ĐTQG: Cần một cuộc cách mạng tiền lương

23/05/2008 20:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nó từng được đặt ra trong cuộc mổ xẻ thất bại của U23 VN tại SEA Games 24, khi người ta bảo các tuyển thủ không đá vì tiền, nhưng công lao của họ cũng phải được đền đáp tương xứng.

Đề nghị cần phải duy trì một mức lương hằng tháng cho các tuyển thủ quốc gia, kể cả khi đội tuyển không tập trung thực ra là một điều khó thực hiện. Vì một lẽ rất đơn giản, đội tuyển là một đội bóng mở, có những trường hợp lên tuyển chỉ 1 lần thì không thể được coi là người nằm trong cái biên chế ấy.

Nếu chỉ trả lương cho các cầu thủ đã có vị trí chắc chắn dạng như Công Vinh, Hồng Sơn, Quang Huy, Huy Hoàng... thì nó sẽ tạo ra một sự phân biệt đối xử và dễ làm nảy sinh các vấn đề. Nhưng, vẫn cần phải thay đổi vì mức lương tháng 3,5 triệu đồng cộng với 25.000 đồng/ ngày (riêng khoản này Trung tâm Nhổn trả) mà các tuyển thủ nhận được trong các đợt tập trung trước kia đã không còn là một con số hợp lý. Đã vậy, không phải lúc nào họ cũng được nhận trọn vẹn tiền lương cả tháng, vì một nguyên tắc tập bao nhiêu ngày thì số tiền họ thực nhận chỉ là nhân lên với kết quả của số tiền 3,5 triệu chia cho 30 ngày. Quá bèo bọt! Vẫn biết lên tuyển là vinh dự, và lên tuyển thì các tuyển thủ vẫn được các CLB trả lương.

Có điều, mức trả trước kia giờ đây không còn phù hợp với xu thế đã có rất nhiều thay đổi. Khi VFF ký hợp đồng tài trợ tiền tỉ cho ĐTQG, các cầu thủ xứng đáng được hưởng 1 phần từ đó. Ngay cả với các trợ lý cũng thế, tiền lương mà họ được nhận trước kia cũng chỉ là 5 triệu đồng/tháng. Nếu so với mặt bằng thu nhập của xã hội, con số trên không phải là quá thấp, nhưng khi tính đến đặc thù ngành nghề bóng đá, thì nó clà bất hợp lý.

Sẽ tăng, nhưng vẫn không đáng kể

Mới đây, một quan chức liên quan đến đội tuyển nói rằng, thu nhập cho các trợ lý của ông Calisto ở đội tuyển sẽ được nâng lên thành 6 triệu/tháng. Thu nhập cho các tuyển thủ cũng tăng theo, được khoảng chừng 5 triệu đồng/tháng/người. Sự điều chỉnh này vẫn chưa thể được coi là hợp lý. Một tuyển thủ hôm qua đã nói rằng chuyện tiền lương tiền công khi lên tuyển cần phải có một sự thay đổi mạnh mẽ hơn nữa để tất cả có thể yên tâm cống hiến.

Lương trên tuyển của Công Vinh chỉ bằng 1/5 so với CLB
 
Không cần phải so sánh với tiền lương tính bằng vài trăm triệu của thày ngoại, mà chỉ cần đặt nó lên bàn cân với tiền lương của các HLV nội làm việc ở CLB hiện xê dịch trong khoảng 15-20 triệu/tháng (chưa kể thưởng) thì nó cũng đã khập khiễng. Trong khi ấy, cứ nhìn qua những cuộc mổ xẻ từ quá khứ mỗi khi xảy ra chuyện, ai cũng biết, trách nhiệm của trợ lý là rất nặng nề và khối lượng công việc mà họ phải gánh là rất lớn.

Liệu có bị ăn đói?

Đó là khả năng sẽ xảy ra nếu như VFF không có một chế độ phụ cấp thêm, bởi mức ăn 60.000/người/ ngày trong bối cảnh hiện nay là không đủ đảm bảo số lượng chứ chưa nói tới chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ hay VĐV ở Nhổn. Ngay một đội bóng như Thể Công cũng phải trả tới trên dưới 100.000/người/ngày mới cung cấp đủ năng lượng cho các cầu thủ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện về lương thưởng cho các tuyển thủ cũng như đội ngũ trợ lý, vấp phải rất nhiều những cản trở. Cậy nhờ Tổng cục TDTT thì không thể, quy chế không cho phép tạo ra sự phân biệt giữa các đội tuyển, dù là bóng đá, bóng bàn hay bi sắt. Tiền lương cho các trợ lý, cầu thủ trước kia thực ra cũng do UBTDTT trả. Thế cho nên, vấn đề rốt cục là của VFF. Liệu VFF có đủ khả năng để tạo ra một cuộc cách mạng về chế độ lương thưởng cho các tuyển thủ và trợ lý.

Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm