Trận chung kết của Ter Stegen và Bravo

12/08/2016 05:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - “Cơ hội cho tất cả mọi người” là một trong những tít báo của truyền thông thân Barcelona, sau chiến thắng của đội nhà trước Sampdoria.

Các bài báo này liệt kê ra những cái tên như Umtiti, Andre Gomes, Denis Suarez hay Sergi Samper, những cầu thủ trẻ được vào sân trong hiệp hai của trận đấu để thử sức, cũng như ráp nối với các đồng đội.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn mà những bài báo này đã lờ đi, đó là cơ hội nào để Ter Stegen hay Claudio Bravo trở thành lựa chọn duy nhất của HLV Luis Enrique trong khung gỗ mùa bóng này, ở trận đấu mà mỗi người được chơi 30 phút, với sự chuyển tiếp là thủ thành thứ 3 Masip.

Tờ Sport đã không bỏ lỡ hành động nhảy bổ về phía Ter Stegen của thủ thành người Chile, nói vài lời khó nghe với người đồng đội trẻ, khi cả đội đứng chụp hình sau trận đấu. Cho đến lúc này, không ai biết Bravo đã nói gì, nhưng vẻ mặt căng thẳng của anh dường như đã là câu trả lời cho thái độ đó: Một lời tuyên chiến vừa được tuyên bố?

Đột nhiên, mối quan hệ giữa hai thủ môn này trở nên đáng chú ý hơn cả sự tỏa sáng của Leo Messi trong trận đấu, sự hòa nhịp của những bản hợp đồng mới, hay sự đáng lo ngại của hệ thống phòng ngự Barcelona.

“Tôi không thấy mình phải là dự bị cho bất kì ai”, đó là một trong những tuyên bố thẳng thừng của thủ môn trẻ 24 tuổi người Đức ở mùa bóng trước. Dù anh vẫn khẳng định, mình có mối quan hệ tốt với Bravo, cũng như luôn ước điều tốt nhất đến với đồng đội, nhưng vẫn muốn là số 1 trong khung thành Barcelona, như số áo anh mang trên lưng hiện tại.

Sự mất kiên nhẫn của Ter Stegen, bắt đầu xuất hiện từ cuối mùa trước, “tôi muốn tiến xa hơn, được chơi nhiều hơn, nếu không có gì thay đổi, chúng tôi (Stegen và Luis Enrique) sẽ phải nói chuyện”, trong khi Bravo vẫn lặng yên, tập trung chữa trị chấn thương và khi trở lại, góp phần giúp Barcelona bảo vệ ngôi vô địch La Liga.

“Stegen là thủ môn xuất sắc, cậu ấy còn trẻ và còn cơ hội để nâng cấp tài năng của mình, chúng tôi rất hài lòng với Stegen, cậu ấy còn nhiều thời gian ở phía trước để trưởng thành hơn”, HLV người Asturias cố gắng đấu dịu sự ấm ức và tức giận của thủ thành người Đức, đồng thời, ngầm đưa ra thông điệp, ông sẽ không bỏ rơi Bravo.

Vấn đề là Stegen có chấp nhận “sống” thêm một mùa bóng chia sẻ khung thành với Bravo nữa hay không, khi thủ thành người Chile đã 34 tuổi và đang đi đến cuối sự nghiệp của mình? Nếu không, điều gì sẽ đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè vẫn chưa đóng cửa, vì anh là người quyết liệt nhất trong cuộc cạnh tranh với Bravo?

Đây là cuộc so găng chưa có hồi kết, bất chấp HLV Luis Enrique thông báo, ông đã có quyết định cuối cùng cho thủ môn chính thức ở mùa bóng này. Mới đây, tờ Sport đi tít bìa: Bravo – Stegen sẽ lại đối mặt và cạnh tranh cho vị trí trong khung gỗ ở trận siêu cúp với Sevilla. Như một cách làm nóng cuộc đua giữa hai thủ môn này.

Ít nhất, ông có chút ít thời gian để thư giãn, vì theo báo chí xứ Catalunya, cậu học trò trẻ người Đức gặp chấn thương, và nhiều khả năng không thể ra sân trong trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla, vốn được mặc định là dành riêng cho anh. Nhưng đây chỉ là cuộc đình chiến có tính tạm thời, và trước khi Stegen quay lại, HLV Enrique phải có câu trả lời cuối cùng, ai mới là số 1 trong khung gỗ của Barcelona: Bravo hay Stegen?

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm