Cầu thủ Hải Phòng ngất ngây sau chức vô địch Cup QG

18/08/2014 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngỡ tưởng  B.Bình Dương với binh hùng tướng mạnh cùng  khí thế hừng hực của nhà ĐKVĐ V- League 2014 sẽ dễ dàng vượt qua Hải Phòng ở trận chung kết Cúp QG 2014. Thế nhưng, với điểm tựa chảo lửa Lạch Tray, thầy trò HLV Dylan Kerr đã làm nên một cơn “địa chấn” khi bất ngờ quật ngã tân vương V-League 2014 với cách biệt 2 bàn không gỡ.

Mặc dù, CLB Hải Phòng đã giành suất  trụ hạng, nhưng công bằng mà nói, đội bóng đất cảng đã có một mùa giải V-League 2014 thực sự đáng quên với chuỗi thành tích nghèo nàn. Vì thế, việc giành chiến thắng trong trận chung kết Cúp QG được xem là cứu cánh cho bóng đá Hải Phòng sau một mùa giải thất bại.

Trong khi đó, CLB B.Bình Dương đã đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần vô địch V- League. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ lại chưa một lần lên ngôi tại đấu trường Cúp QG.  

Chính vì vậy, trận chung kết với đối thủ Hải Phòng được xem là cơ hội rất lớn để thầy trò HLV Lê Thụy Hải tiếp tục làm nên lịch sử, đồng thời khép lại mùa bóng 2014 thành công  mỹ mãn với cú đúp danh hiệu vô địch V-League và Cúp QG.

Có lẽ thầy trò HLV Lê Thụy Hải không thể ngờ rằng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, Hải Phòng đã có một trận đấu cực kỳ bùng nổ. Hàng thủ chơi chặt chẽ và hàng công thi đấu ấn tượng, đội bóng đất cảng đã khiến đối thủ B.Bình Dương mất “điện” và chịu thất bại với tỉ số chung cuộc 0-2.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Hải Phòng đã tràn sang phần sân của đối thủ B.Bình Dương và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công  buộc đội khách phải rơi vào thế chống đỡ. Phút thứ 7,  Hải Phòng bất ngờ vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu hiểm hóc của hậu vệ Văn Thuận.

Sau khi có được bàn thắng, trong khoảng 20 phút đầu, các cầu thủ Hải Phòng càng đá càng hay và liên tiếp dồn ép B.Bình Dương nhưng tiếc rằng họ không cụ thể hóa các cơ hội có được.

Phải mãi đến nửa sau của hiệp 1, B.Bình Dương mới dần lấy lại thế trận và tổ chức được những pha tấn công bài bản về phía khung thành của Hải Phòng. Đội bóng đất Thủ được hưởng tới 4, 5 cú đá phạt trực tiếp sát vạch 16m50 nhưng các chân sút của B.Bình Dương không thể một lần khoan thủng mảnh lưới của Hải Phòng.

Trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Thanh Thắng đã cản phá được rất nhiều những pha dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo đối phương. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 tạm nghiêng về Hải Phòng.

Bước sang hiệp 2, B.Bình Dương hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân và liên tục gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Hải Phòng chủ động bố trí đội hình chơi thấp nhắm bảo đảm an toàn cho khung thành của thủ môn Thanh Thắng.

Vì thế, không dễ để các tiền đạo bên phía B.Bình Dương rảnh chân dứt điểm. Cho dù bóng liên tiếp được nhồi vào khu vực vòng cấm địa của Hải Phòng, nhưng  các chân sút B.Bình Dương không thể biến cơ hội thành bàn thắng.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, B.Bình Dương đã phải trả giá với đòn “hồi mã thương” của Hải Phòng. Phút 75, tận dụng sự thiếu ăn ý của hàng thủ B.Bình Dương, tiền đạo Fagan đã nhanh chân thoát xuống và tung cú sút tung lưới B.Bình Dương để ấn định tỉ số 2-0.

Vậy là sau 19 năm ròng rã chờ đợi, bóng đá Hải Phòng đã lần thứ 2 nâng cao chiếc Cúp QG. Với khát khao cháy bỏng và tinh thần chiến đấu quả cảm cùng với một lối chơi hợp lý, Hải Phòng rất xứng đáng nâng cao chiếc Cúp QG 2014 ngay tại sân nhà Lạch Tray.

Đội trưởng Minh Châu (CLB Hải Phòng):
“Dành tặng Cúp vô địch cho khán giả Hải Phòng”

Vừa ôm chiếc Cúp vô địch trên tay, vừa hướng ánh mắt về khu vực khán đài B, nơi CĐV Hải Phòng đang tưng bừng nhảy múa ăn mừng chiến thắng, đội trưởng Minh Châu hồ hởi chia sẻ: “Chiến thắng này, chiếc Cúp này tôi xin dành tặng người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Suốt cả trận đấu, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh từ sự cổ vũ cuồng nhiệt trên các khán đài. Thật sự, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới khán giả. Các bạn quá tuyệt vời.

Tôi nghĩ rằng, sau một mùa giải V-League 2014 không mấy thành công, chiếc Cúp QG mà chúng tôi giành được có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó là đòn bẩy khơi lại tình yêu bóng đá cháy bỏng của người hâm mộ Hải Phòng”.

Tiền đạo Quang Hải (CLB Hải Phòng): “Cảm xúc trên cả tuyệt vời” 

“Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa, quả thật quá hạnh phúc và trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình cộng với sự cổ vũ cuồng nhiệt, máu lửa của khán giả Hải Phòng để đánh bại nhà ĐKVĐ V –League 2014 B.Bình Dương.

Chiến thắng này xin gửi tặng đến toàn bộ BLĐ, BHL cũng như CĐV Hải Phòng. Họ đã không quay lưng khi đội bóng rơi vào tình cảnh khó khăn. Dù không phải là người con của đất cảng, thế nhưng tôi cảm nhận được tình yêu lớn lao mà người hâm mộ nơi đây dành cho tôi.

Thật khó cho tôi lúc này nếu phải quyết định tương lai ra đi hay ở lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, ấn tương về tình yêu của khán giả Hải Phòng sẽ mãi là những kỷ niệm không bao giờ quên”.


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm