Jese Rodriguez và lời nguyền Galacticos

03/05/2014 13:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lò đào tạo ấy còn được gọi bằng cái tên giàu lý tưởng: La Fabrica. Là “Nhà máy sản xuất tài năng”, nhưng nghịch lý là những sản phẩm ưu tú của nhà máy ấy lại không được Real Madrid tin dùng.

Thời điểm này, Juan Mata có giá 37,1 triệu bảng khi chuyển từ Chelsea sang Manchester United, nhưng năm 2007, giá anh là 0 euro. Bất chấp chơi xuất sắc ở Castilla, là chân sút hiệu quả thứ hai của đội trẻ Real mùa 2006-07, Mata vẫn bị Real thanh lý hợp đồng. Sang Valencia, anh giành ngay danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm mùa đầu tiên, rồi vô địch Cúp Nhà Vua, sau đó tới làm mưa làm gió tại nước Anh. Thời điểm này, Real có tiếc anh không?

Họ quá vội vàng để mà tiếc. Từ lúc Florentino Perez ký giấy bán sân tập Ciudad Deportiva lấy 480 triệu euro để trả nợ, xây một sân tập rẻ hơn và bắt đầu chiến dịch mua sắm, Real đã như con thiêu thân tìm đến ánh sáng ngôi sao. Perez đặt tên cho chiến dịch ấy là Galacticos, Dải ngân hà: Họ mua Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo (người Brazil) và David Beckham trong 3 năm liên tiếp, để vô địch châu Âu lần thứ 9 giai đoạn này. Họ đề ra chính sách “Zidanes y Pavones” (những Zidane và những Pavon), nhưng nghịch lý là chỉ cung phụng “Zidane” mà không đối xử đúng mực với “Pavon”. Hệ quả là những cầu thủ trẻ có tài như Juan Mata, Alvaro Negredo, Javi Garcia, hay Roberto Soldado đều bị đẩy đi, rồi trưởng thành ở đội bóng khác.

Vì Galacticos, Perez gạt bỏ một nhà vô địch thế giới sau này là Vicente Del Bosque, ngay sau khi ông giúp Real vô địch châu Âu vì vẻ ngoài ông quê kệch đến xám xịt. Trước đó, Perez bán cầu thủ “không biết chuyền quả bóng quá 3 mét” là Claude Makelele cho Chelsea, quyết định bước ngoặt khiến Galactios 1.0 sụp đổ. Ngoài ra, chuyện mua bán sai lầm với những Woodgate hay Owen không còn xa lạ, bên cạnh việc đôi khi Galacticos chệch đường ray, để sinh ra tập thể thừa mứa cầu thủ giỏi nhưng thiếu gắn kết.


Nhiều tài năng trẻ đã phải rời Real như Jese


Jese trong cơn bão


Trong cơn bão dữ dội ấy, chuyện một chàng trai 21 tuổi như Jese Rodriguez vẫn gồng lên chống đỡ và tỏa sáng, là hiện tượng bất thường. Cú đá mở tỉ số vào lưới Getafe  là bàn thứ 5 của Jese tại Liga, và bàn thứ 8 của anh trong mùa giải. Vì bản hợp đồng mới đắt giá cả 100 triệu euro là Gareth Bale, một nghệ sĩ đại tài như Mesut Oezil cũng phải chạy đi, bản hợp đồng hơn 30 triệu euro Isco phải lên ghế dự bị, nhưng Jese vẫn trụ vững. Từng cơ hội nhỏ khi Ronaldo không thi đấu được cầu thủ người Tây Ban Nha tận dụng triệt để

Ngày 24/03/2012, anh ra mắt La Liga khi vào sân thay Ronaldo 10 phút cuối trận thắng Real Sociedad 5-1. Nhưng cuối tháng 10 năm đó, Jose Mourinho nói thẳng rằng ông sẽ không dùng các sản phẩm của lò Castilla, và các cậu bé từ vườn ươm này sẽ không có chỗ trong đội hình chính. Perez ngậm bồ hòn làm ngọt khi Mourinho thẳng thừng chê khả năng huấn luyện của HLV đội trẻ Toril. Hai tháng sau, người đại diện Gines Carvaja của Jese muốn đưa anh đến CLB khác để phát triển sự nghiệp. Chỉ khi Chủ tịch Perez bổ nhiệm Zidane làm Giám đốc thể thao vào tháng 5/2013, Jese mới được giữ lại.

Ngày 2/6/2013, Jese ghi bàn giúp Real thắng Alcorcon 4-0, phá vỡ thành tích ghi bàn của huyền thoại Emilio Butragueno tại đội trẻ Real mùa 83-84, với 21 bàn. Anh muốn ở lại, và HLV Toril đã bảo vệ anh, nhưng không ai đoái hoài đến mong muốn ấy của anh cả.  Tại giải vô địch U20 thế giới Hè năm ngoái, Jese vẫn nói rằng có thể ra đi, cho đến khi Giám đốc thể thao Miguel Pardeza giữ anh lại và Real gia hạn hợp đồng với anh thêm 4 năm.

Chỉ là một hiện tượng bất thường

Có thể thấy rằng, tài năng không đủ để một cầu thủ trẻ như Jese trụ lại Real. Anh còn phải có sự kiên nhẫn để sau khi được cả thế giới thừa nhận, vẫn đợi HLV Real và ngài Chủ tịch đáng kính thừa nhận. Thậm chí đấy còn là sự cả gan, vì tại Real Madrid không hề có cơ chế khuyến khích cầu thủ trẻ. Không có nhiều cầu thủ trẻ Real được tạo điều kiện ra sân ngay giai đoạn họ thực thi chiến dịch “Những Zidane và những Pavon”. Real không giống Arsenal hay Man United, những nơi luôn hào hứng với những cầu thủ dạng “cây nhà lá vườn”.

Nên có thể thấy rằng, thành công nho nhỏ của Jese thời điểm này chỉ là một hiện tượng bất thường mà thôi. Tại nơi người ta tôn sùng sự bóng bẩy của Dải ngân hà, không ai và luật lệ nào đảm bảo rằng Jese sẽ trụ vững, khi một mùa mua bán mới lại đến, và những ngôi sao lại thôi miên Perez. Hãy nhìn Isco. Anh đã khởi đầu mùa bóng rất ấn tượng, cho đến khi ông Ancelotti tìm ra hệ thống mới vì Ronaldo và Gareth Bale để sau đó anh bị đẩy lên ghế dự bị, và báo chí Madrid quay ra chê những điểm yếu của anh.

Carlo Ancelotti là HLV nổi tiếng mềm dẻo trong vấn đề nhân sự, cũng rất khuyến khích các cầu thủ trẻ tại các CLB ông đã làm việc như Milan hay Chelsea, nhưng Real là một thế giới khác hẳn và Galacticos như một lời nguyền, nên chỉ đến bao giờ người tạo ra nó là Florentino Perez không còn muốn duy trì chính sách hào nhoáng ấy nữa, “những Pavon” mới có đất sống.

Muốn tồn tại trong Galacticos, không còn cách nào khác, Jese phải chính xác là những gì Ancelotti đã viết trong cuốn sách mới nhất của ông, “Cây thông Noel của tôi”: “Trong bóng đá, bạn chống lại các đối thủ, và chống lại định mệnh của chính mình”.

Real Madrid đã phí phạm thế nào?


(Từ trái sang phải) Eto’o, Mata, Negredo, Soldado vốn là những sản phẩm của lò đào tạo Real

Juan Mata: Hiện có giá cỡ 50 triệu euro và là một trong những chân chuyền giỏi nhất Premier League, nhưng bị Real Madrid thanh lý hợp đồng vào năm 2007.
Alvaro Negredo: Đá cho đội Real Madrid B từ năm 2005-2007. Anh là Vua phá lưới của đội B mùa 2006-07 và đã được HLV Capello gọi lên đội Một. Nhưng sau đó, Real vẫn bán anh cho Almeria.
Javi Garcia: Hiện là tiền vệ của Manchester City, nhưng anh khởi đầu sự nghiệp tại đội trẻ Real. Anh đã được lên đội một năm 2004, nhưng chỉ được đá 3 trận.
Roberto Soldado: Có tới 6 năm thi đấu ở đội B và đội một Real Madrid nhưng năm 2008, anh bị bán cho Getafe với giá 4 triệu euro. Hè qua, Tottenham Hotspur mua anh từ Valencia với giá gần 32 triệu euro.
Alvaro Arbeloa: Có 3 năm thi đấu tại đội C, B và đội Một Real, cho đến khi anh sang Liverpool và thể hiện được tài năng ở đây. Năm 2009, Real mua lại anh từ Liverpool với giá 6 triệu euro.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm