Công Vinh vắng mặt, Ngọc Hải giúp SLNA nắm lợi thế

17/06/2017 05:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một buổi chiều sân Vinh vắng tanh, chỉ có khoảng một số ít các khán giả xứ Nghệ theo dõi trận tứ kết lượt đi Cúp QG, SLNA đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại CLB TP.HCM mà Lê Công Vinh đang là quyền Chủ tịch.

Trận tứ kết lượt đi giữa SLNA và CLB TP.HCM diễn ra trong thời kiện thời tiết khá nóng bức. Điều đáng nói, chỉ có khoảng gần 1.000 khán giả có mặt tại sân Vinh để theo dõi trận đấu này. Ngay cả quyền Chủ tịch của CLB TP.HCM là Lê Công Vinh cũng không có mặt trên khán đài để theo dõi đội bóng của mình đối đầu với đội bóng quê hương.

Về phần SLNA, dù dù chỉ chơi với một ngoại binh là Olaha, SLNA vẫn thể hiện sự quyết tâm cao hơn và thi đấu tốt hơn trong suốt 45 phút hiệp 1.

17h00 ngày 16/06, SLNA – TP.HCM: Quyền Chủ tịch Vinh 'tái đấu' quê hương

17h00 ngày 16/06, SLNA – TP.HCM: Quyền Chủ tịch Vinh 'tái đấu' quê hương

Cách đây hơn 2 tháng, Công Vinh có dịp đối đầu đội bóng quê hương với tư cách Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Và nay, cảm xúc đó lại ùa về với cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam.

Phút 15, tiền đạo trẻ Hồ Phúc Tịnh tận dụng tốt pha phối hợp với Trần Phi Sơn để mở tỷ số cho đội nhà. Trong tình huống ghi bàn, Hồ Phúc Tịnh đã có mặt rất đúng lúc dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Quốc Thiện.

Chỉ 10 phút sau, CLB TP.HCM chứng tỏ mình không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Không có nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng chỉ từ một tình huống tấn công khá đơn giản, Trọng Phi lập công giúp đội khách san bằng tỷ số xuống còn 1-1. Và đó cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Hà Nội FC thua SLNA vì… thời tiết quá nóng

Hà Nội FC thua SLNA vì… thời tiết quá nóng

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng thời tiết quá nóng đã khiến Hà Nội FC không thể kiểm soát được bóng như mong muốn, và là nguyên nhân khiến Hà Nội FC thua ngược SLNA ở vòng 1/8 cúp Quốc gia – Sứ Thiên Thanh 2017.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, SLNA tiếp tục duy trì tốt mặt trận tấn công. Lần này, Quế Ngọc Hải tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình tại Cúp QG bằng bàn thắng giúp đội nhà nâng tỷ số lên 2-1 chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Ở trận đấu gặp CLB Hà Nội trong khuôn khổ vòng 1/8, trung vệ sinh năm 1993 này là người ghi bàn thắng gỡ hoà quan trọng giúp SLNA lội ngược dòng thành công.

Để tăng cường sức tấn công sau đang có được thế trận, SLNA tung tiền đạo trẻ Phan Văn Đức vào sân. Và chính cầu thủ này đã nới rộng cách biệt lên 3-1 cho đội nhà. Bàn thắng của Văn Đức cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 của trận đấu này.

Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh: 'Đào tạo trẻ cần có bản sắc'

Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh: 'Đào tạo trẻ cần có bản sắc'

Cho dù trải qua bao thăng trầm thì SLNA vẫn là lò đào tạo trẻ tốt bậc nhất hiện nay. Hệ thống chiến thuật các tuyến đều thể hiện bản sắc rõ nét.

Trong phòng họp báo HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Ngay từ khi bóng chưa lăn tôi đã bảo với học trò phải thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất. Và hôm nay cầu thủ của tôi đã thi đấu hết sức mình và thi đấu đúng với tinh thần của SLNA. Lợi thế này giúp chúng tôi ở trong trận lượt về. Mục tiêu SLNA là thi đấu ở trận đấu cuối cùng và quyết tâm giành chức vô địch”

Chiến thắng trước CLB TP.HCM là lợi thế không nhỏ cho đội bóng xứ Nghệ trước khi làm khách đối thủ ở trận đấu lượt về diễn ra ngày 20/6.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm