16h00 sân Bình Dương, B.Bình Dương – HV.An Giang: Nửa bước chân đến 'thiên đường'

20/07/2014 10:25 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Với việc Hà Nội.T&T bị SLNA cầm chân với tỷ số 1-1, cuộc chơi lúc này được trao lại cho B.Bình Dương, bởi nếu vượt qua HV.An Giang vào chiều nay, họ sẽ chính thức soán ngôi đầu bảng với 1 điểm dẫn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Khả năng này rất dễ xảy ra, khi B.Bình Dương quá mạnh so với đội cuối bảng HV.An Giang, và ngoài ra, thầy trò của GĐKT Lê Thuỵ Hải lại được chơi trên sân nhà.

Thiên thời, địa lợi của B.Bình Dương

Tuy nhiên, yếu tố dễ cảm nhận hơn đó là tâm lý thi đấu thoải mái của các ngôi sao trong màu áo B.Bình Dương, sau khi 90 phút trận đấu ở chảo lửa Vinh giữa SLNA và đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hà Nội.T&T đã kết thúc mà bất phân thắng bại.

B.Bình Dương đã hướng tới chức vô địch từ trước giờ bóng lăn và họ cũng xác định luôn rằng, Hà Nội.T&T mới là đối thủ số 1.

Sau rất nhiều những va chạm, với lãnh đạo, người hâm mộ và thậm chí với cả các học trò, ở lần trở lại Thủ Dầu Một này, ông Hải “lơ” bất ngờ trở nên kiệm lời. Cũng dễ hiểu, bởi cái thế của ông vốn không danh chính ngôn thuận.

Ai cũng biết ông Lê Thuỵ Hải là người trực tiếp cần sa bàn, trực tiếp điều binh khiển tướng, nhưng công danh lại thuộc về HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn, vì ông Hải thiếu bằng cấp theo chuẩn AFC.

Nhưng ngay cả điều đó cũng không quan trọng, với cá nhân ông Hải “lơ” và với người Bình Dương dư của ăn của để cho việc theo đuổi giấc mơ. B.Bình Dương khát danh hiệu hơn bất cứ mùa giải nào khác, sau khi đã trải 5 năm ròng trắng tay và hiện tại, họ đang đứng trước những cơ hội tuyệt vời với suất chơi chung kết Cúp QG và vừa được trao quyền tự quyết trong cuộc đua đến chức vô địch V-League 2014.

Không còn cơ hội cho HV.An Giang

Đối thủ của B.Bình Dương vào chiều nay, HV.An Giang, gần như không tiềm ẩn mối nguy ngại nào, dù về mặt lý thuyết, đội bóng miền Tây Nam bộ đang bị dồn vào thế chân tường, tức buộc phải phản kháng.

Một chiến thắng cho đội chủ nhà cũng có nghĩa rằng, HV.An Giang sẽ cầm chắc suất đi “play-off” với người láng giềng XSKT.Cần Thơ (đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất 2014), khi ĐT.Long An cũng đã có 3 điểm trước Thanh Hoá ở lượt trận diễn ra một ngày trước đó.

Bóng đá vẫn có khe cửa hẹp, nhưng quả thật là quá khó cho HV.An Giang. Vẫn có câu: “Hay rồi mới may” và học trò ông Nhân chưa bao giờ hay cả.

Họ chỉ có một hàng công tệ nhất V-League 2014 (mới ghi được vỏn vẹn 20 bàn, tức chỉ nhiều hơn Samson của Hà Nội.T&T 1 bàn). Vị trí cuối bảng xếp hạng sau 18 trận đã đấu là hoàn toàn xác đáng.

Dù lãnh đạo đội bóng này đã thông báo sẽ mở hầu bao cho các chiến thắng từ đây đến cuối giải thì nó cũng chỉ là “tiền treo cột mỡ”. Trước ứng viên số 1 cho chức vô địch như B.Bình Dương, HV.An Giang gần như không có cơ hội nào.

Dự đoán: 4-1

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm