ĐT.Long An và HV.An Giang đua trụ hạng

04/07/2014 05:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng cách giữa 2 đội bóng hiện tại giờ chỉ còn 2 điểm. ĐT.Long An đã tự đánh mất thế thượng phong và giờ đây có thể họ đang run sợ khi HV.An Giang đang phả hơi nóng vào gáy.

1. Xét từ đầu lượt về, ĐT.Long An có phong độ quá sa sút so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp HV.An Giang. Cuối lượt đi, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân chỉ có vẻn vẹn 1 điểm. Họ bị “Gạch” duy trì khoảng cách 2 trận thắng. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ đầu lượt về đến nay.

Trong 6 trận đã đấu, HV.An Giang có đến 10 điểm. Họ thắng 3, hòa 1. Trong khi đó, ĐT.Long An khởi đầu bằng trận thua chính HV.An Giang báo hiệu một lượt về sóng gió. Cho đến lúc này, ĐT.Long An mới kịp có thêm 6 điểm sau 6 trận đã đấu.

Khoảng cách hiện tại của 2 đội cuối bảng giờ chỉ vẻn vẹn 2 điểm. Nói “Gạch” đang lo sốt vó để tìm vé không dự trận play-off xuống hạng là không ngoa.

Thành tích bây giờ với ĐT.Long An còn hơn cả sự thất vọng, bởi lẽ họ đã lường trước tình huống xấu nhất có thể khi đầu lượt về, GĐĐH Võ Thành Nhiệm đã mạnh tay sắm sửa nâng chất đội hình. Điều lệ quy định mỗi đội được bổ sung nhiều nhất 5 cầu thủ thì “Gạch” sử dụng tối đa.

Nhưng hiệu quả chắc chắn chưa thể theo ý lãnh đạo ĐT.Long An. Đội bóng này vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng săn bàn của Oseni. Mọi đường bóng của “Gạch” giờ chỉ xoay quanh cầu thủ gốc Nigeria. Và đó là cơ sở để đối thủ của họ bắt bài. Khi Oseni im tiếng, “Gạch” sẽ thất thủ. Hơn nữa, việc đặt mục tiêu cao ở đấu trường Cúp QG cũng là điều dễ khiến cả đội phân tâm.

Trong khi đó, HV.An Giang đã có cuộc bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp từ đầu lượt về. Một trong những nguyên nhân giúp đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân hồi sinh là việc “gãi đúng chỗ ngứa” của CLB.

Không bạo chi như ĐT.Long An, HV.An Giang chỉ có 3 sự bổ sung đầu lượt về. Và giờ, cả 3 sự bổ sung đều đem lại lợi ích tối ưu. Trung vệ Minh Tùng từ V.Ninh Bình giúp hàng thủ đội bóng miền Tây đỡ chuệch choạc hơn. Trên hàng công, cặp tiền đạo Hồng Quân-Patiyo là nguyên nhân chính trong cuộc hồi sinh ngoạn mục của HV.An Giang.

Gánh nặng ghi bàn của đội chủ sân Long Xuyên lượt đi chỉ phụ thuộc vào Felix giờ đã được san sẻ đều. Tiền đạo gốc Nigeria đã thoải mái tư tưởng hơn. Khi hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo tăng lên, hàng thủ giải tỏa được áp lực, và những chiến thắng đến với HV.An Giang là điều tất yếu.

Ngoài ra, việc lãnh đạo CLB cam kết giải ngân tài chính khi đã có tiếng nói chung với nhà tài trợ cũng là cú hích cho cả đội chơi như lên đồng. Mỗi chiến thắng của HV.An Giang lúc này có giá nửa tỷ đồng. Xưa nay, lãnh đạo bóng đá An Giang chưa hề mất uy tín khi làm bóng đá. Thế nên, các cầu thủ càng có động lực để cống hiến cho CLB.

2. Trở lại với cuộc đua trụ hạng hứa hẹn căng như dây đàn từ thời điểm này, “Gạch” hẳn nhiên có nhiều lý lẽ để lo ngại sự trỗi dậy của HV.An Giang. Xét về tương quan lực lượng, ĐT.Long An không nhỉnh hơn đối thủ.

Trên hàng công, “Gạch” phụ thuộc nhiều vào Oseni. Còn ở HV.An Giang, những Felix, Patiyo, Hoàng Max đều là những mũi tấn công lợi hại. Chưa kể lịch thi đấu đang ủng hộ thầy trò ông Nhân nhiều hơn.

Trong 5 lượt trận còn lại, HV.An Giang có đến 3 trận đấu được chơi trên sân nhà. Những đối thủ còn lại của họ là những Hải Phòng, Than Quảng Ninh và SLNA đã hết động lực phấn đấu. Từ đầu lượt về, HV.An Giang chưa thua trận nào.

Trong khi đó, ĐT.Long An chỉ còn lại 2 trận đấu trên sân nhà trước 2 đối thủ khát khao vô địch là Thanh Hóa và B.Bình Dương. “Gạch” chỉ thắng được 1 trong 3 trận đã đấu trên sân nhà.

Hàng công của HV.An Giang đã có tới 12 bàn thắng sau 6 lượt trận. Họ chỉ không ghi được bàn thắng trong trận thua 0-2 tại Chi Lăng. Còn ĐT.Long An có 7 bàn thắng từ lượt về. Những con số thống kê chỉ rõ phong độ hiện tại của 2 đội.

Cuộc đua trụ hạng vì thế hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết gay cấn đến hồi chót.

Việt Hà
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm