Nỗi niềm HLV Nhan Thiện Nhân

21/03/2014 15:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng khoác áo ĐTQG năm 1996, tài năng của ông Nhân còn được ghi nhận khi ngồi trên cabin huấn luyện khi giúp HV.An Giang thăng hạng sau 16 năm mòn mỏi chờ đợi. Nhưng đời sống bóng đá khắc nghiệt không bao giờ chiều lòng người.

Từ trên sân cỏ đến khán đài, cái tên Nhan Thiện Nhân xứng đáng là một tượng đài của bóng đá An Giang. Trong số những cầu thủ cùng lứa như Huỳnh Đức, Công Minh…, ông Nhân là một trong số ít cầu thủ thành danh với nghiệp HLV ngay tại xứ sở của mình.

Từ năm 2005, ông Nhân hoàn tất chứng chỉ A dành cho HLV (chứng chỉ cao nhất của AFC), cũng như lấy được tấm bằng cử nhân Đại học TDTT để bước theo nghiệp HLV. Năm 2007, ông Nhân nhận việc ở đội hạng Nhất và đúng 6 năm sau, tâm nguyện đưa đội bóng tỉnh nhà thăng hạng của ông đã thành hiện thực.

Trung thành với bóng đá quê hương xứ sở, ông Nhân cũng được đền đáp xứng đáng với những thành quả của mình. Đó là một cơ ngơi khang trang trước SVĐ An Giang để lo lắng cho tổ ấm của mình. Vì sinh con muộn, ông Nhân giờ vừa phải tất bật với công việc CLB, vừa lo lắng cho 2 cậu con trai đang tuổi trưởng thành. Ông Nhân luôn đau đáu không có nhiều thời gian cho gia đình vì cái nghiệp đặc trưng phải đi xa thường xuyên. Và ngặt nỗi, CLB đang trong hoàn cảnh bết bát, ông phải thường trực luôn tại CLB để quản lý học trò của mình. Ông Nhân chia sẻ: “Dù nhà ở gần CLB có vài trăm mét nhưng nhiều khi muốn về cũng không được vì phải để mắt tới đội bóng”.

Với tính cách hiền lành, tận tâm trong công việc, ông Nhân chưa hề để lại điều tiếng sau hậu trường về cách đối xử với học trò. Với các cầu thủ, họ cũng muốn đền đáp lại ông thầy bằng cách nhiệt tình trên sân bóng. Nhưng lực bất tòng tâm, một trụ cột của HV.An Giang tâm sự: “Không hiểu sao anh em đã cố gắng hết sức để có điểm, nhưng cuối cùng vẫn cứ thua là thua”.

Đến nỗi, khi họp CLB, các cầu thủ nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình thay vì có thể đổ lỗi cho HLV. Cũng không có bất kỳ thái độ chống đối nào với ông Nhân. Cầu thủ tin tưởng, lãnh đạo vì thế cũng luôn đặt niềm tin vào người có công đưa bóng đá An Giang có được hôm nay.

Trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, ông Nhân đã từng chua ngọt, đắng cay cùng bóng đá An Giang. Ông Nhân từng rơi nước mắt trong ngày đưa HV.An Giang lên hạng. Và giờ, ông Nhân lại đau đáu với thực trạng hiện tại của bóng đá tỉnh nhà, khi ông đã không thể làm người hâm mộ An Giang hài lòng trong lần đầu đội bóng tỉnh nhà tham dự V-League.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm