HAGL 11 trận không thắng: 'Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy…'

17/07/2015 12:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - ... Mất ổ đàn chim dáo dác bay". Kết thúc trận đấu trên sân Tam Kỳ, HAGL thua tan nát, gạt nỗi buồn vào trong lòng, Công Phượng và các đồng đội vẫn phải gượng cười bởi với đám đông người hâm mộ hiếu kỳ và mến mộ.

Họ, những đứa trẻ nhà bầu Đức với vẻ mặt rầu rĩ, chán chường vẫn phải đứng chụp hình, ký tặng người hâm mộ và bị bao vây từ phòng thay đồ ra tận tới xe chở đội. HLV Graechen thất thần trên ghế chỉ đạo, chỉ có GĐĐH Huỳnh Mau cùng trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bước xuống từ trên khán đài vỗ về chia sẻ, nán lại sân để trực tiếp đưa các cầu thủ của mình ra xe.

Chẳng ai cảm thương, chia sẻ thật lòng với HAGL, tất cả chỉ là sự hiếu kỳ. Các cầu thủ đội bóng phố núi vẫn phải “diễn” để chiều lòng người hâm mộ ngay cả khi đã thua te tua.

Chiều 15/7 vừa qua, BTC sân Tam Kỳ được hưởng niềm vui trọn vẹn. Các khán đài chật kín người, lượng vé phát hành không đủ nhu cầu của người hâm mộ, còn đội nhà thắng lớn với 4 bàn cách biệt.

Các cầu thủ, BHL đội chủ nhà “mở cờ trong bụng”, tay bắt mặt mừng, riêng các cầu thủ HAGL dù mang nỗi buồn thua trận vẫn phải xếp hàng cúi đầu chào BHL đội bóng xứ Quảng trước khi tiến về khu kỹ thuật dành cho đội khách.  

Giá như lúc đó, bầu Đức xuất hiện thì thầy trò ông Graechen được an ủi biết bao.

HAGL đang bị các đối thủ bỏ rơi trong cuộc đua trụ hạng và trước chuỗi 11 trận không biết mùi chiến thắng, lần đầu tiên HLV Guillaume Graechen chính thức thừa nhận, ông thiếu kinh nghiệm cầm quân ở V-League.

Giá như lúc này bầu Đức có mặt cùng thầy trò ông Graechen thì tốt biết mấy. Ảnh: Phạm Tâm.

Lời thú nhận thật lòng của Graechen phản ánh đúng những gì HAGL đã và đang trải qua. Ông thầy người Pháp không chỉ bất lực trong việc đưa ra các phương án khắc chế đối thủ, cũng như khơi dậy nguồn cảm hứng cho học trò những lúc gặp khó khăn.

Bị QNK Quảng Nam tạo ra khoảng cách 2 bàn trên bảng tỉ số, tinh thần của các cầu thủ HAGL bị suy giảm nghiêm trọng. Công Phượng thất thần trong vòng tròn giữa sân, Xuân Trường bất lực xin thay ra và cả Đông Triều cũng vậy.

Khát vọng ghi bàn thắng danh dự của đội bóng phố núi cũng tan biến theo. Ngoài quả penalty bị bỏ lỡ của Công Phượng và tình huống Thanh Tùng bất ngờ có cơ hội đối mặt với Văn Cường, không một lần HAGL thực hiện thêm được một đường tấn công nào có nét.

Họ luẩn quẩn chuyền bóng ở khu vực giữa sân, rồi đứng khựng cả lại khi bị đối phương cướp bóng tổ chức phản công. Sự im lặng ngập tràn, chẳng ai nhắc nhở ai, tất cả chỉ mong chờ tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, còn ngoài sân HLV Graechen thẫn thờ ngả đầu vào cabin nhìn xa xăm.

Cảnh tượng ấy tạo cảm giác, HLV Graechen bất lực còn Công Phượng và các đồng đội dường như đang chán đá bóng kiểu này.

Kết thúc trận đấu, GĐĐH Huỳnh Mau thừa nhận: “Các cháu HAGL xuống tinh thần lắm rồi, nhưng phải tiếp tục cố gắng thôi”. Lời của ông Mau phải chăng cũng là thông điệp, bầu Đức đang để thầy trò Graechen tự bơi ở sân chơi V-League, đồng thời sẵn sàng chấp nhận để lứa Công Phượng xuống hạng như đã tuyên bố?

Đừng trách thầy trò HLV Graechen nhưng cũng cần phải hiểu rằng ông Đức có những nguyên tắc làm bóng đá của ông. Khi chấp nhận “tẩy” cơ bản hết chất không phải HAGL, đưa “đám trẻ” lên để có kinh nghiệm, hẳn nhiên ông bầu này vẫn lường trước được mọi tình huống. Chỉ giá như ông có mặt những lúc này thì đắc nhân tâm hơn.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm