ĐT U23 VN, 5 ngày trước giờ khởi hành: Lòng người không tản mác

27/10/2011 10:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Đã có những e ngại của người làm chuyên môn, sợ rằng tâm lý các cầu thủ trẻ đang bất ổn, sau trận hòa mướt mồ hôi trước U23 Malaysia. Rõ ràng là ĐT U23 VN vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện về chuyên môn, mà theo người trong cuộc (tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương) là chúng ta mới chỉ chơi với 70% phong độ tốt nhất, nhưng điều đó hoàn toàn có thể khắc phục. Chỉ cần lòng người không tản mác thì đại cuộc nhất định sẽ thành.

Chậm mà chắc

Tại Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM-Eximbank Cup, ĐT U23 VN đang trong quá trình tập nặng, nhồi thể lực đã không thể có thành tích như mong đợi (xếp thứ 3/4 đội). Lối chơi cũng rối vì đôi chân quá nặng, sau chừng 10 ngày quần quật tập luyện dưới mưa với thời tiết phía Nam. Nhưng, đã có câu, thất bại giúp chúng ta hiểu hơn về mình, từ đó thay đổi để tìm chiến thắng, để thành công. Giải đấu trên SVĐ Thống Nhất TP.HCM đã cho thầy trò HLV Falko Goetz rất nhiều điều bổ ích.

Nếu xem VFF-Eximbank Cup 2011 là thước đo ĐT U23 VN vẫn chưa đạt đến độ

hoàn thiện về chuyên môn. Ảnh: Quốc Khánh

Đầu tiên phải là sự tập trung cao độ đến phút cuối, theo đúng “tinh thần Đức”, sau khi U23 VN đã phải nhận bàn thua của ĐT SV Hàn Quốc ở phút đấu bù. “Đó là bài học lớn cho hàng phòng ngự”, lời ông Goetz. Kế đến là thái độ tiếp nhận trận đấu, tránh không thể khinh địch, từ trận hòa 2-2 trước các tiểu tướng tuổi 17 của Học viện Aspire (Qatar)… Cho đến khi ra Hà Nội đá VFF-Eximbank Cup “tập 2”, đã xuất hiện những tín hiệu khả quan hơn rất nhiều.

Tại giải đấu trên SVĐ QG Mỹ Đình, ĐT U23 VN đã ghi đến 7 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn, đó là con số biết nói. Trước một U23 Uzbekistan đến từ nền bóng đá được đánh giá cao hơn hẳn, chúng ta tự tin áp đặt lối chơi và cầm hòa đối thủ trong thế thiếu người. Ở trận đấu với Malaysia, dù không thể giành chiến thắng (hòa 1-1), nhưng U23 VN vẫn vượt trội về các chỉ số chuyên môn như tỷ lệ - thời lượng kiểm soát bóng, cũng như những pha uy hiếp khung thành tạo ra..., mà những thống kê luôn có một vị trí nhất định trong bóng đá.

Kể từ thời điểm mà thầy trò HLV Goetz làm quen với nhau, và sau gần 8 tuần lao động cật lực, chúng ta đã thấy được sự tiến bộ đáng kể. Chưa viên mãn, nhưng thà chậm mà chắc!

Nhưng vẫn có vài lăn tăn

Ở hàng hậu vệ, chiếc thẻ đỏ của Chu Ngọc Anh (trận đấu với U23 Uzbekistan), sau hành động triệt hạ đối thủ, thực sự rất đáng bàn, bởi nó không đơn thuần là sự nhiệt tình thái quá, máu ăn thua hay sự nôn nóng của người trẻ, mà là thái độ chơi bóng của Ngọc Anh: thiếu trách nhiệm với đồng đội và không tôn trọng đồng nghiệp. Cùng với Ngọc Anh, Lâm Anh Quang cũng không thiếu những pha bóng chểnh mảng, mà trận đấu với U23 Malaysia mang những biểu hiện rất rõ.

Anh Quang dù có thân hình hơi mảnh khảnh, nhưng lại có lối chơi rắn, rát, không ngại va chạm. Tuy nhiên, ở trận với U23 Malaysia, Quang rất lạ. Trong khoảng 30 phút đầu trận, Anh Quang liên tiếp chuyền hỏng, rồi đá sai, thậm chí không thể theo kịp vài pha đè người, bứt tốc của tiền đạo đối phương. Hậu vệ này quá tự tin nên dẫn tới khinh địch, hay có tâm lý muốn thể hiện trình độ chơi bóng của mình với tất cả (đặc biệt là thầy Goetz)?!

Vẫn trận đấu với U23 Malaysia, đã có thời điểm chúng ta rơi vào trạng thái hoảng loạn đến bấn loạn trên tuyến đầu. Đó là khi trung vệ giỏi dùng sức Trương Huỳnh Phú chạy khắp mặt sân săn bóng và săn cả… cơ hội ghi bàn, là sự vô duyên đến lạ của những Đình Tùng, Văn Quyết, Văn Thắng, Hoàng Thịnh…, dù không phải lúc nào hậu vệ đội khách cũng áp sát như tiêu chí của họ. Chính HLV Goetz cũng ngạc nhiên với việc hàng công phung phí quá nhiều các cơ hội.

Nếu xem VFF-Eximbank Cup 2011 như một giải đấu mang tính bản lề để đo năng lực chinh phục của thầy trò HLV Goetz tại SEA Games 26 sắp tới thì những tồn tại như vừa nhắc quả là đáng lo.

Chế độ ăn ở, tập luyện 5 sao

Trong những ngày cuối cùng ở VN trước khi lên đường sang Indonesia, ĐT U23 VN được ăn ở tại khách sạn Đệ Nhất (tiêu chuẩn 4 sao) và tập luyện tại 2 SVĐ lớn nhất TP.HCM là sân QK7 và Thống Nhất. Từ Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM) ra khách sạn La Thành (Hà Nội), cũng khó thể so được với khách sạn Đệ Nhất, với các điều kiện ăn nghỉ, phòng phục hồi (massage) cao cấp... Từ đại bản doanh này, việc di chuyển ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (bay đi Indonesia vào ngày 31/10 tới đây) cũng chỉ mất chừng 5-7 phút di chuyển bằng xe buýt. Sau khi hội quân đầy đủ ở khách sạn Đệ Nhất lúc 17h30 chiều qua, 9h00 sáng nay, U23 VN sẽ có buổi tập đầu tiên trên SVĐ QK7, cách nơi đóng quân chừng 300m.

Tùy Phong



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm