"Lứa U15 TP.HCM này rất ưu việt. Các em tập luyện với nhau từ khi lên 9-10 tuổi, đồng thời được thi đấu rất nhiều giải đấu khác nhau cấp thành phố và khu vực, các lứa tuổi "U". Đặc biệt, kỷ niệm lọt vào tứ kết VCK U13 toàn quốc năm 2025 cho các em rất nhiều trải nghiệm quý giá", GĐKT Trung tâm Đào tạo trẻ Thăng Long, ông Nguyễn Thành Nam, chỉ về phía hơn 20 VĐV trẻ đang tập luyện quần quật ở phía xa, sân Thăng Long Sport.
Gần phân nửa đội tuyển U15 TP.HCM (Trung tâm Thể thao Thống Nhất) trưởng thành từ Thăng Long Sport, số còn lại đến từ Phú Nhuận, Thủ Đức và các "lò" đào tạo "gà nòi" khác của TP.HCM.
"Tôi nghe nói là CLB CA TP.HCM muốn lấy lại lứa này để đào tạo nâng cao. Nếu điều đó có thật thì cũng đáng mừng cho các em và gia đình. Bởi tiếng là U15 TP.HCM, nhưng 5 tháng qua kể từ sau tuyển chọn, tập trung, các em không có sân tập ổn định, phải tập nhờ đá nhờ khắp nơi. Đây là điểm yếu chí tử của bóng đá trẻ TP.HCM từ nhiều năm qua, dẫn đến rơi rụng rất nhiều tài năng, thậm chí bị "xóa sổ" nhiều lứa cầu thủ", vẫn lời người thầy mẫn cán hơn 20 năm dạy bóng đá trẻ, Nguyễn Thành Nam.
Chân đế hay nền móng của bóng đá chuyên nghiệp chính là bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng; là đào tạo trẻ. Đó là quy luật bất biến, ngoài ra không có lựa chọn khác. Nói về các Trung tâm bóng đá cộng đồng hay các lớp năng khiếu chuyên sâu, hiếm địa phương nào so được với TP.HCM. Nhưng (lại phải nhưng)...
Sau nhiều năm tính bằng vài thập niên, đào tạo trẻ TP.HCM gần như không sản sinh ra lứa cầu thủ nào ra trò. Thậm chí mỏi mòn tìm tòi mới thấy một vài cầu thủ từng kinh qua các tuyến trẻ của bóng đá TP.HCM, giờ mới đủ năng lực chơi hạng Nhất QG, đừng nói đến tuyển thủ QG. Và thế là, kể từ khi cái tên TMN.CSG khép lại sứ mệnh, 20 năm qua, bóng đá TP.HCM phải nhập khẩu từ A tới Z.

Lứa U15 TP.HCM được đánh giá là rất tài năng và đồng đều. Ảnh: CCKM
Từ Navibank Saigon, đến Saigon Hải An United, Xuân Thành Saigon và ngay cả CA TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM) hay BR-VT (giờ là CLB TP.HCM), Đại học Văn Hiến..., đến rồi đi, hay ở lại, đều không có hồn cốt của bóng đá TP.HCM, như cái thời Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CA TP.HCM và Sở Công nghiệp...
Đã 25 năm qua, kể từ lần cuối cùng Cảng Sài Gòn lên ngôi vô địch V-League 2001/02, bóng đá TP.HCM chưa một lần trở lại vị trí này.
Với CLB CA TP.HCM làm đầu tàu đá V-League, kế đến là TP.HCM, Thanh niên TP.HCM và Đại học Văn Hiến TP.HCM chơi ở giải hạng Nhất, về lý thuyết, bóng đá trẻ TP.HCM đã tìm thấy đầu ra. Tuy nhiên, nguồn lực cầu thủ chủ lực của các CLB chuyên nghiệp vừa nhắc, lại toàn vay mượn ở tận đẩu tận đâu, họa hoằn lắm mới có một cái tên "hộ khẩu" Sài Gòn. Lứa U19-U21 TP.HCM đợt trước tiêu tán lúc nào không ai biết.
Những buổi tuyển chọn, rồi hội thảo về đào tạo trẻ của bóng đá TP.HCM, do HFF chủ trì, được tổ chức khá thường xuyên, song dường như chẳng đi đến đâu, và bóng đá thành phố lớn nhất nước thì vẫn cứ ngổn ngang.
Đúng là một nỗi niềm khó nói.