15/10/2025 08:43 GMT+7 | Bóng đá Việt
Cơn mưa nặng hạt trước giờ bóng lăn khu vực SVĐ Thống Nhất, TP.HCM, khiến cho mặt sân sũng nước. BTC trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Nepal trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2027 đã phải ra thông báo lùi trận đấu 30 phút, để khắc phục bằng các biện pháp thủ công.
"Công nghệ hút nước chạy bằng cơm", "chuyện chỉ có ở Việt Nam", "ôi giấc mơ World Cup của bóng đá Việt"..., rất nhiều những dòng trạng thái, bình luận của người hâm mộ trên các trang mạng xã hội khi chứng kiến giải pháp khắc phục sự cố của nhân viên sân Thống Nhất. Từ cào, đến đẩy, thật không khác gì các thao tác làm phẳng đám ruộng của nông dân trước khi xuống giống.
Giải pháp khắc phục tình trạng nước ngập mặt cỏ của BTC sân Thống Nhất. Ảnh: Tuấn Phạm
Tất nhiên, nắng/mưa là chuyện của trời. Trong khi các khu vực khác tại TP.HCM chỉ mưa nhẹ trong chốc lát, thì tại khu vực Q.10 (cũ) lại mưa khá to. Và như thường lệ, sân Thống Nhất lại như cái hồ chứa nước nhân tạo, khi hệ thống thoát nước của sân bóng này rất kém từ suốt 3 thập niên qua. Người hâm mộ hẳn chưa quên trận thủy chiến đầy tai tiếng giữa Thái Lan và Indonesia tại vòng bảng Tiger Cup 98 (ASEAN Cup bây giờ) trên đám ruộng cày dở mang tên Thống Nhất?!
Về cao độ, mặt sân Thống Nhất tương đương với mặt đường 4 xung quanh: Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền và Tân Phước. Thời gian qua đi, mặc dù mặt sân Thống Nhất đã bao lần được làm mới, SVĐ này cũng đã được đại tu từ các khán đài A và B, với các hàng ghế được làm mới..., nhưng hệ thống thoát nước thì vẫn như cũ.
Hễ cứ mưa là xuất hiện các vũng nước loang lổ, cho đến ngập cục bộ nếu mưa to và kéo dài, ví như cuối giờ chiều qua (14/10). Nó liên quan đến phần thiết kế, với hệ thống xương cá phía dưới mặt cỏ thiếu chất lượng, trên nền đất vốn dĩ quá cứng vì bị đè nén hàng nhiều thập kỷ. Ngoài ra, sân Thống Nhất cũng không sẵn máy hút công suất lớn.
Và những hình ảnh rất hài hước được truyền đi, khi các nhân viên đã phải dùng cào tự chế để đẩy hết vũng nước này đến vũng nước khác ra ngoài đường piste. 15 năm trước, nhân viên sân Pleiku thậm chí còn dùng cả gáo lẫn xô chậu, để múc từng thùng nước một đổ đi, khi VCK U21 QG - Cúp Báo Thanh Niên, được tổ chức tại đây, còn hài hơn cả phim hài.
Nói về chất lượng bóng đá, thì mặt cỏ (bao gồm mặt sân tập luyện và thi đấu) là yếu tố đầu tiên quan trọng nhất, kế đến mới là con người và phương pháp thực hiện. Đáng tiếc khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vắt qua tuổi 26 rồi, mà những người làm bóng đá vẫn chỉ làm đẹp được hình ảnh, còn thực tế cứ gặp chuyện là vướng.
Như Thể thao & Văn hóa đã đề cập, sân Thống Nhất mùa này sẽ là sân nhà của ít nhất 3 CLB chuyên nghiệp, bao gồm CA TP.HCM, Thanh Niên TP.HCM và Đại học Văn Hiến TP.HCM. Mặt độ thi đấu có thể nói là dày đặc vào mỗi cuối tuần, bất kể BTC VPF đã phải vò đầu bứt tóc để điều phối lịch thi đấu, nhằm giảm tải cho sân bóng huyền thoại này, để cỏ có thời gian để... thở, để hồi phục. Ấy vậy mà nghe nói lãnh đạo sân Thống Nhất vẫn tranh thủ cho bóng đá phong trào thuê sân để đá, và chúng ta đã thấy ngay hậu quả.
Trận đấu với Nepal chỉ là phát sinh, khi đội khách đặt vấn đề thuê sân Thống Nhất cho trận lượt về với Việt Nam, vì những bất ổn an ninh ở quê nhà. Nhưng dù là thuê, hay bán, thì cũng là một hoạt động kinh doanh có thu, mà chất lượng sản phẩm lại kém, vậy đồng tiền thu về ấy có xứng không?! Sòng phẳng thì bên cho thuê (SVĐ Thống Nhất) có khi còn phải bù tiền.
Thương cho cái sân và thương cả người hâm mộ đội mưa chờ đợi (nhiều khán giả đã bỏ về), còn 2 đội bóng đã lại có một trận đấu vất vả ngoài sức tưởng tượng!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất