Atletico 1-2 Barca: Khác biệt lại là Messi. Trọng tài bị nghi trù ẻo Barca

13/09/2015 06:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Bằng trận thắng ngược dòng 1-2 trước Atletico trên chảo lửa Vicente Calderon, Barca đã giành lại ngôi đầu từ tay Real Madrid, đội bóng trước đó đã đánh bại Espanyol bằng một tỷ số của một sét tennis trắng (6-0) để tạm thời leo lên vị trí số một Liga. 

Messi ngồi dự bị

Điểm nhấn đầu tiên của trận đấu nảy lửa này là sự vắng mặt của Leo Messi trong đội hình xuất phát, điều chỉ xảy ra vào ngày 4/1 vừa qua, cách nay 9 tháng, trong trận thua của Barca trên sân Aneota của Real Sociedad ở mùa bóng trước.

Có hai lý do khiến La Pulga phải ngồi trên băng ghế dự bị: đó là tiền đạo người Argentina đã không thể tập luyện cùng đồng đội  trước trận đấu  (được phép của CLB) để chào đón sự ra đời của đứa con thứ hai (Mateo) và cũng có một chút vấn đề về thể lực sau một chuyến bay dài từ Argentina, nơi Messi thi đấu cùng ĐTQG xứ tango. Việc Messi ngồi dự bị, theo báo chí Tây Ban Nha, là có sự trao đổi ý kiến trước giữa cầu thủ này và HLV. 

Sự khác biệt là Messi

Điểm nhấn tiếp theo lại vẫn là Messi, bởi vì trong khi số 10 ngồi trên băng ghế dự bị thì ở phút thứ 51 Barca đã bị Atletico dẫn trước sau khi Fernando Torres sút thủng lưới của Ter Stegen.

Sau đó ba phút, Neymar đã có một quả sút phạt tuyệt vời để gỡ hòa 1-1 nhưng sau 15 phút đầu hiệp hai, tỷ số đó vẫn không thay đổi và nguy cơ bị chia điểm và mất ngôi đầu bảng là rất lớn.

Đến phút thứ 60, khi trận đấu chỉ còn 30 phút, cầu thủ vừa giành Quả bóng Vàng châu Âu mùa bóng trước được tung vào sân và sự khác biệt đã được tạo ra. Phút thứ 77, trong một pha phối hợp nhuần nhuyễn, Luis Suarez chuyền bóng cho Messi và tiền đạo người Argentina đã có một pha gẩy bóng tinh tế ghi bàn thứ hai và quyết định cho Barca trước sự ngỡ ngàng của các CĐV đội bóng chủ nhà. Messi đã có một pha ăn mừng lạ mắt: bú ngón tay của mình, nhưng ai cũng hiểu đây là bàn thắng dành tặng cho cậu con trai Mateo vừa mới chào đời.

Không phải ngẫu nhiên mà hai tờ As và Marca, đều thân Real Madrid, đã rút tít: “Messi vào sân và Barca giành chiến thắng” và “Sự khác biệt chính là Messi”. Tuy không ghi được 5 bàn như Ronaldo trước Espanyol, nhưng bàn thắng của Messi đã đưa Barca trở lại vị trí đứng trên Real Madrid và điều này mới là quan trọng nhất với Leo và đội bóng xứ Catalunya. 


Messi ấn định tỷ số cho Barca

Trọng tài tiếp tục trù ẻo Barca

Điểm nhấn thứ ba lại là vấn đề trọng tài, bởi vì trong trận đấu này ông Mateu Lahoz đã bỏ qua ba quả phạt đền của Barca ở các phút thứ 5, 35 và 67 khi hai cầu thủ Gimenez và Godin đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Mặc dù trọng tài này cũng bỏ qua một quả penalty mà Atletico đáng ra được hưởng do bóng chạm tay Mascherano, nhưng việc trong một trận đấu Barca ba lần bị từ chối hưởng phạt đền làm người ta buộc phải nhớ lại trong trận đấu ở vòng trước (trước Malaga), Barca cũng hai lần bị trọng tài từ chối như trên.

5 lần bị tước bỏ quyền phạt đền chỉ trong hai trận là một con số biết nói. Điều trớ trêu là trước khi mùa bóng mới bắt đầu, chính Diego Simeone, HLV của Atletico, chứ không ai khác đã tuyên bố: “ Có vẻ đã có một sự chuẩn bị kỹ để Real Madrid vô địch mùa bóng năm nay”. Thử nghĩ nếu Barca hòa đêm qua thì đội bóng nào được hưởng lợi nhiều nhất: đó không phải là Atletico mà là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. 

Không phải là một cuộc đua song mã

Trận Barca- Atletico cho thấy Liga không chỉ có Kinh điển (giữa Barca và Real Madrid). Các trận đấu với Atletico luôn là một thử thách cực kỳ khó khăn đối với hai đội bóng lớn nhất của Tây Ban Nha. Việc Atletico vừa qua tung ra trên 100 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ cho thấy đội bóng colchonero quyết tâm giành lại Liga, điều mà họ đã làm được ở mùa bóng 2013-14.

Cho đến lúc này, sau ba vòng đấu, chưa có gì nhiều để nói đội nào vô địch, nhưng chắc chắn cuộc đua ở Liga không chỉ là cuộc đua song mã, chỉ của FC Barcelona và Real Madrid. 

Kha Lưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm