Illarra, bài thử nghiệm không thành của Ancelotti

06/05/2014 14:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Real bước vào trận tiếp Valencia, HLV Ancelotti khẳng định, Asier Illarramendi là ứng viên số 1 để thay thế Xabi Alonso đá trận chung kết Champions League. Kể từ ngày gia nhập Madrid, Illara được học hỏi rất nhiều từ Alonso, và Ancelotti không che giấu việc biến anh thành bản sao của “số 14”.

Carletto đã xếp Illarra đá chính trước Valencia, một thử nghiệm của ông cho trận chung kết ở Lisbon sau gần 3 tuần nữa. Đấy cũng là cách Carletto giúp Illarra có thể tiến bộ hơn, để xứng đáng là sự thay thế lý tưởng cho Alonso.

Một thử nghiệm không thành công của Ancelotti. Có thể, việc đá bên cạnh Alonso khiến Illarra không có cơ hội thể hiện mình, vì hai người rất tương đồng về lối chơi. Nhưng đó không phải cách giải thích được chấp nhận. Carletto luôn đòi hỏi một cầu thủ có thể đá tốt nhiều vai trò khác nhau. Trước Valencia, tiền vệ người xứ Basque cho thấy, anh không xứng đáng thay thế Alonso để đá trận derby ở Lisbon.

Trong 45 phút của hiệp thứ nhất, Illarra không hỗ trợ nhiều cho các đồng đội, và sự tham gia vào lối chơi là rất ít. 30 trong số 36 đường chuyền đi chính xác không nói lên điều gì, so với việc mất bóng đến 5 lần (thu hồi bóng 4 lần). Illarra luôn luống cuống mỗi khi các tiền vệ Valencia áp sát. Khả năng đánh chặn, và xử lý bóng trước số đông cầu thủ đối phương, của Illarra ở một khoảng cách rất xa so với Xabi.

Hãy nhớ rằng, hàng tiền vệ Atletico chơi linh hoạt hơn rất nhiều so với Valencia, không chỉ về sức mạnh cơ bắp, mà cả khả năng sáng tạo. Bản thân Alonso vốn đã rất vất vả khi gặp Atletico trong trận đấu trên sân Vicente Calderon cách nay không lâu. Illarra từng đá chính trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua mà Real thắng Atletico 2-0, nhưng đó là cuộc chiến không có nhiều ý nghĩa.

“Cậu ấy đã có một trận đấu không tốt”, Ancelotti thừa nhận, sau khi thay Illarra bằng Di Maria, và Real khoác lên bộ mặt tích cực hơn. Nhưng ông vẫn lặp lại, “Tôi nghĩ rằng cậu ấy vẫn còn nguyên cơ hội được đá chính trận chung kết như trước đó”.

Với sự thể hiện của Illarra trước Valencia, nếu Ancelotti thực sự xếp anh đá chính trận cuối cùng trong mùa giải, sẽ chẳng khác gì việc ông mang giấc mơ “Decima” của người Madrid ra để đánh bạc.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm