Bóng đá Việt Nam nhiều chiến binh đáng kính trọng

21/05/2015 12:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thạch Bảo Khanh từng được xem là thần đồng của bóng đá Việt Nam. Năm 1998, Bảo Khanh lần đầu tiên được ông Alfred Riedl triệu tập lên ĐTQG, nhưng sau chuyến tập huấn ở châu Âu, vì chấn thương cơ háng, ông thầy người Áo quyết định gạch tên tiền đạo 19 tuổi, thay vào đó là lão tướng Nguyễn Văn Dũng.

Trở lại thi đấu vào năm 2001, Bảo Khanh lập tức lọt vào mắt xanh của HLV Dido Silva khi ông thầy người Brazil đặt chân đến Việt Nam với tuyên bố: “Bảo Khanh là cầu thủ Việt Nam duy nhất mà tôi cảm thấy ưng ý”. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tại Tiger Cup 2002, HLV Calisto buộc phải gạch tên Bảo Khanh khỏi danh sách do chấn thương. Còn năm 2004, khi Bảo Khanh chơi với một phong độ cực cao thì ĐT Việt Nam lại dừng bước khi thua đậm Indonesia 3-0 ngay trên sân Mỹ Đình.

Dù sự nghiệp luôn bị chấn thương làm gián đoạn nhưng Bảo Khanh vẫn không đầu hàng số phận, và với sự chuyên nghiệp của mình, mãi đến năm 2014, khi đã 35 tuổi, cầu thủ này mới quyết định treo giày trong màu áo Hà Nội T&T.

Ngoài Thạch Bảo Khanh, trong lịch sử bóng đá Việt Nam có rất nhiều cầu thủ xứng đáng là tấm gương để các tài năng trẻ hôm nay noi theo. Họ có ý thức chuyên nghiệp, luôn biết giữ gìn bản thân để kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp của mình.

Đã 35 tuổi và chia tay ĐTQG từ lâu nhưng Minh Phương vẫn đủ sức thi đấu ở V-League 2015. Ảnh: VSI

Lê Huỳnh Đức là một dẫn chứng tiêu biểu. Anh đã 5 lần liên tiếp tham dự Tiger Cup (nay là AFF Cup), 3 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Đến 36 tuổi, Huỳnh Đức mới giải nghệ trong màu áo Đà Nẵng.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1963) là cựu cầu thủ bóng đá của đội Nam Định và ĐT Việt Nam. Ông là thành viên của ĐT Việt Nam tại một số các giải đấu như SEA Games 16 (1991) và Tiger Cup 1998. Sự nghiệp cầu thủ của ông kéo dài 14 năm, từ năm 1985 đến 1999, lần cuối cùng ông khoác áo ĐTQG là lúc đã bước qua tuổi 35.

Tiền đạo Huỳnh Hồng Sơn (sinh năm 1969) là cựu cầu thủ của CLB bóng đá Cảng Sài Gòn và từng là thành viên của ĐT Việt Nam tham dự Tiger Cup 2002 khi đã 33 tuổi.  

Nguyễn Minh Phương hiện nay đã 35 tuổi vẫn chưa giã từ sự nghiệp. Thành tích 73 lần khoác áo ĐTQG đã đưa tên tuổi Minh Phương vào “pho sử” bóng đá nước nhà.

Thế hệ trẻ hơn thì có Tấn Tài, Công Vinh là tiêu biểu cho những cầu thủ có tính chuyên nghiệp cao, có chí hướng với nghề. Riêng Công Vinh là cầu thủ có phong thái chuyên nghiệp nhất, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời.

Không ít tài năng tàn sớm

- Tiền đạo Trần Minh Chiến (sinh năm 1974) được gọi vào ĐTQG lúc mới 21 tuổi (1995), từng được xem là tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thập niên 90, nhưng sự nghiệp của Minh Chiến bị gián đoạn và nhanh chóng kết thúc vì những chấn thương dai dẳng. Năm 1996, lúc mới 22 tuổi, Minh Chiến buộc phải treo giày vì chấn thương đứt dây chằng gối tái phát.

- Tiền đạo Phạm Văn Quyến (sinh năm 1984), thần đồng của bóng đá Việt Nam giai đoạn 2000-2005, nhưng sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của anh dường như đã bị khép lại sau vụ bán độ ở Bacolod (SEA Games 23, năm 2005) lúc mới 21 tuổi.

Năm 2007, sau khi mãn án, dù rất nỗ lực nhưng Văn Quyến vẫn không thể lấy lại phong độ thủa xưa, anh quyết định treo giày vào năm 2014. Những đồng đội U16 Việt Nam lọt vào bán kết VCK U16 châu Á năm 2000 ngày nào của Văn Quyến như Ánh Cường, Như Thuật cũng không phát triển như mong muốn.


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm