Một ngày sau khi các trận tứ kết bóng đá của đội tuyển U23 nam và đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 20 khép lại ở đất nước Mặt trời mọc, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ xuất trận tiếp đón Philippines trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 tại xứ vạn đảo Indonesia.
Bóng đá Việt Nam các cấp độ ĐTQG, đã và đang bước vào chu kỳ bận rộn bậc nhất trong năm 2026 này với 2 ngày rực lửa mà mỗi chiến thắng đều là chiến tích mới.
Hãy bắt đầu với chiến dịch ASIAD, khi đội tuyển U23 Việt Nam xem như đã đạt chỉ tiêu với việc vượt qua vòng bảng. Gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết, về lý thuyết là khó hơn nhiều so với Saudi Arabia. Tuy nhiên, chúng ta không có lựa chọn khác, khi đội bóng đã cần đến rất nhiều may mắn mới đi được đến đây. Và thực tế, U23 Hàn Quốc đã chủ động chọn U23 Việt Nam, khi quyết hạ Saudi Arabia ở lượt trận cuối vòng loại bảng D, dù đã chắc suất đi tiếp.
Việc chủ động đá với U23 Việt Nam ở tứ kết ASIAD 20 chắc chắn không phải để U23 Hàn Quốc trả lại món nợ đã vay ở trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026 hồi đầu năm. Bởi tính chất các trận đấu này không giống nhau và thực tế, lực lượng của U23 Hàn Quốc đến Nhật Bản dự ASIAD cũng đã được làm mới triệt để, với tầm sát thương lớn hơn và tham vọng cao hơn so với giải U23 châu Á.
Chắc chắn sẽ là một trận đấu khó cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh, trong bối cảnh mà nhiều khả năng đội bóng sẽ không có nhạc trưởng Xuân Bắc (chấn thương). Thậm chí ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất, U23 Việt Nam cũng không phải đối thủ của Hàn Quốc.
Trong một trận đấu có tính chất tương tự tại ASIAD 20, với một dự báo không quá tích cực, đấy là khi đội tuyển nữ Việt Nam đụng phải Trung Quốc tại tứ kết. Chúng ta đã chỉ tìm được 1 điểm tại bảng đấu có Đài Bắc (Trung Hoa) và Thái Lan, đồng thời cũng như U23 Việt Nam, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc cần đến may mắn mới lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp. Vậy thì còn mong chờ gì!

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn là trận chung kết và chức vô địch. Ảnh: Hoàng Linh
Sự tập trung của người hâm mộ Việt Nam lúc này có lẽ nghiêng nhiều hơn về đội tuyển Việt Nam, sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á một lần nữa trên đất Indonesia. Nói là bảo vệ chức vô địch cũng không sai, bởi ngoài sự hiện diện của 2 khách mời Bangladesh và Pakistan, đều không mấy đáng kể, cơ bản cuộc đấu này vẫn chỉ là chuyện riêng của Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Vậy Philippines thì sao?
Ở thời mạnh nhất của mình vào giai đoạn 2010-2012 ngắn ngủi, Philippines với một rừng các nhân tố nhập tịch cũng chỉ đủ làm khó chúng ta ở một vài trận đấu ở vòng đấu bảng.
Philippines tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 cũng không còn chân phương như ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc cách đây vài tuần và phải dừng bước tại vòng bảng. Họ đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất của mình đang thi đấu ở trời Âu về đá giải trên đất Indonesia lần này. Chúng ta vì thế không được phép khinh suất.
Chấn thương của Hoàng Đức cũng như sự rút lui của Quang Hải, những cầu thủ sáng tạo, khiến lực lượng của đội tuyển Việt Nam bị sứt mẻ. Tuy nhiên, nó cần được hiểu như một lẽ bình thường trong bóng đá và kêu ca không giải quyết được gì. Cơ hội mở ra cho các cái tên còn lại và về cơ bản, sức công phá của đội bóng không giảm đi phần nào cả!
Chỉ cần chơi đúng với năng lực, chúng ta có nhiều cơ hội thắng trận đầu. Và chỉ có giành chiến thắng mới đảm bảo lộ trình đến trận đấu cuối cùng của giải. Với thể thức thi đấu của FIFA (chỉ đội đầu bảng mới giành quyền chơi trận chung kết), rõ ràng không có lựa chọn khác cho thầy trò HLV Kim Sang Sik!
Tiến lên nào!