Bóng đá Việt Nam: Người chiến thắng lấy đi tất cả!

03/02/2025 12:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Người được tặng xe, kẻ được cho nhà, tổng tiền thưởng cao nhất (về lý thuyết) như trường hợp của Nguyễn Xuân Son có đến vài chục tỷ đồng. Các thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, người ít nhất cũng tiền tỷ. Và còn cuộc đua danh hiệu cá nhân Quả bóng Vàng Việt Nam nữa...

Không chỉ CLB thưởng, ông bầu thưởng thêm và còn thưởng cả cầu thủ của CLB khác, vì "yêu không cần ai làm chứng", các địa phương quê hương của cầu thủ cũng thưởng, rồi người hâm mộ, các nhãn hàng..., thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận cơn mưa tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đợt rồi. Danh hiệu vô địch Đông Nam Á vừa rồi không đổi đời cho các tuyển thủ, mà chỉ giúp họ trở nên giàu có hơn.

Trời đất không phụ người có công. Đơn giản bởi họ xứng đáng. Bóng đá khác với phần lớn địa hạt khác của xã hội, bởi trò chơi này không chỉ giúp gắn kết gia đình (các tế bào của xã hội), đoàn kết tinh thần dân tộc, mà nó có thể tác động đến nhiều ngành nghề khác, nói không ngoa, thậm chí, góp phần giúp nền kinh tế khởi sắc. Lấy các ví dụ điển hình như đợt suy thoái diện rộng năm 2008 và giai đoạn 2018-2022 chẳng hạn.

Khởi đầu năm Ất Tỵ sẽ là trận cầu trên đỉnh ở vòng 13 giữa Nam Định và Hà Nội vào ngày 5/2 tới trên sân Thiên Trường. Đây được xem là trận đấu bạc tỷ, khi ngoài giá trị thương hiệu và thương mại của dải ngân hà bên phía 2 đội bóng, thì nó còn mang tính quyết định đến cuộc đua vương miện. Thanh Hóa hiện vẫn dẫn đầu với chút lợi thế về điểm số, song e là không bền. Lịch sử bóng đá xứ Thanh đã hơn một lần làm minh chứng cho điều đó.

Bóng lăn trong tuần: Người chiến thắng lấy đi tất cả! - Ảnh 1.

Các cầu thủ Nam Định khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024 nhận thưởng từ lãnh đạo CLB. Ảnh: Song Ngọc

Cuộc đấu tiền và tiền sẽ vẫn quyết định ngôi vương V-League mùa này, như một thuộc tính của giải đấu 25 năm tuổi. Mà nói thẳng ra, đó chỉ là chuyện riêng của bầu Hiển (gia đình T&T) và gia đình Xuân Thành. Thái độ tiếp cận và kết quả cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hà Nội FC sẽ hé lộ phần nào hồi kết của giải đấu.

Độ 20 năm nay, sự thật không thể phủ nhận đó là, cầu thủ chuyên nghiệp có thể sống rất khỏe với nghề, mà không cần phải "làm thêm". Đó là phần ưu của bóng đá lên chuyên, song cũng từ đó, tiêu cực nảy sinh một cách tinh vi hơn trước rất nhiều. Các đơn cử như Đồng Nai và Ninh Bình năm 2014-2015 chỉ là bề nổi của tảng băng, còn phần chìm thì...

Bóng đá đã nhận quá nhiều mà không phải cho đi lúc nào cũng tương xứng, thậm chí có một bộ phận ở vài thời điểm nào đó còn tham lam mà muốn lấy thêm. Chúng ta cần hiểu rằng, nghề nghiệp nào cũng có ông tổ nghề. Phản lại tổ nghề xem như đã đi tìm cáo chung rồi, huống hồ chi bóng đá lại là sân khấu 4 mặt, tất cả đều được phơi ra đấy.

"Người chiến thắng lấy đi tất cả/Kẻ chiến bại ngồi một xó lẻ loi/Bên cạnh sự vẻ vang/Đó dường như là số phận". Câu trong bài hát "The winner takes it all" của ban nhạc nổi tiếng ABBA vẫn văng vẳng đâu đây. Nó còn hơn cả sự cảnh tỉnh. Bóng đá không có chỗ cho thất bại, ngay cả khi đó là thất bại vĩ đại.

Hãy chiến đấu và chiến thắng, vinh quang và cả sự giàu sang sẽ gõ cửa thôi!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm