Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải: 'Vỡ sân Pleiku là tin vui với bóng đá Việt Nam'

06/01/2015 13:10 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau sự cố “vỡ sân” của CLB HA.GL trong chiến thắng trước S.Khánh Hòa tại vòng 1 V-League hôm 4/1, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải, người đã sống những ngày tháng huyền thoại của Thể Công, đội bóng được hâm mộ nhất Việt Nam trong quá khứ và đang chứng kiến những bước tiến vững chắc của thế hệ trẻ HA.GL hiện tại.

Bầu không khí trên sân Pleiku hôm 4/1 có phải là điều ông đã từng được thấy tại các khán đài của Thể Công trong quá khứ?

- Mỗi thời kỳ có những sự khác biệt riêng nhưng lượng khán giả ở sân Pleiku hôm 4/1 vừa qua là tín hiệu rất đáng mừng. Nó chứng tỏ hiệu ứng HA.GL với nòng cốt là các cầu thủ U19 Việt Nam đã đem lại nhiều điều tích cực. Sự kiện “vỡ sân” Pleiku là tin vui với những người làm bóng đá Việt Nam.

Tình yêu của người hâm mộ dành cho bóng đá thời nào cũng vậy. Họ yêu thứ bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến đích thực. Không ai ưa lối chơi bạo lực, nhiều tiểu xảo, thiếu nghệ thuật. Thứ bóng đá trong sáng, không toan tính mới kéo được CĐV tới sân.

So với các trận đấu của Thể Công năm xưa, không khí ở Gia Lai vừa qua là không hề kém. Ngày trước, sân bãi rất đông, khán giả cũng phải săn vé, có nhiều trận cũng vỡ sân giống như trận chung kết Cúp quốc gia giữa Thể Công và Đà Nẵng ở Quy Nhơn năm 1983.

Ông có thể chia sẻ kỷ niệm về những trận cầu “vỡ sân” của Thể Công trong quá khứ mà ông từng tham dự?

- Tôi vẫn nhớ trận đấu giữa Thể Công với đội tuyển quốc gia Cuba trên sân Hàng Đẫy ở thập niên 70 khi đất nước còn đang chiến tranh. Lúc đầu, khán giả chỉ ngồi trên khán đài nhưng sau đó, dù trời mưa tầm tã suốt nửa đầu hiệp 1, CĐV vẫn không ngừng vào sân. Cuối cùng, giống như ở Pleiku, người hâm mộ ngồi tràn ra, choáng hết đường piste sân Hàng Đẫy và còn ngồi ra cả ngoài đường biên dọc.

Khi Thể Công đá với Công an Hà Nội hoặc chơi các trận đấu quốc tế, khán giả lúc nào cũng đầy kín sân. BTC đã nhiều lần buộc phải mở cửa cho người xem đi xuống đường piste để vào dưới sân.

Rất nhiều người đã phải vất vả săn tấm vé đắt gấp nhiều lần giá trị thực để xem HA.GL thi đấu. Nếu ông ở Pleiku, ông có đi “săn vé” xem đội bóng này không?

- Tôi nhất định sẽ bỏ tiền đi xem HA.GL đá bởi các cầu thủ U19 đã tạo nên những hình ảnh rất đẹp suốt vài năm qua. Người ta rất tò mò được thấy họ lần đầu tiên ra quân ở một đấu trường khốc liệt như V-League. Người hâm mộ muốn được thấy các em đá như thế nào, liệu họ có đương đầu được với những cầu thủ V-League không.

Xin cảm ơn ông!

Chưa thể so HA.GL với Thể Công

Cũng bàn về sự kiện “vỡ sân” ở HA.GL, Hội trưởng lâm thời hội CĐV bóng đá Việt Nam Đức Trung khẳng định hình ảnh vừa qua vẫn chưa so sánh được với Thể Công trong quá khứ.

Ông chia sẻ: “Chúng ta cũng chưa thể đưa HA.GL so sánh với Thể Công bởi so sánh này có phần khập khiễng. Thể Công có cả một truyền thống lâu dài. Khán giả ra sân xem Thể Công là xem cả lịch sử và truyền thống của đội bóng. Bối cảnh Thể Công trong quá khứ và HA.GL hiện tại cũng khác nhau. Ngày nay, tiêu cực bóng đá diễn ra thường xuyên khiến khán giả chưa có một niềm tin chắc chắn”.

Ông Trung cũng tin rằng một vòng đấu là quá vội vã để đánh giá không khí cổ động cho HA.GL: “Pleiku là một vùng cao, CĐV đi được như thế cũng là đáng mừng lắm rồi. Trận đấu hôm 4/1 vừa qua thể hiện sự mến mộ của người xem với một thế hệ trẻ trong sáng, biết cống hiến hết mình. Nó cũng thể hiện sự tò mò của người dân trước đội bóng trẻ này trong lần đầu dự V-League. Đây là những dấu hiệu ban đầu, chúng ta sẽ phải chờ thêm vài ba vòng nữa để có một cái nhìn tổng quan hơn”.

Dù rất thận trọng, ông Trung vẫn tỏ ra tin tưởng vào thế hệ trẻ của bầu Đức. Ông thừa nhận: “Tôi nhìn nhiều vào mặt tích cực hơn. HA.GL là những người làm bóng đá bài bản, chuyên nghiệp, có đam mê. Họ đã trải nghiệm những thất bại và thành công. Mong là họ sẽ nghiêm túc, chuyên nghiệp và tốt đẹp hơn. Với HA.GL, chúng ta vẫn có có thể tin rằng bóng đá đang bước sang những trang mới”.


Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm