S.Khánh Hòa BVN trước trận tiếp Đồng Nai: Sẵn sàng cho chiến thắng đầu tay

09/01/2015 09:20 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua 2-4 trước HA.GL tại Pleiku trong ngày khai mạc Toyota V-League 1-2015 không khiến tinh thần của tân binh S.Khánh Hòa BVN ảnh hưởng nhiều. Trái lại, theo HLV Võ Đình Tân, các cầu thủ phố biển đang rất “sung”, sẵn sàng chờ trận đón tiếp Đồng Nai trên sân nhà để tìm kiếm chiến thắng đầu tay làm quà cho người hâm mộ.

Nhìn lại trận thua 2-4 trước HA.GL có thể thấy, S.Khánh Hòa BVN đã chơi với tâm lý không tốt, có những lỗ hỏng xuất hiện nơi hàng thủ và cả sự thiếu chắc chắn từ người “gác đền”.

Thua HA.GL vì chịu áp lực

Ở bàn thua đầu tiên, cú đá của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh bên phía chủ nhà HA.GL đã đưa bóng đi xoáy, nhưng nếu thủ môn Trần Thế Kiệt xử lý tỉnh táo hơn thì mọi chuyện có thể đã khác. Xem kỹ pha dứt điểm của Tuấn Anh có thể thấy bóng bay thấp so với tầm tay của Thế Kiệt.

Hay như bàn thua thứ 3, sau khi Xuân Trường cướp bóng từ chân Quốc Chí, đã không có hậu vệ nào của S.Khánh Hòa BVN ập vào nên đội trưởng của HA.GL có rất nhiều thời gian và khoảng trống để cân chỉnh rồi dứt điểm.

HLV Võ Đình Tân cho rằng ở trận thua vừa rồi một số học trò của ông bị tâm lý nên thể hiện chưa tốt. Điều này cũng dễ hiểu khi S.Khánh Hòa BVN sở hữu nhiều cầu thủ trẻ và lần đầu góp mặt ở sân chơi V-League.

Đề cập đến vấn đề phải chăng các cầu thủ Khánh Hòa bị áp lực trước sự cuồng nhiệt của khán giả Pleiku và cả lứa cầu thủ U19 như Công Phượng, Tuấn Anh…, HLV Võ Đình Tân thẳng thắn trả lời: “Rõ ràng, việc phải thi đấu trên sân khách mà lượng khán giả đông, cuồng nhiệt như vậy thì các cầu thủ của tôi khó tránh áp lực. Còn chuyện áp lực trước “thương hiệu” cầu thủ HA.GL thì tôi nghĩ kể cả trọng tài, bình luận viên truyền hình cũng bị”.

HLV Võ Đình Tân nói thêm: “Tôi đã xem kỹ lại băng ghi hình trận đấu và thấy nhiều tình huống tranh chấp 50/50 bên phần sân HA.GL trọng tài đều thổi phạt S.Khánh Hòa BVN. Ngay tình huống Xuân Trường ghi bàn thắng thứ 3 cho HA.GL, lẽ ra trọng tài phải thổi phạt cầu thủ này chứ. Xuân Trường đã phạm lỗi đẩy sau với Quốc Chí mới cướp được bóng rồi ghi bàn. Còn bình luận viên truyền hình thì dường như bình luận cho HA.GL…”.

Hướng đến chiến thắng đầu tay

Nhanh chóng để lại sau lưng nỗi buồn từ trận thua trên sân Pleiku, thầy trò HLV Võ Đình Tân đang sẵn sàng mọi thứ cho cuộc đón tiếp Đồng Nai vào chiều ngày 11/1 sắp tới.

“Hiện tại tinh thần của các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN rất tốt. Anh em nhanh chóng quên đi nỗi buồn thua trận để tập trung vào tập luyện cũng như lên dây cót tinh thần cho trận đấu với Đồng Nai. Chúng tôi xác định V-League là cuộc đua đường dài nên tất cả đều đang ở phía trước. Là đội bóng tân binh, S.Khánh Hòa BVN cũng xác định phải đối mặt với rất nhiều thách thức ở mùa giải này nên tinh thần anh em cầu thủ lúc nào cũng sẵn sàng ra sân thi đấu cống hiến hết mình”, HLV Võ Đình Tân cho biết.

Thực tế cho thấy, tân binh S.Khánh Hòa BVN nếu có thêm thời gian để các cầu thủ hòa nhập và BHL tìm ra những phương án chiến thuật tối ưu thì họ là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Sự lợi hại của đội bóng phố biển nằm ở hàng công khi sở hữu tiền đạo Uche. Cầu thủ này năm ngoái thi đấu rất thành công và trở thành chân sút chủ lực của Than Quảng Ninh. Uche rất khéo với các pha xử lý trong vòng cấm và đặc biệt lợi hại ở khâu dứt điểm, nhất là khả năng không chiến.

Ở trận đấu trên sân Pleiku, dù S.Khánh Hoà BVN thua nhưng HLV Võ Đình Tân đã để lại dấu ấn không nhỏ trong những quyết định điều chỉnh nhân sự lẫn chiến thuật. Đơn cử như đầu hiệp 2, việc ông Tân đẩy trung vệ Santos lên đá cặp tiền đạo với Uche đã giúp S.Khánh Hòa BVN cải thiện được thế trận tấn công, liên tục khiến hàng phòng ngự HA.GL rối loạn và bị thủng lưới 2 lần.  

Bên cạnh đó, S.Khánh Hòa BVN một khi phát huy được sức trẻ của các cầu thủ thì chắc chắn họ không còn là đội bóng thi đấu khá “ngây thơ” như ở thất bại trước HA.GL.

Người hâm mộ phố biển hy vọng ở trận đón tiếp Đồng Nai trên sân nhà, HLV Võ Đình Tân tiếp tục có những điều chỉnh hợp lý để giúp S.Khánh Hòa BVN phát huy sức mạnh, giành chiến thắng đầu tay.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm