Bố Huy Toàn chia sẻ bí mật về con trai

27/03/2015 20:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Võ Huy Thanh, bố đẻ tiền vệ Huy Toàn đã chia sẻ với Thể thao & Văn hóa những bí mật về cậu con trai Võ Huy Toàn, cầu thủ đang chơi nổi bật ở đội hình Olympic Việt Nam.

* Ông có thể chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất với cậu con trai từ khi Huy Toàn bắt đầu sự nghiệp bóng đá?

- Ông Võ Huy Thanh: Toàn từ nhỏ đã đam mê bóng đá và tỏ ra có năng khiếu. Để con thực hiện ước mơ, năm cháu 14 tuổi, vợ chồng tôi đưa cháu xuống Đà Nẵng xin học. Hồi đó HLV Võ Phước đã nhận cháu. Ngày chia tay con trở về, bà xã tôi khóc quá trời. Xuống cầu thang khu nhà Tuyên Sơn rồi bà lại đi lên vì không muốn xa con trai. Nhưng tôi động viên vợ rằng hãy để con thực hiện ước mơ của mình. Đó là kỷ niệm đáng nhớ của tôi và mẹ thằng Toàn ngày phải xa con trai.

* Ông bà có thường xuyên xuống Đà Nẵng thăm con trai và xem Toàn chơi bóng hay không?

- Giai đoạn đầu, một tuần tôi xuống Đà Nẵng thăm con một lần vì nhớ quá. Sau này do công việc kinh doanh nên tháng xuống một lần, dần thì thưa hơn. Khi cháu được đá V-League, gia đình tôi thỉnh thoảng có xuống sân Chi Lăng xem con trai chơi bóng.

* Khi Toàn lên đội tuyển, ông có cảm xúc thế nào và có đến sân trực tiếp xem con trai chơi bóng chưa?

- Sướng lắm! Hạnh phúc làm sao có thể tả được! Trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2014, Toàn điện về nhà nói ba mẹ cố gắng sắp xếp ra xem và động viên con. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đến Mỹ Đình xem con trai chơi bóng nhưng tiếc trận đó con không được vào sân.

*  Gia đình mình hẳn rất tự hào với Huy Toàn?

- Tự hào lắm anh à! Dù bận gì chúng tôi đều sắp xếp để cả nhà cùng ngồi xem Toàn thi đấu, nhất là các trận của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, ông bà nội Toàn năm nay hơn 80 tuổi nhưng mê bóng đá và thương cháu lắm. Ngày nào bà nội thằng Toàn cũng đi mua báo để ngóng tin cháu.

* Ông có nhắn gửi gì đến cậu con trai Huy Toàn lúc này không?

-  Cảm ơn nhà báo nhiều lắm, nếu được thì tôi muốn nhắn gửi đến con trai rằng được khoác trên mình màu áo Tổ quốc là niềm tự hào quá lớn con ạ. Hãy cố gắng, nỗ lực để giữ được màu áo ấy trên vai và cống hiến hết mình cho đội tuyển, cho màu cờ sắc áo Tổ quốc con trai nhé! Với SHB Đà Nẵng cũng vậy, con phải cống hiến hết mình cho CLB bởi đó là nơi nuôi dưỡng con có được như bây giờ.

* Xin cảm ơn ông!

Phạm Tâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm