Sergio Ramos đá tiền vệ: Trừ Modric, không ai làm tốt hơn Ramos

06/05/2015 14:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ người Pháp Raphael Varane lấy lại phong độ đã cho Ancelotti một phương án tốt ở hàng phòng ngự, nhưng chấn thương của Luka Modric đã lấy đi của ông sự lựa chọn tối ưu ở hàng tiền vệ. Còn Sergio Ramos là hệ quả của thử nghiệm đã mang lại thành công từ trận tứ kết lượt về với Atletico Madrid.

Đó là trận đấu mà trung vệ người Tây Ban Nha đã chơi cực hay, anh là người chuyền bóng nhiều nhất trên sân. Phạm lỗi nhiều hơn bất kì ai và cũng bị phạm lỗi tương tự. Ramos đã chơi với vai trò như một Busquets của Real, là cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự. Áp chế hàng tiền vệ của Atletico Madrid, uy hiếp hàng phòng ngự của đối thủ khi có cơ hội.

Và ngay cả khi đã mắc lỗi lớn trong trận đấu với Sevilla ở La Liga, vì khiến đội nhà phải chịu một quả phạt đền. Sergio Ramos vẫn gieo niềm tin cho Ancelotti, rằng anh sẵn sàng đè bẹp tuyến giữa với đủ những phẩm chất của Juventus.

Thực tế, HLV C. Ancelotti cũng không có ý tưởng nào tốt hơn, Illaramendi và Lucas Silva không đáng tin cậy. Và Ramos là người cuối cùng ông có thể sử dụng ở tuyến giữa, dù hậu vệ người Andalusia đã chơi rất bản năng ở trận đấu với Sevilla. Đôi khi anh chơi như một trung vệ và có những thời điểm Ramos chơi tự do hơn cả James Rodriguez.


Ramos không phải là Modric để có thể mở ra cơ hội cho các đồng đội khi bóng trong chân anh

Nhưng quyết định của Ancelotti đã không đem đến kết quả như mong đợi. Ở bàn thua đầu tiên, anh đã không giữ được vị trí tốt nhất khi để Carlos Tevez thoải mái di chuyển vào vòng cấm dứt điểm và Morata đã tận dụng cơ hội ghi bàn cho Juventus. Dù trách nhiệm còn thuộc về Varane, nhưng Ramos đã không bao quát được tình huống này và chỉ để mắt tới Vidal, người đứng gần anh hơn lúc đó.

Đây là lỗi cụ thể nhất trước khi nói đến màn trình diễn nghèo nàn của Ramos. Anh không cảm nhận được không gian chơi bóng như thường lệ, mất vị trí và không liên lạc được với Toni Kroos. Sergio Ramos không thoải mái khi phải đối mặt với hàng tiền vệ cá tính, kinh nghiệm và khôn ngoan của đội chủ nhà. Anh gặp vấn đề lớn với Arturo Vidal, người đã chơi với nguồn năng lượng vô hạn.

Ramos cũng không biết làm thế nào để có thể hạn chế không gian chơi bóng của Tevez. Tiền đạo người Argentina đã di chuyển ngay sau lưng anh, hoạt động không biết mệt mỏi giữa hai tuyến của Real. Khiến Ramos chìm nghỉm trong không gian chơi bóng của chính mình. Anh cũng lúng túng trước việc kiểm soát tầm hoạt động của Pirlo.

Và những đường chuyền của Ramos, dù đã thành công đến 89%, cũng không có ý nghĩa. Ramos không phải là Modric để có thể mở ra cơ hội cho các đồng đội khi bóng trong chân anh. Cũng không phải là Busquets để khiến hướng tấn công của Real sắc sảo hơn. Người ta có cảm giác, Ramos sợ trách nhiệm ở trận này, điều anh chưa bao giờ thể hiện trước đó.

HLV Ancelotti đã nhìn thấy ở Ramos khả năng chơi bóng của một tiền vệ, khác với việc Mourinho sử dụng Pepe ở vị trí tương tự trong trận bán kết Champions League với Barcelona năm 2010. Đó chỉ là giải pháp tạm thời của Mourinho để đối phó với Messi, khi trung vệ người Bồ Đào Nha chơi rắn và tiểu xảo để hạn chế tiền đạo của Barcelona.

Ancelotti tin vào những phẩm chất mà đội phó của Real đã thể hiện, kĩ năng phòng ngự tốt, dám dâng cao tấn công, và biết mình phải làm gì trong mỗi tình huống cụ thể. Đây có thể là trận đấu tồi của Ramos, nhưng anh vẫn là lựa chọn hợp lý ở trận lượt về, khi Modric vắng mặt.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm