Tuyển thủ Olympic nổi bật ở VCK U21 quốc gia

05/10/2014 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như Thanh Hiền là tác giả của bàn thắng duy nhất giúp U21 TĐCS.Đồng Tháp giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U21 S.Khánh Hoà, qua đó nuôi tiếp tham vọng đi tiếp, thì diễn biến sau đó ở cuộc đối đầu giữa U21 SHB.Đà Nẵng và U21 Cần Thơ (tỷ số 3-1 chung cuộc) gần như show diễn riêng của một tuyển thủ Olympic Việt Nam khác là Hồ Ngọc Thắng.

Cú đúp của tiền đạo đeo áo số 17 và đang thuộc biên chế đội 1 SHB.Đà Nẵng đã giúp cựu vương bên bờ sông Hàn sớm đoạt vé vào bán kết sau 2 trận toàn thắng.

Khác biệt đẳng cấp

Như số báo trước, Thể thao & Văn hoá đã đề cập trực diện đến căn bệnh thành tích kinh niên của nền bóng đá trẻ cấp CLB, khi hàng loạt các cầu thủ thuộc hàng sao số, đã kinh qua V-League và thậm chí khoác áo các ĐTQG, vẫn phải nai lưng ra cày ải các giải trẻ quốc nội, khi đáng ra họ cần được nghỉ ngơi, nhường sân chơi cho thế hệ kế cận.

Thanh Hiền (TĐCS.Đồng Tháp), Ngọc Thắng, Quách Tân, Thái Sung (SHB.Đà Nẵng) hay Phi Sơn, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc… (SLNA), rồi Văn Đại, Văn Công (Hà Nội.T&T)…, là những trường hợp như thế.

Không bất ngờ khi kể từ đầu giải đến thời điểm này, khi lượt trận thứ 2 bảng B sẽ tiếp tục diễn ra vào chiều nay (5/10), chủ nhân các danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” đều thuộc về các cái tên phần nào đã xác lập được đẳng cấp như đã nhắc.

Trên bảng điện tử, danh sách các cầu thủ dội bom hàng đầu quanh đi quẩn lại vẫn là Quách Tân, Ngọc Thắng, Văn Đại, Đức Huy và mới có thêm Thanh Hiền hay Kim Hậu… Số ít ỏi còn lại chưa lên tiếng là Phi Sơn, Khắc Ngọc (SLNA và Olympic Việt Nam) hay Lâm Ti Phông (S.Khánh Hoà và U19 Việt Nam).

Một vài những phác thảo đầu tiên tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2014 cũng cho thấy sự khác biệt khá lớn giữa các cầu thủ ngôi sao ở tuyến trẻ. Một vài cựu tuyển thủ U19 Việt Nam từng được kỳ vọng, nhưng trở nên quá non trước các đàn anh. Lâm Ti Phông ở S.Khánh Hoà thậm chí còn không giành nổi suất chơi chính thì rõ rồi!

Đã thấy nỗi buồn

Nhiều người vẫn chưa hết sốc, sau khi U21 SLNA, ứng viên vô địch từ lò đào tạo giàu truyền thống bậc nhất nền bóng đá xứ sở, ngã ngựa trước U21 Hà Nội.T&T với tỷ số 0-2 trong ngày xuất quân. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, điều này cũng bình thường.

Sự trịch thượng cùng thói chủ quan vô lối của một số người trẻ sớm khẳng định được vị trí (trên đội 1) đã khiến U21 SLNA phải trả giá. Ở một góc độ nào đó, đấy chính là phản ứng phụ của việc cố gắng nhồi nhét tuyển thủ QG tham dự giải trẻ để lấy thành tích.

Tất nhiên, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn còn nguyên các cơ hội gỡ gạc, khi những đối thủ còn lại của họ tại bảng đấu này đều không quá mạnh. U21 HA.GL tập hợp thuần lứa cầu thủ 95-97, còn quá trẻ để chinh chiến tại một VCK U21 QG, trong khi vị thế đương kim á quân của U21 Vĩnh Long đã không còn được bảo lưu ở mùa giải này. Thất bại 1-2 trước “đàn em” U21 HA.GL là một minh chứng cho điều đó. Không bất ngờ nếu U21 Vĩnh Long của HLV Lương Trung Dân tiếp tục ngã ngựa trong cuộc đối đầu với nhà vô địch U21 Hà Nội.T&T vào chiều nay.

Bóng đá không có khái niệm bất chiến tự nhiên thành, ngay cả với U21 SLNA. Vượt qua U21 HA.GL để nuôi tiếp tham vọng, hoặc không gì cả, đấy là mệnh lệnh. Rất nhiều những trận đấu hay, những bàn thắng đẹp được thực hiện và VCK giải đấu tuổi 18 tại Cần Thơ được kỳ vọng sẽ là bước đệm, để mở ra hướng đi mới cho nền bóng đá xứ sở.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm