Sân Hàng Đẫy mà biết nói năng…

06/04/2018 12:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sức hút của trận đấu Hà Nội FC và HAGL, nơi có sự hiện diện của nhiều gương mặt U23 Việt Nam, sân Hàng Đẫy đã được sống trong bầu không khí lễ hội thực sự. BTC sân đã phải huy động thêm lực lượng an ninh để tránh tình trạng mất an toàn cho trận đấu.

Có thể nói, đã lâu lắm rồi sân Hàng Đẫy mới kín chỗ như ở trận cầu giữa Hà Nội FC và HAGL trong khuôn khổ đấu bù vòng 3 V-League 2018. Sân đấu với sức chứa khoảng hơn 2 vạn khán giả cũng không đáp ứng đủ trước nhu cầu quá lớn của người hâm mộ.

Nhiều CĐV không thể vào sân đã có những hành động la hét và đập phá cửa buộc BTC sân phải huy động thêm lực lượng an ninh để vãn hồi trật tự. Khi trận đấu đã diễn ra được khoảng 10 phút, lực lượng an ninh vẫn phải rất vất vả để chỉ dẫn những CĐV tìm được vị trí ngồi cho hợp lý để tránh tình trạng “vỡ” khán đài. Rất may đã không có điều đáng tiếc nào xảy ra làm ảnh hưởng tới trận đấu.

NÓNG: Phe vé hoành hành trước trận Hà Nội-HAGL

NÓNG: Phe vé hoành hành trước trận Hà Nội-HAGL

Theo ghi nhận của chúng tôi, vài giờ trước khi diễn ra trận Hà Nội-HAGL đã có rất đông phe vé hoạt động sôi nổi. Dân phe chào mời vé với mệnh giá gấp đôi giá trị thực.

Rõ ràng, từ hiệu ứng U23 Việt Nam kèm theo sự góp mặt của những cái tên “hot” nhất bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại đã kéo khán giả ùn ùn tới sân. Không chỉ ở thời điểm trận đấu diễn ra mà trước đó vài 3 ngày, “cơn sốt” HAGL đã khiến SVĐ Hàng Đẫy sống trong không khí sôi sục.

Phe vé được dịp hoạt động hết công suất khi họ đẩy giá vé lên mức cao hơn gấp 2, 3 lần so với giá trị thực 50.000đ của tấm vé. Nhưng trước sức mua lớn của người hâm mộ, dân phe lại được được phen hốt bạc.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu, nếu như dưới sân cỏ, Hà Nội FC áp đảo HAGL với 5 bàn cách biệt thì trên khán đài, sự chênh lệch về độ sôi động giữa 2 hội CĐV không hề lớn.

CĐV HAGL mang tới sân rất nhiều bóng bay kèm phong cách cổ vũ trẻ trung và rất chuyên nghiệp. Đáp lại, CĐV Hà Nội cũng thể hiện sự cuồng nhiệt không kém khi biến sân Hàng Đẫy trở thành một ngày hội ngập tràn âm thanh và màu sắc.

Vùi dập HAGL,  Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Vùi dập HAGL, Hà Nội FC được bầu Hiển thưởng nóng nửa tỷ đồng

Bầu Hiển khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Hà Nội FC trước HAGL và ông bầu của đội bóng Thủ đô quyết định rút hầu bao thưởng đậm cho các cầu thủ.

HLV trưởng Chu Đình Nghiêm tỏ ra đặc biệt ấn tượng với sự cổ vũ của cả hai Hội CĐV, đặc biệt là Hội CĐV Hà Nội: “Tất nhiên là cầu thủ ai cũng mong muốn được thi đấu trong bầu không khí như trận Hà Nội gặp HAGL. Nó giúp các học trò của tôi đạt được sự hưng phấn cao độ.

Cá nhân tôi không nghĩ Hà Nội lại thắng đậm như vậy, tuy nhiên đây là chiến thắng xứng đáng của toàn đội. Ngoài một số cầu thủ chơi tốt như Oseni, Moses, Văn Quyết…thì một số cầu thủ U23 chưa đạt được phong độ cao. Thời gian tới, tôi cố gắng luân chuyển cho các cầu thủ U23 Việt Nam để họ có sự cân bằng trở lại”.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB HAGL Dương Minh Ninh tỏ ra không hài lòng với các học trò khi họ thể hiện tâm lý không tốt: “Hà Nội FC là đội bóng chơi hay hơn. Họ kiểm soát thế trận tốt và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Bên cạnh đó, việc HAGL mất người sớm dẫn tới hệ quả chúng tôi phải đón nhận trận thua đậm.

Các học trò của tôi đã không đạt được trạng thái tâm lý tốt. Chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến rõ ràng là không cần thiết và nó ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của toàn đội. HAGL luôn chủ trương đá đẹp vì thế các cầu thủ không nên có những pha vào bóng giống như Tăng Tiến”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm