Cầu thủ Malaysia muốn thắng tuyển Việt Nam để chuộc lỗi với người hâm mộ

02/12/2014 13:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 16/11 vừa qua, trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam từng vượt qua Malaysia 3-1 ở cuộc sát hạch trước thềm AFF Cup 2014 trong thế trận bị đối phương dẫn trước. Tuy nhiên, sau nửa tháng, đoàn quân của HLV Dollah Salleh đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác.

Tại vòng đấu bảng, các cầu thủ Malaysia chơi hay lên sau mỗi trận đấu và tấm vé vào bán kết đã được họ quyết định sau khi vượt qua chủ nhà Singapore với tỷ số 3-1, một chiến thắng kịch tính và được coi là kỳ tích.

“Không muốn nói nhiều về đội tuyển Việt Nam”

Giống như tuyên bố ở buổi họp báo sau trận thắng Singapore 3-1, chiều 30/11 vừa qua, trả lời phỏng vấn báo chí Malaysia sau khi về đến sân bay quốc tế ở Thủ đô Kuala Lumpur, HLV Dollah Salleh tuyên bố: “Xin đừng hỏi tôi bất cứ điều gì về đội tuyển Việt Nam. Hãy để tôi và các cầu thủ có một ngày nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện vào thứ Ba (2/12). Điều tôi hài lòng ở các cầu thủ là họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng trong trận thắng Singapore 3-1”.

Trong khi đó, tiền vệ trụ cột của đội tuyển Malaysia là Safiq Rahim, người đang chơi rất nổi bật, tự tin khẳng định đội bóng của mình có thể giành chức vô địch AFF Cup 2014. “Một lần nữa chúng tôi gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết AFF Cup và tôi tin chúng tôi có thể tái lập kết quả như năm 2010. Toàn đội đã tập luyện chăm chỉ. Tôi hy vọng trận thắng vừa qua trước Singapore sẽ xoa dịu cảm xúc của người hâm mộ Malaysia khi phải chứng kiến những sự cố không hay bên ngoài sân cỏ. Chúng tôi đang chơi bóng vì niềm tự hào dân tộc và hy vọng các CĐV sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi” – Safiq Rahim, đội trưởng đội tuyển Malaysia vượt qua đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết AFF Cup 2010, khẳng định.

Sự cố ngoài sân cỏ mà Safiq Rahim nói đến ở đây chính là việc tiền đạo Safee Sali bị phóng viên chụp ảnh khi đang hút thuốc lá hôm thứ Sáu. Bất chấp những phản ứng từ dư luận. Safee Sali đã chơi tốt và đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Cựu binh của đội tuyển Malaysia này cùng người đá cặp Norshahrul Talaha chính là những cầu thủ mà hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt để mắt đến trong trận đấu lượt đi ngày 7/12 tới.

Nhưng vẫn thận trọng

Không chỉ bởi thất bại 1-3 ở trận giao hữu hôm 16/11 mà sau những gì đã chứng kiến về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam buộc đối thủ Malaysia phải thận trọng. Bằng chứng là trong khi HLV Dollah Salleh còn đang bận dẫn dắt đội tuyển Malaysia thi đấu lượt trận cuối cùng bảng B tại Singapore thì LĐBĐ nước này đã cử HLV Ong Kim Swee của đội U23 Malaysia sang Hà Nội xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines để “do thám”.

Ông Ong Kim Swee không quá xa lạ với bóng đá khu vực cũng như Việt Nam khi tiếp quản công việc từ người tiền nhiệm Rajagopal năm 2011, nhưng sau khi thất bại trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Malaysia năm 2012, HLV Ong Kim Swee đã nhường lại vị trí cho đồng nghiệp Dollah Salleh.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin cho biết họ sẽ sớm quyết định địa điểm tổ chức trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, và đó gần như chắc chắn sẽ là sân Bukit Jalil. “Chảo lửa” Bukit Jalil được chờ đợi sẽ là điểm tựa thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ Malaysia trong bối cảnh họ sẽ ra sân thi đấu trận lượt đi mà không có 2 trụ cột Mohd Shukor Adan và Mohd Amri Yahyah vì án treo giò.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm