Luận tiền ở V-League 2011

11/09/2011 15:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) - 30 tỷ đồng/năm cho một bản hợp đồng 3 năm, đó là sự kết hợp giữa VFF và ngân hàng Eximbank về việc tài trợ cho V-League 2011.

Tiền lên nhưng có lẽ chất lượng chuyên môn lẫn độ “sạch” của V-League không tăng. Đặc biệt là năng lực của bộ máy điều hành giải để rồi Chủ tịch VFF phải bình luận: “Bóng đá Việt Nam đang ở thời kỳ phát triển nóng nhưng bộ máy chung của VFF đã không theo kịp để đưa ra các giải pháp kiểm soát tốt, từ khâu đào tạo lực lượng điều hành giải, trọng tài, khâu tổ chức”.

* 70 tỷ đồng mà Navibank Sài Gòn chi cho 14 bản hợp đồng đầu mùa để rồi đổi lại là vị trí thứ 8 chung cuộc. Tiền không mua được vinh quang.

* 10 tỷ đồng là số tiền mà lãnh đạo Vicem Hải Phòng bỏ ra treo thưởng cho 4 trận đấu cuối nếu trụ hạng thành công, và họ đã thành công gắn với chiến tích “hạ sát” 2 trọng tài là Công Trọng và Văn Quyết. Cái gì cũng có giá của nó.

* 9 tỷ đồng là số tiền kỷ lục đưa Quang Hải từ Khánh Hòa về Navibank Sài Gòn cùng mức lương 60 triệu đồng/tháng. Kết quả, Hải “gà” chỉ ghi được 5 bàn thắng. Tiền đè cả cái chân lẫn cái đầu!

* 270 triệu/lần ra sân, trung vệ Đình Luật xứng đáng được ghi vào sử khi Vicem Hải Phòng bỏ ra 3,5 tỷ đồng mượn trung vệ của Sài Gòn Xuân Thành, nhưng chỉ dùng 13 trận lượt về. Đôi chân ngà ngọc.

* 2,1 tỷ đồng là cái giá cho chiến thắng của Đà Nẵng trước SLNA trên sân Chi Lăng. Bầu Hiển thưởng 1 tỷ 450 triệu đồng cho thầy trò Huỳnh Đức. Ngoài ra, thủ môn Thanh Bình được thưởng riêng 200 triệu đồng, 3 cầu thủ ghi bàn mỗi người 100 triệu đồng, người chuyền bóng thành bàn 50 triệu và 4 hậu vệ bỏ túi 100 triệu đồng. Công tử Bạc Liêu sống dậy cũng chào thua.

* 60 triệu đồng. Đấy là số tiền mà nhà vô địch SLNA được 3 doanh nghiệp thưởng nóng sau trận chung kết trên sân Vinh. Nghe đọc công bố, thầy trò Hữu Thắng chỉ muốn té xỉu khi trước đó có tin đồn các Mạnh Thường Quân sẽ thưởng đến 25 tỷ đồng. Lời hứa chẳng mất tiền mua.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm