Jese là một 'Pavon' nữa của Real Madrid?

24/12/2015 20:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một “Pavon” nghĩa là một Francisco Pavón mới, một tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid nhưng không phát triển như ý muốn. Ở tuổi 22, mùa giải 2015-16 có thể là mùa bóng quyết định tới tương lai của Jese Rodriguez.

1. Việc một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB không thể khẳng định được tên tuổi ở Bernabeu không phải là hiếm, nếu không muốn nói là nhiều. Thậm chí, việc không thể trụ lại ở đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng chẳng phải là điều xấu hổ với một tài năng trẻ của Castilla. Bởi đơn giản đó đã là một xu hướng không thể tránh khỏi ở Real Madrid.

Nhiều cầu thủ đã cố gắng nhưng vẫn thất bại, cho dù họ được trao cơ hội lần thứ hai. Những câu chuyện thành công là rất ít và đã xảy ra rất lâu rồi. Sớm hay muộn Jese cũng sẽ biết liệu anh có rơi vào số ít này không.

Jese có thể được coi là cầu thủ trẻ tự đào tạo quan trọng bậc nhất của Real Madrid trong một thập kỷ qua. Một điều chắc chắn: anh là cầu thủ có tài năng thiên bẩm được đánh giá cao nhất của La Fabrica. Nhưng chính sách của Real Madrid (sai hoặc đúng) không như của Barca, bởi họ không xây dựng đội hình hay lối chơi dựa trên nguồn lực sẵn có. Với mỗi một cầu thủ từ La Fabrica như Jese trong đội hình, họ lại có một James Rodriguez hoặc Gareth Bale, những ngôi sao đắt giá.

2. Jese đã chơi tốt trong giai đoạn tập huấn đầu mùa này và chứng tỏ rằng chấn thương nặng ở đầu gối mà anh gặp phải ở mùa 2013-14 chỉ còn là dĩ vãng. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để Jese củng cố một vị trí thường xuyên ở đội một, sau khi đã chứng tỏ được không ít vài mùa gần đây. Nhưng với Rafa Benitez, Jese không phải là một cầu thủ quan trọng. Anh thậm chí còn không có tên trong danh sách của Real trong trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2015 với Rayo Vallecano.

Theo báo chí TBN, HLV Benitez được cho là không hài lòng với thái độ của Jese trong trận thua 0-1 trên sân của Villarreal cách đây 2 tuần. Theo tờ AS, trong trận đấu này, ông Benitez muốn để Jese đá trám vào vị trí mà hậu vệ trái Marcelo để lại do chấn thương, nhưng tiền đạo cánh người TBN đã từ chối, với lý do rất đơn giản là “tôi không muốn chơi ở vị trí đó”. Cuối cùng Gareth Bale phải đá hậu vệ trái, còn Jese chơi trên hàng công một vài phút cuối trận sau khi vào thay Marcelo.

Jese rõ ràng đã mất điểm nghiêm trọng trong mắt ông Benitez vì sự cố trên, trong khi bản thân anh vẫn chưa thể giành một vị trí thường xuyên ở đội hình của Real. Jese mới đá 13 trận mùa này và phần lớn từ băng ghế dự bị. Anh cũng mới ghi vỏn vẹn 2 bàn trên mọi đấu trường (đều ở Liga). Jese thậm chí còn chẳng khá hơn hai tài năng trẻ kém tên tuổi hơn anh rất nhiều là Lucas Vazquez và Denis Cheryshev. Vazquez, trong mùa đầu tiên khoác áo đội một Real, cũng đã được ra sân 13 lần như Jese.

3. Sẽ không ngạc nhiên nếu Jese có thể rời Bernabeu, thậm chí là ngay trong tháng Một tới. Arsenal đã bày tỏ sự quan tâm tới Jese bởi họ tin rằng anh có đủ tốc độ để thành công ở Premier League. Jese đang rất sung sức và anh cần được ra sân càng nhiều càng tốt để phát triển hơn nữa. Ở một môi trường ít cạnh tranh hơn, cơ hội cho Jese rõ ràng là sáng sủa hơn so với ở Real Madrid.

Jese có thể nhìn vào tấm gương của Alvaro Morata. Tiền đạo này cũng từng rơi vào tình trạng như Jese nên đã quyết định rời Bernabeu để đầu quân cho Juventus và gặt hái được thành công ở Italy. Và nếu có phải rời Real, cũng chẳng ai trách được Jese, bởi đó gần như là quy luật tất yếu ở Real Madrid.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm