HAGL đã hết 'sốt'!

20/04/2015 05:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Pleiku chiều qua 19/4 vẫn có rất đông CĐV đội chủ nhà nhưng con số thống kê 10.000 khán giả như BTC cung cấp chỉ mang tính tương đối. Những hình ảnh trên sóng truyền hình trực tiếp đã cho thấy, trên các khán đài của sân đấu này đây đó vẫn còn những chố trống.

Quan trọng hơn, khác hẳn những trận đấu của HAGL hồi đầu mùa giải cũng trên sân Pleiku, tình trạng “sốt” vé đã không xảy ra. Phe vé vẫn hoạt động rôm rả ở khu vực SVĐ Pleiku thời điểm trước khi trận đấu giữa HAGL và Đồng Nai bắt đầu nhưng theo quan sát, mức giá không bị đẩy lên quá cao so với giá gốc.

Người hâm mộ đội bóng phố Núi không quay lưng với các cầu thủ HAGL mà phần lớn trong số họ trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG. Nhưng có một điều chắc chắn, sức hút của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… cùng các đồng đội không còn được như thời điểm vài tháng trước đây. Cơn sốt HAGL chắc chắn không thể trở lại trong tương lai gần nếu như họ tiếp tục đánh rơi chiến thắng như trận đấu chiều qua.



Các khán đài sân Pleiku đã không còn đông kín khán giả như giai đoạn đầu mùa giải. Ảnh: Phạm Tuân

Trở lại trận đấu chiều 19/4, ở trận cầu “6 điểm”, cả 2 đội bóng khát điểm là chủ nhà HAGL và Đồng Nai đều không thể hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước đối thủ của mình nên đành chấp tiếp tục níu kéo nhau ở nhóm dưới. Sau trận hoà này, con đường trụ hạng vẫn còn nhiều chông gai cho cả 2.

Có thể nói, mặc dù là chủ nhà nhưng HAGL đã thể hiện một bộ mặt yếu kém trong suốt hiệp 1. Dường như các cầu thủ sau thời gian lên đội tuyển U23 đã “quên” mất các bài tập của HLV Graechen.

Thay cho lối đá bật nhả, đan bóng đẹp mắt, cuốn hút thì HAGL lại thể hiện một lối chơi vô hồn. Vẫn những con người đó nhưng lối đá lại không còn rõ nét. Công Phượng đá thấp sau Văn Toàn nhưng dường như mọi đối thủ đều bắt được bài của Công Phượng nên anh cũng không có nhiều đất để diễn.

Ở tuyến giữa, tiền vệ trẻ Thanh Hậu đá thay Xuân Trường dù thi thoảng có những đường chuyền sắc nét nhưng lại thường xuyên làm lạc nhịp của đồng đội. Cả hiệp đấu mà HAGL không có được một pha bóng phối hợp nào có đường nét. Bế tắc với những pha lên bóng ở biên, HAGL chỉ biết câu bổng vào trong cho các đồng đội nhỏ con…. ngóng bóng.

Trong khi đó Đồng Nai dù tung vào sân 2 ngoại binh là Nsi và Omoduemuke nhưng thực tế những gì mà họ thể hiện cũng không thuyết phục được ai. “Các ngoại binh đá không tốt”, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai thừa nhận sau trận đấu.

Lối chơi của Đồng Nai khá đơn giản, họ đá chắc ở phần sân nhà, 2 hậu vệ cánh rất ít dâng cao, chủ yếu lo phòng thủ. Ở tuyến giữa, các tiền vệ Đồng Nai cũng không làm tốt nhiệm vụ liên kết của mình. Có bóng, họ chủ yếu đưa nhanh lên phần sân HAGL để các ngoại binh độc lập tác chiến, trong khi tiền đạo tuyển thủ QG Hải Anh thì chủ yếu bám biên, ít xâm nhập trung lộ.

Có thể nói, những gì mà cầu thủ 2 đội thể hiện trong hiệp này hoàn toàn mờ nhạt. Chán là vậy nhưng Đồng Nai bất ngờ nhận được “quà” từ thủ môn Minh Nhựt bên phía HAGL. Phút 36, từ pha phạt góc đơn giản của Đồng Nai, thủ môn HAGL chụp bóng nhưng để rơi, Nsi nhanh chân đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Đồng Nai.

Bước vào hiệp 2, HAGL thi đấu có lửa hơn. Các cầu thủ tích cực di chuyển khắp sân, chịu khó đeo bám. Ở 2 cánh, các tiền vệ, hậu vệ bắt đầu tìm được tiếng nói chung.

Tuy tất cả những gì HAGL làm được cũng chỉ là đưa bóng đến trước vạch cầu môn đối thủ. Ở hiệp này tuyến tiền vệ của họ đã thi đấu khởi sắc rõ. Công Phượng di chuyển rộng, làm tốt cầu nối cho các vệ tinh xung quanh.

Ngoài ra, HAGL bắt đầu tìm đường vào khung thành đối thủ bằng các pha phối hợp nhỏ ở trung lộ để “khoan” thủng hàng thủ của đối phương.

Phút 67, trong một pha bóng phối hợp đánh trung lộ, tiền đạo Văn Toàn nhường bóng cho đồng đội để Công Phượng xâm nhập vòng cấm trước khi chuyền ngược ra cho Hồng Duy, từ khoảng cách khoảng 30m, tiền vệ này có cú sút xa rất căng vào góc xa khung thành của Đồng Nai để cân bằng tỷ số cho HAGL.

Sau bàn thắng trên, HAGL thi đấu máu lửa hơn. Họ trở lại lối chơi quen thuộc, tổ chức đá nhanh khiến hàng thủ của Đồng Nai liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 75, Cộng Phượng một lần nữa xâm nhập vòng cấm, chuyền cho Thanh Hậu, sau 1 pha bóng xử lý tinh tế, tiền vệ trẻ này đã “vẽ” một đường bóng cong vào góc xa khung thành để nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL.

Sau đó, phút 82, Công Phượng lại có một đường chuyền đẹp để Văn Toàn ghi bàn thắng nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị.

Trong khi đó, Đồng Nai sau bàn thua liên tiếp thay đổi nhân sự, nhất là ở tuyến trên, còn tiền đạo Hải Anh được đá bó vào trong nhiều hơn. Các trung vệ Đồng Nai rất tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công.

Phút 90+1, Văn Pho, trung vệ đội trưởng Đồng Nai và là cựu cầu thủ HAGL, lên tham gia tấn công, xâm nhập vòng cấm, phối hợp với đồng đội, trong tình huống lộn xộn trước khung thành, Hải Anh đã kịp đệm bóng cận thành ghi bàn thắng để cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

“Họ có sức trẻ, chúng tôi có kinh nghiệm. Tôi muốn có 3 điểm để đảm bảo thứ hạng nhưng có 1 điểm cũng tốt”, HLV Trần Bình Sự phát biểu sau trận đấu. Trong khi đó, HLV Guillaume Graechen của HAGL lấy lý do sức khoẻ đã từ chối dự buổi họp báo sau trận đấu.



Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm