Zidane và cái dớp mùa thứ ba của Florentino Perez

06/01/2018 07:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane đang trong mùa thứ 3 dẫn dắt Real Madrid và có một thống kê mà HLV người Pháp phải lưu ý: trong cả 2 nhiệm kỳ của Chủ tịch Florentino Perez ở Real Madrid, chưa có HLV nào dẫn dắt đội bóng Hoàng gia quá 3 mùa, và đó dường như là một cái dớp ở Santiago Bernabeu.

Kể cả là Vicente del Bosque hay Jose Mourinho, không ai vượt quá 3 mùa giải trọn vẹn dẫn dắt Real Madrid khi Perez làm Chủ tịch. Sự thiếu kiên nhẫn của Perez, yêu cầu cực cao từ Real và quá nhiều áp lực từ mọi phía khiến chiếc ghế HLV ở Bernabeu luôn nóng bỏng hơn bất cứ đội bóng nào khác trên thế giới.

Đúng ra Zidane mới bắt đầu năm thứ 3 dẫn dắt Real, chứ không phải mùa thứ ba bởi ông tiếp quản Real từ Rafa Benitez từ tháng 1/2016, nhưng HLV người Pháp có lý do để lo lắng. Chỉ sau hơn 2 mùa giải ở Bernabeu, Zidane đã trở thành HLV giàu thành tích thứ hai trong lịch sử Real, bằng với Luis Molowny (8 danh hiệu) và chỉ kém Miguel Munoz (14).

Với Zidane, Real cũng có năm tuyệt vời nhất trong lịch sử CLB với 5 danh hiệu, đồng thời trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Thành tích thể thao của Zidane trong lịch sử Real là không thể tranh cãi.

Tuy nhiên, Zidane lại chẳng có mấy tiếng nói trong chiến lược chuyển nhượng của Real. Những cầu thủ mà Zidane giới thiệu hoặc yêu cầu Perez chiêu mộ đều không khoác áo Real, như Eden Hazard hay N'Golo Kante. Và Real cũng chẳng có sự thay thế xứng đáng nào cho các vị trí mà Pepe và Alvaro Morata để lại.

Sau 'Kinh điển', Zidane cần thay đổi Real Madrid

Sau 'Kinh điển', Zidane cần thay đổi Real Madrid

HLV Zinedine Zidane vẫn nói cứng sau thất bại 0-3 của Real Madrid trước Barcelona trong trận Kinh điển ở Santiago Bernabeu. Nhưng nếu nhìn một cách tổng thể từ trận chiến này, ai cũng hiểu Real đã thua tâm phục khẩu phục.

Có một sự thật là Zidane gần gũi với phòng thay đồ của các cầu thủ hơn là văn phòng của Ban lãnh đạo Real. Huyền thoại người Pháp luôn được các cầu thủ tin tưởng và yêu mến và có vẻ như đó là điều mà Perez không thích thú cho lắm. Cristiano Ronaldo là một ví dụ. Zidane luôn nói rằng Real phải ký hợp đồng mới với Ronaldo nhưng Perez lại tỏ vẻ khó chịu.

Zidane rất giống với Carlo Ancelotti, HLV của Real trong giai đoạn 2013-2015, ở khía cạnh này, và kết cục là HLV người Italy phải ra đi chỉ sau 2 mùa giải dù có công giúp Real giải cơn khát ở Champions League. Zidane lẫn Ancelotti đều giúp Real gặt hái nhiều danh hiệu và có mối quan hệ tốt với cầu thủ nhưng chẳng có ai "đồng điệu" với Perez như Mourinho, dù thành tích của HLV người BĐN kém xa họ. Mourinho sẵn sàng ra mặt ủng hộ Chủ tịch thay vì các cầu thủ.

Vì thế, trước mắt Zidane là quãng thời gian khó khăn, nhất là khi Real đang có một mùa giải khó khăn. Real đang xếp thứ 4 ở Liga và coi như không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch khi đã kém Barca tới 14 điểm (Real đá ít hơn 1 trận).

Không ai nghi ngờ khả năng của Zidane, nhưng để tồn tại ở Bernabeu, đôi khi tài năng là chưa đủ, mà còn cần sự may mắn, và quan trọng nhất là sự kiên nhẫn của Perez.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm