Đinh Hoàng Max: Tôi dự bị cũng OK

12/05/2009 09:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tiền đạo nhập quốc tịch Đinh Hoàng Max đã không thất vọng với chính anh, với những gì diễn ra trong buổi tập đầu tiên mà anh vẫn coi việc được khoác áo ĐTVN là một hạnh phúc. Anh đã trao đổi với TT&VH.

* Cảm giác lần đầu tiên tập trung với ĐTVN, lại là một cầu thủ “ngoại”, hình như đã có những khó khăn.

- Tôi chỉ thấy hạnh phúc. Gia đình tôi khi biết tin này họ cũng rất vui sau khi trải qua những giây phút ngạc nhiên. Họ muốn sang Việt Nam để xem tôi chơi bóng.
 
* Bản thân anh có ngạc nhiên. Trong đời cầu thủ của mình, đã bao giờ anh nghĩ, anh sẽ là một tuyển thủ quốc gia?

- Tôi không ngạc nhiên, thực sự là thế. Khi tôi có quốc tịch Việt Nam thì đó là chuyện bình thường mà thôi.

* Vậy sao, tức là không phải chỉ ở Việt Nam thì anh mới có cơ hội ấy.

- Trước kia, rất lâu rồi, tôi cũng từng khoác áo đội tuyển ở quê nhà.(???)
 
Đinh Hoàng Max

* Các đồng đội mới đối xử với anh thế nào, họ thân thiện chứ?

- Tôi không thấy có điều gì khác biệt với Ninh Bình, đội bóng tôi đang đầu quân. Mọi người khá thoải mái và vui vẻ.

* Dường như, trong cách sắp xếp của HLV Calisto, anh không có một vị trí trong đội hình tối ưu?

- Đó là công việc của HLV. Còn với tôi, anh cũng hiểu, tôi là người mới, đây là lần đầu lên tuyển. Và dù tôi có ngồi ghế dự bị hay không được ra sân thì tôi cũng không phàn nàn gì. Tôi chỉ là cầu thủ và tôi tuân theo cách sắp xếp của HLV.

* Anh thấy cơ hội của mình thế nào khi cạnh tranh với Công Vinh và Việt Thắng?

- Tôi đã xem họ thi đấu nhiều rồi. Họ là những tiền đạo giỏi. Còn với tôi, tôi sẽ phấn đấu và cố gắng.

"Dĩ nhiên là lên đội tuyển, nơi có những con người khác, HLV khác thì mọi thứ cũng sẽ khác với CLB. Tôi không quá hồi hộp hay để cảm xúc chi phối tới chuyên môn. Bây giờ quá sớm để nói về khả năng thế nào. Hãy chờ đến trận đấu với Olympiakos thì chúng ta sẽ có câu trả lời" - Thủ môn Đinh Hoàng La


* Anh là một tiền đạo, nhưng chưa chắc anh được chơi đúng vị trí sở trường của mình khi khoác áo đội tuyển.

- Tôi cũng không quan tâm tới điều đó. HLV thấy tôi phù hợp với vị trí nào, ông sẽ xếp tôi vào đó, và tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc.

* Trong mắt anh, HLV Calisto thế nào?

- Ông ấy là một HLV giỏi. Ngoài ra tôi không quan tâm gì khác. Ông ấy giỏi, thế là đủ rồi.
 
* Mới chỉ ghi 2 bàn thắng sau 12 vòng đấu cho Ninh Bình ở giải hạng Nhất, đã có điều gì xảy ra khi mùa trước anh ghi được 16 bàn cho T&T HN cũng ở hạng Nhất? Có phải là phong độ của anh đang xuống?

- Không phải là vấn đề phong độ. Tôi ghi được nhiều bàn thắng ở T&T HN mùa trước bởi ở đó, có những tiền vệ chuyền bóng rất hay. Tôi chỉ việc ghi bàn thôi, khá dễ dàng. Còn bây giờ, tôi phải lao động nhiều hơn, tham gia vào lối chơi nhiều hơn và thực sự thì Ninh Bình không có nhiều người chuyền bóng giỏi.
 
* Cảm ơn và chúc anh thành công!
 
Trong buổi sáng qua, để kết thúc buổi tập, ông Calisto đã cho các cầu thủ đứng dàn hàng ngang sút cầu môn, ai ghi bàn thì được ra về. Max là người kết thúc cuối cùng, sau rất nhiều loạt sút mà không thành công. Còn buổi chiều, Max được xếp bên đội hình dự bị, đá hơi thấp, như một tiền vệ, sau những đường bóng phản công từ các hậu vệ, Max thường khống chế bóng hỏng, có những pha nảy ra tới hàng mét.

Mykola trong buổi chiều, cùng với Tấn Trường và Ngọc Tân được HLV thủ môn Trần Văn Khánh cho khởi động và tập những kỹ năng cơ bản. Ở nội dung phát bóng phản công, thủ môn gốc Ukraina này đã không làm được đúng ý đồ. Mykola không thể nghiêng người đá bóng bằng mu tới vị trí đứng sát đường vôi giữa sân ở 2 cánh. Hầu hết những quả phát bóng đều chệch mục tiêu. Anh được HLV Trần Văn Khánh cho sử dụng kỹ thuật tùy thích, nhưng vẫn không thành, nên cuối cùng phải sử dụng sở trường của mình là những cú phát bóng bằng tay rất mạnh.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm