Martin Odegaard: Trong nỗi ám ảnh về Samuel Eto’o

27/01/2015 21:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của thần đồng người Na Uy, Martin Odegaard, gợi nhớ đến một sao trẻ khác cũng từng đến rồi đi và là minh chứng cho sự thất bại trong đào tạo trẻ của Real Madrid.

Từ chú nhóc 16 tuổi năm nào

Real Madrid đã có Odegaard và mới đây là Lucas Silva, hai tài năng trẻ được đánh giá rất cao, chỉ trong ít ngày nhờ một đội ngũ tuyển trạch viên đông đảo và rộng khắp trên thế giới. Tuy nhiên, đôi lúc Real vẫn không biết cách làm cho những viên ngọc của họ trở nên thật sự đặc biệt.

Odegaard gợi cho chúng ta nhớ về một cái tên cũng đầy tiềm năng từng được Real Madrid đưa về ở tuổi 16 nhưng chỉ có điều là với cách đối đãi hoàn toàn khác.

Không có máy bay riêng đưa đón như Odegaard, chàng trai trẻ nhút nhát khi ấy còn không biết mình đến Madrid vào mùa Đông nên vẫn hồn nhiên mặc quần đùi và áo phông. CLB cũng quên cử người ra sân bay đón anh nhưng thật may chú nhóc da màu lúc đó được một người lạ tốt bụng chỉ đường cho về khách sạn. Vâng, đó chính là Samuel Eto’o.

Đó cũng là quãng thời gian mà anh được người ta cho 100 bảng để mua một bộ quần áo mới và sau đó Pedja Mijatovic mua cho anh một đôi giày.

Với Odegaard, mọi thứ dường như dễ dàng hơn khi sao trẻ này đã được gọi lên tuyển Na Uy nên có thể nhận tới 40.000 euro/tuần tại Real Madrid. Con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng lên trong tương lai nếu cầu thủ 16 tuổi khẳng định được mình trong màu áo trắng.

Tuy nhiên, sẽ là bi kịch cho Real Madrid nếu Odegaard đi theo con đường của Eto’o: Giành mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB với… một đội bóng khác. Real là người phát hiện ra Eto'o nhưng họ không biết cách sử dụng anh để rồi cuối cùng "Báo đen" lên đỉnh vinh quang trong màu áo… Barca.

Thất bại muôn thuở trong đào tạo trẻ

Barca sở hữu lò đào tạo La Masia danh tiếng khi nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều tài năng và đóng góp cho đội hình chính những cầu thủ chất lượng. Trong khi Real liên tục đổ tiền mua cầu thủ thì các cầu thủ do chính Barcelona tạo ra giúp họ có chu kỳ thành công kéo dài từ 2006-2009.

Đáng buồn hơn, tại Champions League 2010, Real Madrid đã bị Inter Milan hạ gục với ba nhân tố chủ chốt từng là những cái tên từng ăn tập với họ là Samuel Eto’o, Wesley Sneijder và Esteban Cambiasso.

Cần nhớ rằng, Eto’o và Cambiasso chính là hai cái tên mà tuyển trạch viên của Real Madrid đã dày công theo dõi và đưa về. Tuy nhiên, cái cách CLB ném họ đi không thương tiếc thì thật đáng bàn. Tiếp đến là những cái tên như Juan Mata, Roberto Soldado hay Alvaro Negredo, bộ ba tuyển thủ Tây Ban Nha từng phải rời lò đào tạo trẻ của Real Madrid trong thất vọng.

Nếu giữ họ lại, có thể đội chủ sân Bernabeu đã tiết kiệm được tới hơn 130 triệu bảng phí chuyển nhượng trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, như Negredo từng cay đắng thốt lên rằng, Real Madrid không có nổi một hệ thống đào tạo trẻ ra hồn.

Với một đội đã quen bạo chi để săn ngôi sao như Real Madrid, chắc chắn sẽ không có chuyện họ chờ tới năm hay sáu năm để Mata trưởng thành và nắm giữ chiếc áo số 10 hay đợi Cambiasso đủ cứng cáp để làm chủ tuyến tiền vệ.

Odegaard là bản hợp đồng giá trị của Real Madrid, và đặc biệt thần đồng Na Uy sẽ được dẫn dắt bởi Zidane, một ngôi sao danh tiếng trong quá khứ của Dải ngân hà. Tuy nhiên, Real Madrid không phải nhà trẻ và việc Odegaard có tỏa sáng được hay không vẫn còn là cả một câu chuyện dài.

“Đừng so sánh Odegaard với Messi”

Cựu tuyển thủ Na Uy Jan Aage Fjortoft cho rằng sẽ là vô bổ nếu so sánh Martin Odegaard với siêu sao Leo Messi của Barca và cảnh báo Odegaard cần thời gian để phát triển.

"So sánh Odegaard với Messi là chuyện vô lý từ truyền thông. Messi là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt và Odegaard có thể làm được điều tương tự nhưng bất cứ sự so sánh nào cũng là vô nghĩa. Odegaard mới 16 tuổi và cậu ấy cần được đối xử đúng với độ tuổi của mình", Fjortoft nhấn mạnh. .

Tường Minh (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm