HLV Vũ Quang Bảo (NaviBank Sài Gòn): Đau xót vì phải ra đi!

06/05/2010 11:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Chiếc cối xay” HLV tại V-League lại tiếp tục vòng quay của nó, và nạn nhân mới nhất là HLV  Vũ Quang Bảo của CLB Navibank.SG. Trao đổi cùng TT&VH, nhà cầm quân quê ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) này vẫn tỏ ra lưu luyến, và thêm một chút chua xót và hờn giận, khi đưa ra quyết định từ chức “cơ trưởng’ ở đội bóng mà ông đã từng xem như đứa con tinh thần gắn bó lâu nay.

* Ông có thể cho biết nguyên nhân dẫn tới việc ông quyết định từ chức HLV trưởng đội bóng Navibank.SG. Liệu đây có phải là quyết định của cá nhân ông, hay vì ông không còn nhận được  sự đồng thuận của lãnh đạo?

- Đội bóng Navibank.SG hiện nay (QK4 trước kia) là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Đấy là nơi để tôi có thể thực hiện khát vọng, máu đam mê và được làm việc đúng nghiệp “quần đùi áo số”. Tuy nhiên, cũng vì đã gắn bó thân thương như kiểu một gia đình nên việc chia tay sẽ không bao giờ dễ dàng. Tôi đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định viết đơn từ chức. Tôi thấy xót xa và có phần nào đó chạnh lòng, vì những ai không đặt hết lòng tin vào chúng tôi, để thấy hết sự cố gắng và thay đổi của chúng tôi.


Kết quả thi đấu của đội bóng hiện nay cũng chưa phản ánh được hết vấn đề của đội bóng. Với lực lượng chủ yếu là những anh lính QK4 cũ nên so về chất lượng thì thực tế là kém so với các đội khác. Các cháu thi đấu được như vậy là tốt lắm rồi. Tuy nhiên, V-League là một sân chơi khắc nghiệt nên thi đấu bằng tinh thần thôi thì chưa đủ.



Ra đi nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn chưa nguôi nghĩ về Navibank.SG.

* Ông có nghĩ việc ông xin rút lui khỏi “chiếc ghế nóng” ở Navibank.SG khi đội bóng đang đà đi xuống là một sự giải thoát không những cho cá nhân ông mà cả cho đội bóng?

- Trước tiên cần nói rằng tôi không phải là mẫu người không thể chịu đựng được áp lực về thành tích hoặc đại loại thế, vì càng khó khăn thì đó lại là động lực cho tôi nỗ lực hơn trong công việc. Bằng chứng là mùa giải năm ngoái QK4 đã có chuỗi thua dài 6, 7 trận nhưng khi được lãnh đạo tin tưởng thì chúng tôi đã vượt qua. Còn bây giờ, cục diện đã có gì đâu, Navibank.SG đúng là thua nhiều thật nhưng vẫn có nhiều thời gian để chúng tôi sửa chữa, ít ra còn có cả ½ chặng đường còn lại mà cố gắng, nhưng khi không còn sự tin tưởng từ trên thì làm việc cũng khó. Tôi xin nghỉ thôi. Cũng biết rằng việc tôi nghỉ như thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh em trong đội nhưng biết đâu đó cũng lại là điều tốt và NaviBank sẽ thành công.


* Được biết một số CLB đã mời ông về làm HLV hoặc những công việc về chuyên môn bóng đá. Vậy ông có thể cho biết những dự định trong thời gian tới?


- Sau khi bàn giao công việc của CLB cho người kế nhiệm, đồng thời giải quyết những điều khoản trong hợp đồng với CLB, trước mắt tôi sẽ về nghỉ ngơi một thời gian. Có lẽ tôi sẽ về với gia đình vì cũng khá lâu rồi tôi không có thời gian về nhà của mình. Còn về việc dẫn dắt CLB nào thì tôi sẽ trả lời sau, nhưng chắc chắn tôi sẽ vẫn tiếp tục làm HLV, vì đấy cũng đã là cái nghiệp rồi. Bây giờ tôi cần lấy lại thăng bằng cho những áp lực trong thời gian qua.


* Ông nghĩ sao nếu đánh giá cái nghề HLV là công việc khắc nghiệt và bạc bẽo nhất. Áp lực công việc lại chủ yếu đến từ “hậu trường” ảnh hưởng trực tiếp đến chuyên môn? Và Navibank.SG cũng là CLB không nằm ngoài vòng quay đó?


- Đúng là để làm một HLV thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không chỉ mỗi vấn đề chuyên môn. Nhưng HLV trưởng ngoài việc phải đứng mũi chịu sào trước dư luận, lại còn là tấm lá chắn và con tốt thí cho thành tích kém cỏi của đội nhà. Cũng như tất cả mọi HLV, tôi biết điều đó và biết cái gì mình cần phải đương đầu. Nhưng khi mà những tư tưởng không còn chung một lối thì nên nghỉ để tìm đường đi khác là cách tốt nhất. Navibank.SG cũng vậy thôi. Nhưng tôi thật sự chua xót khi phải viết những dòng đơn từ chức, vì chúng tôi gắn bó lâu năm với nhau nên không tránh khỏi sự hụt hẫng khi chia tay.


* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi

Đại Nghĩa (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm