Hải Phòng dễ dàng khuất phục ĐKVĐ B.Bình Dương

08/08/2016 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cách các CĐV Bình Dương lẳng lặng rời sân sau 2/3 thời gian trận đấu cho thấy đỉnh cao của sự chán nản. Hải Phòng tưởng chừng trong cửa “tử” lại về đỉnh cao theo cách rất khó tin.

Sau 2 mùa giải vô địch, B.Bình Dương hiện tại không khác nào “người khổng lồ trên đôi chân đất sét”. Họ chơi tệ hại như thể không ý thức được mình là ai lúc này. Mọi thứ ở Gò Đậu hiện tại bây giờ nhìn vào đều thấy được sự chán ngán thay vì khát khao như các mùa giải trước.

B.Bình Dương lúc này chắc chắn đã trở thành cựu vương và họ có lẽ cũng không cần nghe những chỉ trích hướng về phía mình. Nhiều CĐV chán ngán thời vận của B.Bình Dương đã qua và giờ đến thời “mạt” như khi họ thống trị các giải quốc gia các năm 2007 và 2008.


B.Bình Dương (áo đỏ) gây thất vọng khi để thua Hải Phòng 1-3 ngay trên sân nhà. Ảnh: Quang Liêm

Trong cơn túng quẫn, GĐKT Đặng Trần Chỉnh cũng không biết sử dụng đội hình tối ưu thế nào. Các ngoại binh chơi tệ đến mức ông Chỉnh chỉ dám sử dụng duy nhất Ivan trong đội hình xuất phát, Nsi chỉ được đưa vào sân khi thế trận an bài. Công Vinh sau thời gian ngồi ngoài khá lâu dù đã nổ súng mở tỷ số nhưng tiền đạo xứ Nghệ cũng không ngờ rằng đó chỉ là mở màn cho tấn bi kịch của đội nhà.

Công Vinh sau đó phải rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Tiến Linh nhưng sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt cầu thủ này. Nhiều CĐV chia sẻ, nhưng cũng không ít tiếng la ó dành cho chân sút sinh năm 1985. Dẫu gì, Công Vinh cũng nên chấp nhận thỏa hiệp về thất bại này của tập thể đang hết động lực phấn đấu.

Hải Phòng không có bộ đôi ngoại binh lợi hại, họ phải lùi sâu đội hình cố thủ để cầu hòa. Nhưng HLV Việt Hoàng không ngờ rằng các học trò của ông lại khai thác tốt đến thế sai sót của hàng thủ chủ nhà. Bàn thua đầu, thủ thành Đức Cường mở toang cầu môn cho Đình Bảo khứa lòng gỡ hòa. 2 bàn còn lại, Đức Cường và hàng tứ vệ đứng hình nhìn Văn Thắng và Đình Bảo ấn định chiến thắng cho đội khách.

Hải Phòng giành lại ngôi đầu

Hải Phòng giành lại ngôi đầu

Hải Phòng đã giành lại ngôi đầu bảng từ tay SHB Đà Nẵng sau khi đánh bại Becamex Bình Dương với tỉ số 3-1 ở vòng 19 V-League 2016.


Sau khi mất Fagan và Stevens, HLV Việt Hoàng cho biết đội bóng của mình phải nỗ lực gấp đôi. Ông truyền lửa để các học trò nỗ lực thay phần 2 ngoại binh và cả hàng trăm CĐV sau lưng cất công đi theo ủng hộ CLB ở mọi sân khách mùa này. Khi cơ hội và niềm tin vẫn tồn tại, có thể lãnh đạo không “phất cờ”, Hải Phòng vẫn phải cố để cống hiến cho CĐV. Với cầu thủ, biết đâu nó còn là chiến tích lịch sử trong cuộc đời họ.

Hải Phòng hồi sinh trên chính mặt sân của những nhà ĐKVĐ. Đó có thể là nỗi đau với người đất Thủ nhưng cũng không hề chi khi CLB lâu nay cũng không bận tâm với thái độ của CĐV. Nhiều CĐV Bình Dương và HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng xem mùa giải này đáng quên với họ.

Sau thất bại ở bán kết Cúp QG, đây có thể là mùa bóng “vứt đi” với B.Bình Dương khi họ không thể bảo vệ được danh hiệu nào. Một cuộc thanh lọc triệt để trong những ngày tới có lẽ là tín hiệu tích cực nhất phát ra ở đất Thủ lúc này.

Văn Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm