FLC Thanh Hóa xa rồi giấc mộng xưng vương

06/11/2017 13:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc mà sự thất vọng của cả BHL, cầu thủ và các CĐV của FLC Thanh Hóa lại được thể hiện rõ đến như vậy. Quá tiếc cho bóng đá xứ Thanh.

Bởi họ có quá nhiều thuận lợi để giành 3 điểm song việc bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn, bỏ lỡ luôn cả penalty ở phút bù giờ và pha đốt đền của hậu vệ là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa chỉ có được 1 điểm trước B.Bình Dương và gần như không còn cơ hội vô địch.

“Tự bắn vào chân mình” là một trong những cụm từ mà các CĐV phải thốt lên ở nhiều vòng đấu trở lại đây, đỉnh điểm là sau trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Từ vị thế dẫn đầu, có khoảng cách về điểm khá xa với nhóm xếp sau, giờ đây, FLC Thanh Hóa đã tụt lại và gần như thất thế trong cuộc đua vô địch. Hơn hết họ nên tự trách mình bởi kết quả kém cỏi trong những trận cầu “6 điểm” với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, rồi để mất điểm trong những trận đấu mà lẽ ra họ đã có thể giành chiến thắng.

Nhà cầm quân lão luyện từng giành Cúp C1 như Petrovic cũng chua chát thốt lên rằng, ông không hiểu có chuyện gì đang xảy ra khi các cầu thủ có hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng vẫn đưa bóng đi ra ngoài, được hưởng penalty ở cuối trận nhưng cũng bỏ lỡ, rồi bỗng nhiên hậu vệ lại đốt lưới nhà khá khó hiểu. Một loạt những “biến cố” bất ngờ xảy ra với FLC Thanh Hóa đã khiến chính ông Petrovic liên tục bị sốc. Cái cách ông cúi đầu lầm lũi đi trên sân sau trận đấu đã lột tả hết sự thất vọng của nhà cầm quân người Serbia này.

Thôi rồi FLC Thanh Hóa

Thôi rồi FLC Thanh Hóa

'Tự bắn vào chân' khi bị B.Bình Dương cầm hòa 1-1, FLC Thanh Hóa chỉ tự trách mình. Bản lĩnh là điều mà đội bóng bầu Quyết vẫn còn phải “xách cặp đi học” đội bóng bầu Hiển.

Xét về lý thuyết, cơ hội vô địch vẫn còn với FLC Thanh Hóa song với việc đánh mất quyền tự quyết và cách chơi như những trận đấu vừa qua, họ gần như đã đánh mất cơ hội vô địch của mình ở mùa này, nếu không muốn nói là “tung cờ trắng”. Những vòng đấu trước, giới CĐV, người hâm mộ còn đổ thừa cho những nguyên nhân khách quan, từ việc xếp lịch thi đấu, sức ép từ những án kỷ luật và những yếu tố “khó nói” khác, tuy vậy, hầu hết đã thừa nhận rằng, FLC Thanh Hóa đã tự tay ném đi chiếc cúp vô địch ở mùa này. Cơ hội đến với đội bóng xứ Thanh mùa này là rõ rệt và thuận lợi nhất trong 10 năm lên chơi ở đấu trường V-League.

Sau trận hòa với B.Bình Dương, nhiều người cho rằng, mùa giải năm nay coi như đã kết thúc với FLC Thanh Hóa và thật khó để họ lật ngược được thế cờ trong 2 vòng đấu còn lại gặp Sanna Khánh Hòa BVN (sân nhà) và Sông Lam Nghệ An (sân khách). Thậm chí nếu sảy chân, thầy trò Petrovic còn bị văng ra khỏi Top 3. Nếu điều đó xảy ra thì đây là mùa giải thảm họa nhất và thất vọng nhất của FLC Thanh Hóa.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm