'Hà Nội T&T sẽ soán ngôi Hải Phòng'

12/08/2016 05:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vòng 20, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định, cuộc đua vô địch đang diễn ra hết sức căng thẳng và kịch tính. Ngôi đầu bảng đã liên tục đổi chủ và nhiều khả năng ở vòng đấu này, Hà Nội T&T sẽ vượt qua Hải Phòng để lần đầu tiên lên đỉnh V-League 2016.

Trận đấu Hải Phòng-Hà Nội T&T

Việc chạm trán đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch Hải Phòng vào cuối tuần này được xem là cơ hội tuyệt vời để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiến thêm một bước dài tới ngôi vô địch V-League. Sau vòng đấu 19, lần đầu tiên trong mùa bóng này, Hà Nội T&T lọt vào top 2 và chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 2 điểm.

Với tôi, thành tích này của đội bóng Thủ đô là rất đáng ngợi khen. Chúng ta từng chứng kiến một Hà Nội T&T thi đấu vật vờ, bết bát ở giai đoạn đầu của mùa giải. Kể từ khi đội bóng Thủ đô thực hiện công cuộc trẻ hóa mạnh mẽ, Hà Nội T&T đã có sự khởi đầu vô cùng khó khăn dưới thời HLV Minh Đức. Và kể từ khi HLV Chu Đình Nghiêm lên thay thế HLV Minh Đức, Hà Nội T&T đã có màn lột xác  có thể nói là kinh ngạc. Họ leo một mạch từ vị trí áp chót trên BXH lên vị trí thứ 2 hiện tại. Điều này sẽ khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy bất ngờ những với tôi thì không.

Trong tay HLV Chu Đình Nghiêm có lực lượng cầu thủ dày dạn và chất lượng. Ngoại binh có những cầu thủ khẳng định chuyên môn cao như Gonzalo, Loris Arnaud rồi cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson (đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 14 bàn thắng).


HLV Nguyễn Thành Vinh tin vào cuộc lật đổ của Hà Nội T&T.Ảnh: V.S.I

Nội binh ngoài những tên tuổi như Thành Lương, Văn Quyết… Hà Nội T&T còn có lớp kế cận cầu thủ trẻ rất tài năng và đang thi đấu rất lên chân như Quang Hải, Hùng Dũng hay Duy Mạnh…Và quan trọng hơn cả, tập thể Hà Nội T&T đang cho thấy khát khao vô địch rất lớn. Với chuỗi 3 vòng đấu gần nhất toàn thắng, đội bóng Thủ đô đang cho thấy sự ổn định và đạt phong độ cao.

Trong khi đó, đội đầu bảng Hải Phòng dù mới đánh bại B.Bình Dương 3-1 ở vòng 19 nhưng thực sự đội bóng đất cảng vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy lo sợ và bất an. Chiến thắng 3-1 trước B.Bình Dương mới đây nó giúp các cầu thủ Hải Phòng lấy lại được tinh thần và vị trí đầu bảng sau những thất bại trước SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, chiến thắng này không thể che dấu một điều thực tế Hải Phòng  đang sa sút và sự thiếu vắng Fagan và Steven thực sự là vấn đề lớn với thầy trò Trương Việt Hoàng.

Khác với cuộc đối đầu với B.Bình Dương đang trong giai đoạn thoái trào và khủng hoàng, Hải Phòng phải đón tiếp Hà Nội T&T, đội bóng  với những toan tính rõ ràng cho cuộc đua vô địch. Vì thế trong thời điểm sứt mẻ lực lượng, tôi nghĩ mục tiêu thiết thực của Hải Phòng lúc này sẽ là chủ hòa, còn đội khách là 3 điểm.

Nhiều khả năng Hải Phòng sẽ chủ động đá phòng ngự sâu và trông chờ phút giây thăng hoa của cầu thủ nhờ sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà. Thực lực và nhiều vị trí trên sân của đội bóng đất cảng chưa thể so sánh với Hà Nội T&T. Ở lượt đi của giải, dù đang có phong độ cao và sở hữu chuỗi trận thắng như chẻ trẻ nhưng Hải Phòng đã gục ngã 1-2 trước Hà Nội T&T. Hơn nữa, Hải Phòng lúc này mất nguyên cặp tiền đạo ngoại binh. Chính vì vậy, Hà Nội T&T càng có thêm niềm tin và cơ sở để đánh bại Hải Phòng. Và khi cờ đến tay, tôi tin thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ biết cách tận dụng cơ hội để vượt qua đội bóng đất cảng ngay tại chảo lửa Lạch Tray.

Trận SLNA-FLC Thanh Hóa

Mỗi trận đấu giữa SLNA và FLC Thanh Hóa không đơn giản chỉ là chuyện "con gà tức nhau tiếng gáy" mà còn là danh dự, là niềm tự hào của mỗi người dân ở hai tỉnh láng giềng. Và trong những trận đấu như vậy, không phải lúc nào đội mạnh hơn được hưởng hương vị chiến thắng.

Rõ ràng, xét về lực lượng thì FLC Thanh Hóa đang vượt trội so với SLNA. Đội bóng xứ Thanh mùa này được đầu tư mạnh mẽ cho tham vọng vô địch. Trái lại, SLNA không còn những cầu thủ ngôi sao tên tuổi mà thay đó nòng cốt lớp cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đạo tạo của CLB. Vị trí hiện tại của cả 2 CLB FLC Thanh Hóa (thứ 4), SLNA (thứ 10) cũng đã phản ánh thực lực của 2 đội bóng.

Tuy nhiên, trước SLNA đang nắm những lợi thế tinh thần khi thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã có 2 chiến thắng liên tiếp ở 2 vòng đấu gần đây trước HAGL và Long An. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đã bất ngờ thua HAGL 1-3 ở vòng 19 vừa qua. SLNA có nền tảng thể lực tốt và cũng có lối chơi nhanh, mạnh nên có thể gây nhiều khó khăn cho FLC Thanh Hóa. Phi Sơn, Odat, Tuấn Tài bên phía SLNA đang có phong độ tốt và liên tục nổ súng ở các vòng vừa qua. Đây được xem là những điểm nổ mà đội bóng xứ Thanh phải rất lưu tâm.

Trọng tài ngoại 26 tuổi sẽ bắt chính trận Hải Phòng – Hà Nội T&T

Trọng tài ngoại 26 tuổi sẽ bắt chính trận Hải Phòng – Hà Nội T&T

Hải Phòng gặp Hà Nội T&T là trận cầu tâm điểm của vòng 20 V-League. Nhận biết tầm quan trọng của trận đấu, VPF đang đề nghị VFF mời trọng tài FIFA Muhammad Nazmi bin Nasaruddin điều khiển trận đấu trên sân Lạch Tray cuối tuần này.


Tôi thấy hàng thủ FLC Thanh Hóa đã bộc lộ nhiều khuyết điểm ở trận thua đội bóng phố Núi. Đặc biệt là cặp trung vệ Van Bakel, Bật Hiếu mắc sai sót lớn trong các bàn thua khi họ xoay sở kém trước sự nhanh nhẹn và lối đá tấn công trực diện của HAGL. Ở 3 trận đấu gần đây, hàng thủ FLC Thanh Hóa đã để thủng lưới tới 7 lần. Vì thế, nếu không có sự điều chỉnh ở trận đấu tới, FLC Thanh Hóa sẽ có thể nhận trái đắng và bị tụt lại trong cuộc đua vô địch vì hàng thủ quá yếu kém.

HAGL-B.Bình Dương

HAGL và B.Bình Dương đã từng là những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở mùa bóng năm nay cả 2 đội này đều thi đấu không tốt và vị trí thứ 9 (B.Bình Dương) và thứ 12 (HAGL) trên BXH trước vòng 19 đã phần nào phản ảnh sức mạnh của họ.

Sau khi để bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trương ra nước ngoài thi đấu, HAGL yếu đi trông thấy và giờ đây họ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng khi chỉ hơn đội bóng áp chót ĐT Long An 3 điểm.

Dù có lực lượng mạnh nhưng sự thiếu khat khao và động lực thi đấu đã khiến B.Bình Dương có mùa bóng coi như vứt đi. Thế nên trận đấu này tôi nghĩ nó có ý nghĩa với HAGL nhiều hơn là một B.Bình Dương đang trong giai đoạn mất phương hướng và hết mục tiêu.

Với động lực là chiến thắng 3-1 trước FLC Thanh Hóa ở vòng 19, đội bóng phố Núi sẽ có được sự tự tin và một tâm lí hứng khởi trong cuộc so tài với B.Bình Dương. Đây có lẽ là một trận đấu mà hai đội sẽ chơi đôi công.

Hàng công kém sắc sảo cộng với hàng thủ chơi mơ ngủ đã khiến đội bóng đất Thủ thua đau Hải Phòng 1-3 ngay trên sân nhà Gò Đậu.

HAGL thường đá hay và sung khi được chơi trên sân nhà. Rất có thể, đội quân trẻ của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa để buộc B.Bình Dương rời phố Núi với hai bàn tay trắng.

Đức Huân (ghi)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm