Hải Phòng dẫn đầu V.League: 'Đường dài mới biết ngựa hay'

26/01/2015 14:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HA.GL thắng SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương thúc thủ trước hiện tượng Than Quảng Ninh…, V-League 2015 trở nên đáng xem hơn bao giờ hết, khi khoảng cách ở nhóm đầu đã được thu hẹp và ngoài ra, tốp dưới cũng đã vùng lên.

Bắt đầu với diễn biến ở Pleiku, chiến thắng cho “những đứa trẻ của bầu Đức” là hợp lý, khi họ sở hữu thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn và nếu dứt điểm tốt hơn, bàn thắng khai thông thế bế tắc đã không phải đợi đến hiệp 2.

SHB.Đà Nẵng bây giờ thực sự chỉ còn là cái bóng của chính mình! SHB.Đà Nẵng đang không có phong độ tốt, song vấn đề tâm lý mới là cốt lõi. Người trẻ chịu sức ép, trong khi các cựu binh không thể đảm bảo được thể lực cũng như phong độ.



Hải Phòng (áo đỏ) bất ngờ vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu. Ảnh: V.S.I

Trong tình huống này, đáng ra HLV Lê Huỳnh Đức phải là chỗ dựa cho cả đội, thì ngược lại. Huỳnh Đức là một cầu thủ nổi tiếng trước khi trở thành một HLV thành đạt, nhưng ông Đức có một nhược điểm. Đó là việc khích lệ tinh thần cầu thủ khi cần thì Lê Huỳnh Đức lại không làm được.

Cầu thủ Đà Nẵng nếu có chán Huỳnh Đức cũng vì lý do này. Ở trận thua B.Bình Dương, Lê Huỳnh Đức cho rằng, các tuyển thủ Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, đã không đáp ứng được yêu cầu. Thậm chí, Minh Tâm và Huy Toàn để mất quá nhiều bóng khiến đội bị thua bàn. Tóm lại, Huỳnh Đức không giỏi “đắc nhân tâm”.

Nhưng cuộc chơi, với cuộc đua đường trường như V-League, còn dài và còn lắm chông gai. Giới quan sát cho rằng, SHB.Đà Nẵng vẫn có thể trở lại một cách đường hoàng, khi không một đội bóng nào (kể cả SLNA) sở hữu nguồn nội lực tốt hơn xứ Quảng - Đà.

Ở cuộc chiến cho ngôi đầu bảng xếp hạng, đội bóng đất Thủ đã khựng lại. Như Thể thao & Văn hoá đã đề cập trước trận đấu này, Than Quảng Ninh là một phép thử rất vừa tầm cho B.Bình Dương, bởi phong độ và cả chất lượng cầu thủ. Đội bóng đất mỏ đã chiến đấu thực sự cho mình và cho cả giải đấu.



Nhưng B.Bình Dương sẽ sớm lấy lại mạch thắng

Bóng đá đúng là khó nói trước được điều gì. “Gỗ” đã biết chiến thắng sau 3 lượt trận liên tiếp chỉ biết mùi chiến bại. Còn Hải Phòng có lẽ phải đợi đến khi họ rời chảo lửa Lạch Tray mới biết được họ thật sự mạnh yếu như thế nào. Sau khi hạ HA.GL, Hải Phòng tiếp tục thắng XSKT.Cần Thơ trên mặt sân “như đám ruộng”.

Tuy nhiên, người xưa có câu rất hay: “Đường dài mới biết ngựa hay”. Vài lượt trận đầu tiên không nói lên được điều gì. V-League đã từng mong đợi đội bóng đất Thủ sẽ suy yếu khi họ bước vào AFC Champions League, nhưng câu trả lời đã đến sớm hơn. Dù sao, cuộc chơi vẫn còn rất dài.

Sau 5 lượt trận của V-League mùa này, tính ra, nhà tổ chức (VPF) mới là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Từ việc kéo vào rất nhiều những nhà tài trợ đồng hành, đến hiệu ứng khán giả, và lúc này là những yếu tố bất ngờ. Cụ thể, B.Bình Dương không phải bất khả chiến bại.

Chúng tôi tin rằng khi HA.GL còn có thể chiến thắng, đó là lúc khán giả cả nước còn có lý do để chờ đợi. “Sân nào cũng là sân nhà”, câu phát biểu của bầu Đức vẫn chưa sai. Nhưng V-League, không chỉ có mỗi HA.GL, đó là điều chắc chắn!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm