Ghi chép: Lửa!

16/03/2014 08:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Pháo sáng. Bốn khán đài sân Cẩm Phả không còn chỗ trống. Những ngôi nhà cao tầng xung quanh sân lô nhô người xem, thậm chí cánh cổng sắt sân cũng cheo leo khán giả…

1. Một chuyện hiếm cỏ xảy ra ở V-League: Than Quảng Ninh đến sân Cẩm Phả mà… tắc đường, không thể chen chân vào cánh cổng đã ken đặc khán giả xếp hàng. Mất gần nửa tiếng bế tắc, học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa phải tách tốp, “đánh lẻ” bằng cửa phụ mới có thể vào sân khởi động, chuẩn bị cho trận đấu. Có người chép miệng vì dớp đen: “Than Quảng Ninh là chủ nhà mà phải đi cửa phụ, dớp thế bảo sao không thua”.

Chưa bàn đến chuyện tổ chức của BTC sân Cẩm Phả, nhưng chỉ riêng độ nhiệt, lửa thì lúc này, đội bóng vùng mỏ đang sở hữu những thứ quá tuyệt vời. Từng tấm vé được săn đón, chẳng khác vàng mười. Vé gốc chỉ 20-40 ngàn đồng/vé, nhưng trước giờ bóng lăn đã được đẩy lên vài trăm. Phe vé đã xuất hiện có nghĩa nhu cầu là cực lớn. Thêm vào đó, hình ảnh những “người dơi” trên sân Cẩm Phả chiều qua, với những cú leo trèo thoăn thoắt qua bức tường cao vút để chen vào sân đấu, quả cũng là thứ hiếm.

Bầu không khí bóng đá ở Quảng Ninh lúc này là một ngày hội. Người ta đến sân để thả mình vào không khí bóng đá, theo từng bước đi của những học trò HLV Đinh Cao Nghĩa. Vì thế, kể cả đội nhà thua trắng, dẫn sâu tới 3 bàn, đến phút 90+7 của trận đấu, khán giả vẫn không bỏ rơi thầy trò Đinh Cao Nghĩa. Bốn khán đài vẫn kín người cho đến phút cuối cùng.

2. Trịnh Mạnh Hùng, Hội phó Hội CĐV Than Quảng Ninh, vừa làm lễ cưới vào trưa 15/3, nhưng 1 tiếng trước trận đấu, Hùng vẫn xuất hiện ở trên sân Cẩm Phả. Còn nguyên bộ veston chú rể, Hùng làm hoạt náo viên, bắt nhịp cho CĐV Quảng Ninh tạo sóng, hô vang “Than Quảng Ninh”. Bạn bè của Hùng thổ lộ: “May mà vợ cậu ấy cũng là CĐV Than Quảng Ninh, nếu không thì… nghỉ”.

Chuyện CĐV vùng mỏ nhiệt với đội nhà thế nào, chỉ có mặt trực tiếp ở sân Cẩm Phả mới cảm nhận hết. Cái sân có hơn 1 vạn khán giả, từng chỗ nhỏ nhất cũng bị tận dụng. Đến độ các Giám sát trận đấu, Giám sát trọng tài cũng phải “linh động”, kê bàn xuống đường piste để ngồi vì… hết chỗ. Nó là minh chứng cho ngọn lửa đang cháy rất hồng đượm ở vùng than.

Vấn đề của Than Quảng Ninh bây giờ là giữ ngọn lửa ấy thế nào, cho 4 khán đài sân Cẩm Phả không bị nguội đi. Trận derby vùng duyên hải với Hải Phòng, thầy trò Đinh Cao Nghĩa vào trận với tâm thế của những người còn bay bổng trên cao. Nhưng trận thua ấy có là gáo  nước lạnh, làm nguội khán đài sân Cẩm Phả hay không, đấy mới là dấu hỏi đáng băn khoăn. Bởi thực tế, lực của Than Quảng Ninh chưa hẳn quá sâu, và một “hiện tượng” khi đánh mất sự bất ngờ, đối thủ giữ sự lạnh lùng, đội bóng vùng mỏ sẽ đối mặt với chặng đường dài phía trước.

Không dễ cho Than Quảng Ninh, và càng không dễ để giữ  ngọn lửa trên khán đài cháy mãi…

N.Hồ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm