Nỗi buồn bóng đá TPHCM

18/07/2022 05:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Một giờ sau trận thua tan tác 0-4 của Sài Gòn FC tại xứ Thanh, CLB TP.HCM cũng dễ dàng để thua HAGL 0-2 ngay trên "cứ địa" Thống Nhất. Một ngày kém vui cho bóng đá Sài thành, cái nôi một thời của bóng đá Việt Nam.

 

Văn Thanh lập công, HAGL đánh bại TPHCM

Văn Thanh lập công, HAGL đánh bại TPHCM

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng HAGL đã có trận đấu đáng khen khi đánh bại TPHCM với tỷ số 2-0. Văn Thanh và Brandao là hai cầu thủ lập công cho HAGL.

Trước trận đấu TP.HCM - HAGL diễn ra, người viết nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của BLV Quang Huy, người tường thuật trực tiếp trận đấu trên sóng truyền hình, để điểm mặt đặt tên vài... cái tên lạ lẫm trong đội hình thi đấu của chủ nhà. Và quả thật, rất khó khăn để tìm hiểu đầy đủ "CV" của học trò HLV Trần Minh Chiến, ngoài Ngô Hoàng Thịnh, Lâm Ti Phông và... hết. Sài Gòn FC thậm chí còn "hẻo" hơn, nếu nói về các thương hiệu trong đội hình.

Một CLB không có ngôi sao đúng nghĩa, thậm chí không có bất cứ một tuyển thủ quốc gia nào trong nhiều năm qua, đối đầu với cả dải ngân hà cầu thủ sao số. Kết quả quả thật không hề khó đoán.

Sẽ có ý cho rằng, bóng đá là môn chơi tập thể và nhiều cầu thủ giỏi, chưa chắc làm nên một đội bóng mạnh và ngược lại. HLV Trần Minh Chiến từng tạo nên một đội bóng có lối chơi, có mảng miếng và có cả vũ khí chiến thắng, từ B.Bình Dương vắt qua BR-VT, dù chất lượng đội hình 2 CLB này không cao, cũng không có cả các tuyển thủ quốc gia. Nhưng tại sao và như thế nào lại đang gặp khó với TP.HCM?!

Ngôi sao hay tuyển thủ quốc gia mà chúng tôi đề cập, chính là những hoa tiêu - người dẫn lối, là hào quang có thể toả sáng, tạo sức hút và là một hay vài những cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, đặng "gánh team". Tuy nhiêu, trong nhiều năm tính bằng hơn nửa thập niên, kể từ khi trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam, các đội bóng của Sài thành chưa từng sở hữu những cầu thủ đủ đẳng cấp như vậy. Tại sao thế?!

Đầu tiên không phải là vấn đề tiền đâu, mà là do chính sách chuyển nhượng và một định hướng thiếu rõ ràng trong làm bóng đá chuyên nghiệp. Bao năm qua, vẫn cứ là “chéo cẳng ngỗng” như thế.

bóng đá Việt Nam, V-League, lịch thi đấu vòng 8 V-League, bxh V-League vòng 8, TPHCM, Sài Gòn FC, trực tiếp bóng đá V-League, trực tiếp bóng đá hôm nay, VPF
CLB Sài Gòn đang chôn chân dưới đáy bảng xếp hạng. Ảnh: Hoàng Linh

Các HLV trưởng của TP.HCM và Sài Gòn FC, Trần Minh Chiến và Phùng Thanh Phương, đều từng là các tiền đạo xuất sắc trong màu áo Công an TP.HCM (cũ), cũng như ĐTQG, thế hệ của mình. Việc mời lại được những người con ưu tú của bóng đá thành phố, được cho là một nỗ lực đáng khen của lãnh đạo. Nhưng mời họ ngồi vào một chiếc ghế, mà thiếu cơ chế, thật chẳng khác tặng chiếc cần câu, song lại thiếu nguyên liệu làm mồi câu và thiếu lưỡi câu.

Sài Gòn FC và CLB TP.HCM sau các trận thua đậm, đang trôi về đáy bảng xếp hạng V-League, khi giải đấu đã trôi qua 1/4 chặng đường. Không nhiều kỳ vọng ở giai đoạn kế tiếp, thậm chí cả ở giai đoạn 2, khi quỹ chuyển nhượng đã cạn và điều quan trọng, sức hút mà các đại diện bóng đá Sài thành tạo ra không đủ lớn. Sự việc nợ lương, lót tay và lãn công, kiện tụng, thanh lý..., sau dịch Covid-19 để lại nhiều dư chấn bất lợi và nó tạo ra hiệu ứng domino về chỉ số niềm tin.

Những ngày qua, thông tin về việc cựu HLV trưởng các ĐTQG và CLB TP.HCM, Toshiya Miura, xuất hiện trở lại ở Sài thành, không phải vô cớ?! Liệu có hay không một cuộc thay tướng ở một trong 2 đội chủ sân Thống Nhất?! Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Giờ thì hãy nỗ lực và đừng quên cầu nguyện cho “những đứa con thành phố”.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm