Nam phải chờ tới cuối trận mới có thêm 2 bàn thắng, vào thời điểm các cầu thủ Lào đã đuối sức.

Đó là lý do tại sao không nhiều người kỳ vọng vào một trận đấu tưng bừng của Việt Nam ở lượt trận cuối với Philippines, đội đã thắng Lào 4-1 và Indonesia 4-0. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura đã gây bất ngờ khi thắng Philippines thuyết phục với tỷ số 3-1 trong một trận đấu mà chúng ta hoàn toàn áp đảo đội bóng được coi là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Chiến thắng của Việt Nam bắt nguồn từ cách sắp xếp nhân sự cực kỳ chính xác của HLV Miura. HLV người Nhật đã cất đội trưởng Tấn Tài trên băng ghế dự bị để thay vào đó là Hoàng Thịnh, dù ở trận gặp Lào, Tấn Tài là người trực tiếp mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam. HLV Miura tin dùng cặp Hoàng Thịnh-Huy Hùng bởi bộ đôi này sẽ tăng cường khả năng tranh chấp cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam.

Bộ đôi tiền vệ này có thể hình khá tốt và sức trẻ, đủ để đấu tay đôi với những cầu thủ to cao của đối phương. Và chính Hoàng Thịnh là tác giả bàn mở tỷ số với một cú sút xa quyết đoán. Cũng lại là Hoàng Thịnh có pha tranh chấp quyết đoán, tạo cơ hội cho Minh Tuấn nhân đôi cách biệt, qua đó đánh gục sự kháng cự của Philippines.

Chiến thắng trước Philippines không chỉ là trận đấu hay nhất của Việt Nam ở vòng bảng mà còn có thể coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của chúng ta kể từ khi được HLV Miura dẫn dắt. Trong chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn tới sân Shah Alam của Malaysia ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam còn chơi hay hơn thế. 

Sức ép từ gần 80.000 CĐV tại “chảo lửa” Shah Alam cộng với bàn thắng sớm gây tranh cãi của Malaysia không thể đánh gục thầy trò HLV Miura, mà trái lại, còn là tác nhân kích thích để đội tuyển Việt Nam chơi thăng hoa.

Sự bản lĩnh (chơi tấn công ngay trên sân khách) và những sự thay đổi người hợp lý (Hồng Quân kiến tạo cho Văn Quyết ghi bàn quyết định ngay sau khi được tung vào sân) của HLV Miura là mấu chốt dẫn đến thắng lợi.

Nhưng cũng phải dành những lời khen cho các cầu thủ Việt Nam, bởi nếu không có sự xuất sắc và máu lửa của họ, chiến thuật dù hay đến mấy cũng vô nghĩa. 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm