Cup quốc gia và chuyện 'con gà tức nhau tiếng gáy'

24/06/2015 15:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ơn Trời, tứ kết Cúp QG vẫn còn hai cặp đấu đáng quan tâm bởi tính chất “con gà tức nhau tiếng gáy” giữa Hà Nội T&T - HAGL trên sân Hàng Đẫy và B.Bình Dương - SLNA trên sân Vinh.

Bất chấp chuyện CĐV không mấy mặn mà khi đến sân xem những trận đấu Cúp QG được đánh giá có chuyên môn không cao bằng V-League, một số CLB vẫn phải dấn thân, bởi lẽ Cúp QG nhiều khi là cơ may duy nhất cho một mùa bóng có thể trắng tay của họ. Để có thành tích gì đó báo cáo cuối năm vẫn là điều cần thiết với các CLB ở ta.

Vòng 1/8 Cúp QG chứng kiến số lượng CĐV thấp kỷ lục. 8 trận đấu, số CĐV đến sân chưa tới 20.000 người theo thống kê từ VPF. Con số này chắc chắn thấp hơn thực tế và chưa bằng 2 trận đấu ở V-League diễn ra trên SVĐ Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, hay sân Pleiku của HAGL.

Sức nóng của Cúp QG năm nào cũng thấp hơn V-League, một phần vì trình độ chuyên môn giữa các cuộc đối đầu có phần chênh lệch giữa hạng Nhất và V-League, phần cũng vì ảnh hưởng của các ĐTQG. U23 Việt Nam tiếp tục khiến CĐV Việt Nam “khát” HCV SEA Games có thể là một hiệu ứng tiêu cực khiến CĐV đã ít quan tâm, giờ lại không có nhiều động lực đến sân.

Vắng “thượng đế”, các trận đấu ở Cúp QG bớt đi phần náo nhiệt. Nhưng có thể đó là chuyện chỉ tính đến trước vòng tứ kết, còn bây giờ cuộc chơi chỉ còn là của các CLB V-League. Dù có người xem ủng hộ họ hay không, 8 CLB vẫn sẽ cạnh tranh khốc liệt để hướng tới mục tiêu cao nhất.   

 Các CLB nỗ lực không chỉ bởi đó có thể là danh hiệu duy nhất trong năm 2015 làm đẹp phòng truyền thống CLB, mà đối với người trong cuộc, nó cũng là miếng bánh hấp dẫn. Giải thưởng cho nhà vô địch năm nay vẫn là 1 tỷ đồng, hạng nhì 500 triệu đồng, đội xếp thứ ba 250 triệu đồng, đội đoạt giải phong cách là 100 triệu đồng.

BTC cũng sẽ thưởng cho CLB thắng ở từng vòng đấu, cụ thể: Thắng vòng loại 10 triệu đồng, thắng vòng 1/8 là 20 triệu đồng và thắng vòng tứ kết 40 triệu đồng. Kết quả là tứ kết có 4 cặp đấu rất ngang sức.

Ngay như Đồng Nai, đội bóng đang bết bát ở V-League, HLV Trần Bình Sự cũng muốn có chiến thắng ở sân chơi này để làm sức bật cho đấu trường chính. Đối thủ của họ là ĐTLA cũng từng lọt đến bán kết năm ngoái và đang thăng hoa ở mùa giải này.

Trên sân Chi Lăng, Hải Phòng không hề muốn thành cựu vô địch khi đối đầu SHB Đà Nẵng. Tại Vinh, tham vọng của đương kim Á quân B.Bình Dương sẽ bị thách thức trước các cầu thủ trẻ SLNA. Lãnh đạo B.Bình Dương khi ký hợp đồng với GĐKT Mai Đức Chung cũng có điều khoản muốn ông Chung đưa B.Bình Dương vào chung kết Cúp QG như GĐKT Lê Thụy Hải đã làm được năm ngoái.

Nhưng tiêu điểm phải kể đến những cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T và HAGL. 2 ông bầu Đỗ Quang Hiển và Đoàn Nguyên Đức đang trong 2 thái cực.

Bầu Đức lo dàn sao trẻ của ông chưa thể cứng cáp lại gặp một Hà Nội T&T đang có dấu hiệu thăng hoa trở lại. Ngoài sân cỏ, bầu Hiển lại nhắc người ta nhớ đến mình khi mang CLB trứ danh Manchester City đến Việt Nam thi đấu. Cầu thủ Hà Nội T&T có lẽ không có lý do gì để không nối dài ngày vui của ông bầu.

Tứ kết Cúp QG vẫn đáng chờ đợi với những cuộc đối đầu không chỉ đơn thuần phân định sự thắng thua trên sân cỏ.

3. Đây là hiệu số bàn thắng bại của Hà Nội T&T tại V-League mùa này sau 12 vòng đấu. Đấy thực sự là con số “không thể tin nổi” của đương kim á quân V-League, đội bóng đã ghi 66 bàn, sở hữu hiệu số bàn thắng bại +26 ở mùa giải trước.

4. Kể từ ngày 7/2 trong trận gặp XSKT Cần Thơ, Lương Xuân Trường chưa có thêm một lần nào ra sân trong màu áo HAGL. Hơn 4 tháng chấn thương đã cướp đi cơ hội dự vòng loại giải U23 châu Á 2016 và SEA Games 28 của tiền vệ này. Chiều nay nhiều khả năng sẽ là trận đấu đầu tiên của Xuân Trường sau 4 tháng.

7. Đây là số bàn thắng trong trận Hà Nội T&T gặp HAGL ngày 25/4, nhiều gấp đôi số bàn thắng trung bình trong một trận đấu ở V-League. Đặc biệt, 3 bàn đầu tiên đều được ghi bởi chủ nhà Hà Nội T&T chỉ trong 15 phút.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm