Không De Gea, làm sao Real Madrid chịu được

05/08/2015 19:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez cố gắng không nghĩ đến De Gea, nhưng có lẽ, trong lòng ông cũng rất thấp thỏm. Chủ tịch Flo Perez không đề cập gì đến vụ chuyển nhượng này nữa, nhưng ai mà biết, cánh tay của ông đã vươn xa tới đâu.

1. Cứ nhớ lại mùa cuối cùng của Jose Mourinho thì biết, sau khởi đầu La Liga tệ hại với 2 trận thua, một trận hòa, HLV người Bồ Đào Nha mới được gặp cậu học trò mới Luka Modric của mình, sau rất nhiều bất đồng và tranh cãi giữa Real và Tottenham. Chỉ 4 ngày trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, tiền vệ người Croatia mới đặt chân tới Bernabeu.

Vụ chuyển nhượng Gareth Bale kịch tính không kém. Cầu thủ người xứ Wales bỏ cả tập để được tới Madrid trước sự cứng rắn của Chủ tịch Tottenham Daniel Levy. Nhưng ông Perez vẫn là người chiến thắng. Và cũng phải đến gần cuối mùa Hè, Real mới có ngôi sao đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Bây giờ là De Gea và mới đầu tháng 8. Real vẫn còn đến hơn 20 ngày để chuẩn bị đón thủ thành này về, trong khi giá của anh thì không quá 40 triệu euro. Phương pháp làm việc của Perez ai cũng biết. Hoặc tạo rất nhiều tranh cãi, hoặc kết thúc thương vụ nhanh trong cái chớp mắt.

Chẳng phải vô cớ mà Luis Figo chuồn êm sang Real, trước cơn điên của đội bóng xứ Catalunya. Cũng không hề ngạc nhiên, khi Ronaldo nằng nặc đòi tới thủ đô Madrid, dù chẳng thiếu gì ở Manchester United. Nếu là ngôi sao trong mắt Perez, họ được đối xử xứng đáng với số tiền mà ông bỏ ra, không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là sự trọng vọng của người đứng đầu câu lạc bộ Hoàng gia.

Ông không hề vội vàng trong thương vụ De Gea, vì đối mặt với những chuyên gia lão luyện như Ed Woodward cần sự điềm đạm. Đầu tiên, cởi nút thắt Sergio Ramos với chiếc băng đội trưởng và bản hợp đồng mới. Sau đó, mới trở lại bàn đàm phán với Manchester United.

2. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một kỉ nguyên mới, đó là lời hứa của Chủ tịch Flo Perez trong ngày ra mắt Rafa Benitez. Danilo, cầu thủ ngốn nhiều tiền nhất cho đến lúc này của Real, Kiko Casilla, Cherysev hay Lucas Vazquez không thể là những người mở cánh cửa cho thời kì mới của Benitez được. Dù rất tôn trọng, nhưng tên tuổi của họ chưa tương xứng với mỹ từ Galaticos của ông.

Ngay từ khi sắp xếp cho cuộc chia tay của Casillas, một huyền thoại ở Bernabeu, Flo Perez đã đặt De Gea là ưu tiên hàng đầu. Ông không thể thay thế một biểu tượng như thế bằng hai cái tên như Keylor Navas hay Casilla. Những người chỉ đáng sắm vai dự bị cả về tài năng và sức hút của họ. Người đó phải là De Gea, một trong những thủ môn hàng đầu thế giới thời điểm này.

Không chỉ thế, Flo Perez vẫn tiếp tục kế hoạch tạo ảnh hưởng của Real lên đội tuyển Tây Ban Nha. Mà De Gea là tương lai của đội bóng áo đỏ. Một kỉ nguyên mới luôn gắn với những ngôi sao, giống như lần đầu tiên ông có Figo và Zidane. Lần tái hợp thứ hai ông đưa về cả Kaka, Ronaldo hay Benzema. Và De Gea là sự khẳng định, ông không bao giờ từ bỏ chính sách mua ngôi sao của mình, dù có khó đến đâu.

3. De Gea là tít chính của Marca trong vài ngày qua. Có vẻ như HLV Louis Van Gaal cũng đã hết kiên nhẫn với cậu học trò lầm lì của mình. Anh chẳng phản ứng gì trên mặt báo, vẫn tập trung thi đấu, và ngóng từng tin một từ phía Perez. Trong khi, ông thầy người Hà Lan chỉ còn có vài ngày nữa để chọn mặt gửi vàng ở khung gỗ, khi giải Ngoại hạng sắp khởi tranh.

Chủ tịch của Real vẫn tĩnh lặng. Kịch hay luôn ở phía trước. Ông không nóng vội, khi đã nắm được trái tim của De Gea, chỉ cần chờ đợi Manchester United ngả bài. Rồi sau đó, có thể lại đến cuối tháng 8, người ta lại thấy thủ thành này hoan hỉ trong màu áo Real Madrid.

Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm