Sau 7 năm, SHB Đà Nẵng mới thắng Hà Nội FC

02/04/2021 22:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 7 năm rồi, từ V-League 2014, bây giờ SHB Đà Nẵng mới lại có được niềm vui chiến thắng trước Hà Nội FC. 3 điểm trọn vẹn đủ giúp đội bóng sông Hàn giữ vững vị trí ở nhóm đầu bảng.

Video bàn thắng Đà Nẵng 2-0 Hà Nội: Chiến thắng thuyết phục

Video bàn thắng Đà Nẵng 2-0 Hà Nội: Chiến thắng thuyết phục

SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tạm thời xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 7 vòng đấu.

Hà Nội FC đến Hòa Xuân với đội hình tan tác vì chấn thương. Không Hùng Dũng và Bruno Cunha như đã biết, trận này, họ còn vắng nốt tiền đạo Geovane. Tiền vệ Moses Oloya là ngoại binh duy nhất ra sân trong trận đấu này với nhiệm vụ quán xuyến tuyến giữa cùng Phạm Đức Huy.

Nguyễn Thành Chung tiếp tục được xếp chơi cao nhất cho vị trí tiền đạo cùng Ngân Văn Đại. Trong lúc đó, cả Nguyễn Quang Hải, Phạm Thành Lương, Lê Tấn Tài ngồi trên ghế dự bị.

Đội hình chắp vá đã khiến Hà Nội FC chơi bế tắc, rời rạc trong suốt cả hiệp 1, và bằng chứng là họ không thể tạo ra được pha bóng cũng như tình huống ăn bàn nào đáng chú ý trong 45 phút đầu tiên.

SHB Đà Nẵng đầy đủ lực lượng, tinh thần đang hưng phấn đã đẩy cao nhịp độ từ đầu. Sự cơ động của 2 cầu thủ chạy cánh Phan Văn Long, Nguyễn Thanh Hải đã tạo ra sức ép với những pha bóng xuống biên.

Phía trong, đội trưởng Đặng Anh Tuấn luôn tìm thấy chân sút Rafaelson ở những tình huống đánh trung lộ. Tuyến giữa của chủ nhà chơi tốt với việc không cho Mosses chuyển hướng bóng lên phía trên. Cùng với đó, việc Nguyễn Văn Quyết luôn bị theo sát trong mọi tình huống càng khiến mối liên lạc giữa tiền vệ này và đồng đội bị cắt đứt.

Nếu bàn thắng đầu tiên của Rafaelson là thành quả phải đến đúng với ý đồ chơi của SHB Đà Nẵng thì pha lập công của Nguyễn Thanh Hải ở hiệp 2 có thêm một chút may mắn. Phút 19, Rafaelson tỉa bóng qua khe của cặp trung vệ để Đặng Anh Tuấn thoát xuống đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường, ghi bàn mở tỉ số.

Phút 70, hóa giải pha tấn công của đối phương, Thanh Hải băng lên để rồi đường chuyền của cầu thủ này bật trúng Trần Văn Kiên đổi hướng vào khung thành trống, tỉ số là 2-0 khi Bùi Tấn Trường chỉ biết đứng nhìn bóng vào lưới.

Cả Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải đều được tung vào sân trong hiệp 2 để có thể tạo ra đột biến trong lối chơi. Hiệp 2 cũng là lúc Hà Nội FC dồn đội hình tấn công cho mục tiêu ghi bàn, nhưng một khi những Văn Quyết, Quang Hải không thể tạo ra được đột biến thì bế tắc cũng là điều dễ hiểu.

Rất dễ để nhận ra rằng Hà Nội FC đang vào tình thế vô cùng khó khăn, cả về lực lượng thiếu hụt cũng như nguy cơ bị bị các đội phía dưới vượt qua.

Với SHB Đà Nẵng, lúc này họ đang tính toán đường đi nước bước để tất tay cho trận đấu gặp HAGL ở vòng 8, bởi nếu thắng, đội bóng sông Hàn chính thức vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm