01h30 ngày 24/8, Sporting Gijon - Real Madrid: Bình mới Benitez, rượu cũ Real

23/08/2015 13:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez đưa Rafa Benitez trở lại sân Santiago Bernabeu như thể ông mua về một chiếc bình mới. Nhưng Real Madrid vẫn như một thứ rượu cũ, và những thay đổi chỉ dành cho ghế dự bị.

Ở Gijon, tất cả cùng đang chờ đợi xem Benitez sẽ hâm nóng thứ rượu nguội lạnh ấy như thế nào.

Ai bảo Real không chi tiền?

Theo đúng thói quen, Real Madrid vẫn đang chi tiền cho chuyển nhượng mùa Hè 2015. Tính đến nay, số tiền mà Real đã chi ra lên đến 89,9 triệu euro. Một con số rõ ràng không hề nhỏ chút nào. Chỉ có Atletico (113 triệu euro) và Valencia (111) là hai đội bóng ở La Liga tiêu nhiều tiền hơn so với Real. Barca, sau khi thực hiện chuyến đi chợ kỷ lục năm ngoái (157,25 triệu euro) mới chỉ tiêu 56 triệu euro.

Tuy nhiên, chính việc Real vung tiền mua các cầu thủ chưa mấy nổi bật là yếu tố khiến mọi người nghĩ về một mùa Hè yên ả ở Bernabeu.

Hãy cùng điểm qua những hợp đồng mà Real đã mua. Mateo Kovacic đến từ Inter với giá 35 triệu euro. Danilo được mua khi mùa 2014-15 chưa kết thúc, nhằm tránh bị Barca cướp mất, với giá 31,5 triệu euro. Những người còn lại là Casemiro (7,5 triệu euro; đến từ Porto), Kiko Casilla (6; Espanyol), Jesus Vallejo (5; Zaragoza), Marco Asensio (3,9; Mallorca), Lucas Vazquez (1; Espanyol). Ngoài ra, Cheryshev trở lại sau thời gian khoác áo Villarreal theo hợp đồng cho mượn.

Trước đây, Real bỏ tiền mua cầu thủ luôn đồng nghĩa với việc dành cho đội hình chính, không quan tâm đến việc có cần thiết về mặt chiến thuật hay không. Nhưng gần như không có tân binh nào trong khoản tiền 89,9 triệu euro mà Real đã bỏ ra được dành cho đội hình chính. Danilo là người duy nhất có cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức, và có thể sẽ ra mắt trong trận làm khách của Sporting Gijon. Nhưng thực tế hậu vệ phải người Brazil khó chiếm được suất của Dani Carvajal.

Kovecic có giá đắt nhất, nhưng sẽ chỉ để làm dự bị cho những Kroos, Luka Modric.


Bình mới, rượu cũ

Cuộc mua sắm trong vài tháng qua cho thấy, Real chỉ đầu tư nâng cấp băng ghế dự bị, cũng như chuẩn bị cho tương lai lâu dài. Các bản hợp đồng mới không dành cho việc làm mới đội hình vừa thất bại mùa giải trước. Asensio hay Jesus Vallejo - những nhà vô địch U19 châu Âu hồi tháng trước - thậm chí đã bị đẩy đi cho mượn.

Như vậy, Real đang mang hình ảnh "bình mới rượu cũ". Bình mới là Rafa Benitez cùng với triết lý của ông. Rượu cũ là việc duy trì toàn bộ thành viên mùa trước để xây dựng đội hình chính.  

Kể từ khi chính thức nhận công việc, Benitez đang cố hâm nóng lại thứ rượu cũ mà người tiền nhiệm của mình (Carlo Ancelotti) để lại. Benitez đang hâm nóng bằng lối đá 4-2-3-1 mà hai năm qua Real không vận hành lần nào, với Modric và Kroos đá thấp nhất hàng tiền vệ. Nhà cầm quân 55 tuổi này cũng kiên định với việc sử dụng Bale trong vai trò “số 10”. Khi đá “số 10”, Bale vẫn có thể dâng cao hơn một chút để trở thành “số 9 ảo”.

Benitez đã hâm nóng bình rượu Real như thế nào? Chỉ 3 bàn thua sau 8 trận thử nghiệm mùa Hè là một con số tích cực. Ít nhất, điều này là tích cực so với chính Real mùa trước. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất La Liga 2014-15 (118 bàn), nhưng để thủng lưới đến 38 bàn. Riêng thử nghiệm về hàng công chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

Dù sao, mọi thứ vẫn đang ở bước khởi đầu. Ngay cả khi có thể dễ dàng lấy 3 điểm trước Sporting Gijon, thì vẫn cần nhiều thời gian để biết liệu Benitez có đủ khả năng biến thứ rượu cũ Real trở thành một món đồ uống độc đáo hay không.

89,9 Real đã bỏ ra 89,9 triệu euro để mua tân binh dành cho mùa giải 2015-16. Trong đó, Kovacic có giá cao nhất, 35 triệu euro.

3 Real chỉ thủng lưới 3 bàn trong 8 trận giao hữu trước mùa giải, dưới sự dẫn dắt của Benitez.

4 Real không ghi bàn trong 4 trận giao hữu mùa Hè vừa qua, nghĩa là chiếm một nửa trong những cuộc thử nghiệm của Benitez.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm